Hội du lịch Việt Nam

Du lịch ba miền (Không quảng cáo tour ở đây) => Miền Trung => Tác giả chủ đề:: Fiditour vào Tháng Tám 19, 2010, 11:00:21 AM

Tiêu đề: Hồ Phú Ninh - Viên ngọc xanh giữa lòng Đà Nẵng
Gửi bởi: Fiditour vào Tháng Tám 19, 2010, 11:00:21 AM
Giao  hòa giữa vẻ đẹp sông núi, đất trời, hồ Phú Ninh hiện ra đẹp như một bức  tranh, nên thơ lãng mạn khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng, thanh tịnh.                    (http://afamily.vn/images/family/spacer.gif)
               Điểm đến cho những ai đi tìm… bình yên !

Muốn  đến hồ Phú Ninh, cách thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) 7km về phía Tây phải  đi ngang qua một chặng đường đầy rơm mới gặt và dăm và quãng đường dốc  cheo leo, một bên là núi, một bên là vực trồng đầy keo lá tràm, một loại  cây lấy gỗ, thân thẳng, cao nhòng. Hồ hiện ra phía dưới dốc, một khoảng  xanh biếc mênh mông. Bầu trời cũng như mở rộng ra hơn. Phía bên hồ,  trải dài rừng cây xanh ngút mắt.

IMG]http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/08/19/2ebpn319820102.jpg[/IMG]

Hồ  Phú Ninh có thể coi là một nơi dành riêng cho những ai thích tìm đến  nơi yên tĩnh và bình lặng để tạm quên đi cái ồn ào, náo nhiệt chốn thị  thành. Trên mặt hồ có khoảng 30 hòn đảo lơn nhỏ, trước đó vốn là những  ngọn núi nhỏ hoặc đồi, qua thời gian đã chìm trong nước. Xung quanh đảo,  người dân cũng trồng thêm một số loại cây như bạch đàn, thông Caribê để  giữ nước. Và cũng từ đó, những hòn đảo xanh um tùm cây lá đã biến Phú  Ninh chẳng khác nào một viên ngọc xanh.

Chèo thuyền trên hồ Phú Ninh

Lang thang chơi hồ Phú Ninh
Chỗ mô cũng thấy hữu tình quá hay

Bạn  và gia đình có thể dễ dàng chọn một chiếc thuyền đi vòng quanh hồ để  thưởng ngoại cảnh đẹp, cũng như đừng bỏ lỡ đến mỏ nước nóng cùng những  hòn đảo xinh xắn có những tên gọi độc đáo : đảo Su, đảo Rùa, đảo Khỉ hay  bến Đợi Chờ, hố Ba Trăng, hố Khế… 
(http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/08/19/bd1pn219820102.jpg)

Tới  mỏ nước nóng, bạn sẽ tận mắt chứng kiến nước nóng phun từ dưới lòng hồ  lên, được đưa qua một cái ống cao su cho khách hứng nước. Nước nóng luôn  chuyển suốt ngày đêm và nhiệt độ có thể lên đến 70o C thậm chí luộc  được cả trứng gà, vịt.

Một vài hòn đảo, loài dây leo huyết chó  mọc chằng chịt uốn lượn khiến cho ánh sáng mặt trời không lọt vào được,  không khí trở nên thoáng đãng và mát mẻ đến lạ thường. Ở đây, vẻ đẹp  thiên nhiên vẫn còn hoang sơ do chưa có sự can thiệp của con người. Nghe  nói, vào những đêm trăng trên hồ, khách vừa được theo thuyền quăng lưới  đánh cá cùng ngư dân, và rồi du khách sẽ thưởng thức những chiến lợi  phẩm ngay trên thuyền.

IMG]http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/08/19/3cbpn119820102.jpg[/IMG]

Từ  đảo Su có thể ra đến đập chính của hồ Phú Ninh chừng 30 phút. Hồ cũng  được Bộ Văn hóa-Thông tin-Du lịch (http://fiditour.com/) công nhận là di tích quốc gia – danh  lam thắng cảnh.  Trong tương lai, viên ngọc xanh được dự đoán sẽ trở  thành một điểm hút khách du lịch (http://fiditour.com/) khi đặt chân đến Đà Nẵng khi Khu du  lịch (http://fiditour.com/) sinh thái nghỉ dưỡng với vốn đầu tư 200 triệu USD đã và đang hoàn  thành. Các hoạt động du lịch (http://fiditour.com/) xanh, giải trí, văn hóa thiên nhiên và du  lịch (http://fiditour.com/) phục hồi sức khỏe.

Bạn có thể dễ dàng đặt vé qua các hãng    du lịch (http://fiditour.com/) hoặc đến các khách sạn (http://dulichmuasam.com/) hỏi về các chuyến Opentour để có thêm chi  tiết. Với gói giá từ 2 – 4 triệu/ 1 người, bạn và gia đình có thể cùng  nhau tận hưởng vẻ đẹp của viên ngọc xanh quý giá trong từ 2 đến 3 ngày ở  Đà Nẵng.
 
Mobile View
SimplePortal