Hội du lịch Việt Nam

Du lịch ba miền (Không quảng cáo tour ở đây) => Miền Trung => Tác giả chủ đề:: khidotdh88 vào Tháng Tám 10, 2008, 08:23:20 PM

Tiêu đề: Mũi Kê Gà Dấu Ấn Thời Gian
Gửi bởi: khidotdh88 vào Tháng Tám 10, 2008, 08:23:20 PM
Phan Thiết trong tưởng tượng của nhiều du khách từ trước đến nay luôn là một không gian thoáng đãng, trời nước mênh mông với những con sóng đại dương ngàn năm rì rào, với màu xanh của biển trời, màu vàng rực rỡ của cát và nắng hoà quyện vào nhau hay những khu resort hoành tráng đầy đủ các dịch vụ khiến cho các “thượng đế” hài lòng và lưu luyến khi kết thúc chuyến du ngoạn của mình.

Không chỉ có vậy, đến Phan Thiết, du khách còn được thoả mãn thú phiêu lưu mạo hiểm khi khám phá “đồi cát bay” được mệnh danh như một tiểu “sa mạc” của miền nhiệt đới, hay đắm mình trong không gian yên tĩnh, cổ kính của những khu di tích lịch sử quen thuộc: Tháp chàm Poshanư, di tích Dục Thanh, Lầu Ông Hoàng, Vạn Thuỷ Tú…

Tuy nhiên, ít ai biết đến Ngọn Hải đăng Kê Gà, một điểm dừng chân mới mẻ thú vị đang thu hút nhiều du khách vừa thích khám phá một công trình kiến trúc độc đáo, vừa muốn nghỉ ngơi thư giãn giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, hữu tình.

Nằm trên đảo Khe Gà, hòn đảo được đánh giá là nơi có cảnh trí đẹp nhất vùng biển Hàm Thuận Nam, ngọn Hải đăng Kê Gà với dáng đứng mạnh mẽ, cao vút trên nền trời xanh ngắt như khẳng định vị thế giữa một vùng biển trời tuyệt đẹp, màu xanh ngọc của nước biển hoà cùng màu xanh lơ của mây trời, màu trắng của những bãi cát dài, màu xanh của những rặng thuỳ dương và những ghềnh đá hoa cương trắng hồng đã tạo cho nơi đây một vẻ quyến rũ khó tả nguyên sơ và yên bình.

Được xây dựng vào tháng 2/1897 do kiến trúc sư người Pháp Snavat thiết kế, tháp đèn xây bằng đá cao 35m, độ cao toàn bộ từ tầm ngọn đèn đến mặt biển là 65m, kích thước cạnh của tháp rộng 3m, đỉnh rộng 2,5m, chiều dày tường tháp từ chân tháp đến độ cao 6m là 1,6m, càng lên cao độ dày càng giảm từ 1,5m và mỏng nhất ở đỉnh tháp là 1m. Trên ngọn tháp có bóng đèn lớn 2000W, có bán kính quét sáng là 22 hải lý, tương đương 40km, dùng làm tín hiệu hướng dẫn tàu bè qua lại. Ngoài ngọn hải đăng còn có một căn nhà lớn hình vuông mỗi cạnh 40m, dưới nhà là một hầm chứa nước sâu 3m, trước nhà có một giếng gọi là giếng Tiên. Xung quanh chân hải đăng có hai hàng hoa sứ dọc theo lối đi do người Pháp trồng từ cuối thế kỷ trước, cho đến nay vẫn còn nguyên, toả bóng mát quanh năm góp phần tạo nên một nét đặc biệt cho vùng đất này.
(http://www.luavietours.com/images/activity/haidang.jpg)
Trước cửa vào Hải Đăng có một tấm đá hoa cương lớn khắc năm 1899. Đây là một tấm đá hoa cương rất lạ vì trong vùng không hề có loại đá này. Theo một số nhà nghiên cứu, có lẽ người Pháp cất công đem phiến đá này từ một vùng đất khác như là một cách tô điểm thêm cho ngọn hải đăng thêm phần diễm lệ và kỳ ảo. Quan sát kỹ, du khách sẽ thấy đây không phải là những viên đá bình thường có 4 góc mà tất cả các khối đá hoa cương dùng để xây ngọn hải đăng đều được chạm khắc thành từng ô, từng hình cạnh khớp với nhau. Nghĩa là gần như có sẵn một ngọn tháp bằng đá đã được làm sẵn, khi xây chỉ cần lắp đặt vào đúng thứ tự, góc cạnh từ dưới lên trên và chỉ cần đưa vữa vào là kết dính lại, không cần phải sửa chữa. Cấu trúc này sẽ khiến du khách có một sự liên tưởng thú vị đến các kim tự tháp của Ai Cập - tuy không thể so sánh về niên đại, ý nghĩa lịch sử - nhưng cũng đủ để chúng ta có thêm một ví dụ về sự thông minh và tài khéo léo của con người. Bên cạnh đó, với quy mô trên, ngọn Hải đăng Kê Gà hiện là ngọn Hải đăng cao và cổ xưa nhất vùng Đông Nam Á.
(http://www.luavietours.com/images/canhdep/hd_kega.jpg)
Sau khi tìm hiểu về lịch sử của ngọn hải đăng, du khách có thể vượt qua 184 bậc thang xoắn ốc bằng thép dẫn lên đỉnh tháp, du khách sẽ được tận hưởng cảm giác lâng lâng khó tả khi phóng tầm mắt ra bốn phía mây trời, thoả sức ngắm nhìn thiên nhiên, cuộc sống - tự thấy mình như một tiểu vũ trụ nhỏ bé giữa không gian đặc biệt mênh mông này.

Trước khi quay trở về, tàu sẽ đưa du khách dạo một vòng quanh đảo để ngắm nhìn lại toàn cảnh hòn đảo từ nhiều góc độ khác nhau, để thấy được vẻ đẹp của từng bông sứ, từng hàng dương, từng dãy đá hoa cương rực rỡ dưới ánh nắng và đặc biệt nhất là ngọn hải đăng sừng sững như điểm nét uy nghi cho dáng biển.

Mũi Kê Gà - nơi in dấu thời gian - và cũng như một nơi dừng chân, nghỉ ngơi thú vị để sau đó, du khách tiếp tục chinh phục khám phá chuyến hành trình dài mang tên gọi cuộc sống.

Một chuyến du lịch cuối tuần cùng gia đình và người thân tại biển Hàm Thuận Nam sẽ không những giúp du khách thư giãn, phục hồi sức khỏe bên những bãi biển êm đềm cát trắng mà còn là dịp để khám phá vẻ đẹp trường tồn hơn 100 năm qua của ngọn hải đăng Kê Gà.
Mobile View
SimplePortal