Hội du lịch Việt Nam
Du lịch ba miền (Không quảng cáo tour ở đây) => Miền Trung => Tác giả chủ đề:: Fiditour vào Tháng Tám 31, 2010, 02:10:58 PM
-
Đúng thật là cuộc đời này không có niềm vui nào trọn vẹn. Trong cơn mê tôi lại nghĩ về cô ấy. Những hình ảnh của ngày xưa lại chợt hiện về, chúng tôi nắm tay nhau dạo bước trên bờ biển, ngồi tựa vai ngắm cảnh chiều tà...Cảm giác lúc ấy thật hạnh phúc biết dường nào...
Bất chợt tôi nghe tiếng gọi, giật mình dậy là đã 5h sáng. Nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ, tôi cảm thấy hụt hẫng và buồn một cách khó hiểu. Tại sao ? Nếu như giấc mơ ấy là thật thì hay biết dường nào ? Dường như ngồi 1 mình trong đêm tối lại khiến con người ta cảm thấy mình nhỏ nhoi và cô đơn biết bao. Chắc giờ này cô ấy cũng đang say giấc nồng và hạnh phúc bên người khác...Nghĩ đến đó lòng tôi đau nhói, tự nhủ lòng mình phải quên hết mọi chuyện...
Những gì thuộc về quá khứ sẽ mãi mãi là kỉ niệm...
Tôi nghe tiếng của bé La – cô em của anh bạn giục tôi dậy đi tắm biển. Chúng tôi nhanh chóng hòa nhập cùng đoàn người đi xuống bãi biển Dốc Lết.
(http://farm3.static.flickr.com/2542/3807215650_4a52ce9833.jpg)
Trên đường đi chúng tôi đi qua những cánh đồng muối bạt ngàn, xa xa là những con rạch nước ngọt đầy những đàn cá phi bơi lội. Hai bên đường là những bụi xương rồng to tướng gai nhọn hoắc. Tới gần bãi biển là những hàng dương cao vút, đung đưa trước gió. Do đi chui nên chúng tôi không vào thẳng cổng DL mà đi vòng qua con đường mòn vào bãi tắm.
(http://farm4.static.flickr.com/3421/3807207450_5d21bf8a1e.jpg)
Bãi Dốc Lết buổi sáng không đông lắm, không khí có phần yên tĩnh. Gió nhẹ vào buổi sớm hòa quyện tiếng rì rào của sóng làm người ta thật thoải mái. Nước biển nơi đây rất trong và rất xanh, vị rất mặn.
(http://farm3.static.flickr.com/2466/3807208878_a8f3d3cfb4.jpg)
Bãi biển có độ lài rất xa nên thuận tiện cho người không biết bơi, có lẽ vì thế mà tàu ghe thường không qua lại nơi này. Thêm vào đó cát ở đây rất mịn và sạch nên có rất nhiều khách du lich (http://fiditour.com/) đến đây nghỉ dưỡng.
(http://farm4.static.flickr.com/3454/3807208232_1ee3a174e7.jpg)
Từ đây đi dọc theo bờ biển khoảng 10km là bài biển Hòn Khói. Gần trưa người tới tắm càng lúc càng đông. Chủ yếu là khách du lịch (http://fiditour.com/). Người bản địa thường giờ này đã về hết. Tôi mãi mê nhìn cảnh vật thì bất chợt bé La giục tôi về vì anh bạn tôi đang chờ ngoài trước cổng. Tôi tranh thủ chụp một vài bức quang cảnh nơi đây rồi ra về.
(http://farm4.static.flickr.com/3574/3806393683_2fbd71c937.jpg)
Sau khi về tắm lại nước ngọt chúng tôi thay đồ chuẩn bị ra Nha Trang. Từ đây ra Nha Trang Khoảng 50km.
Chúng tôi đến Nha Trang khoảng 11h trưa. Tôi và anh bạn ghé nhà người quen nghỉ ngơi ăn trưa rồi hỏi thăm đường ra đảo. Từ đường Trần Phú chúng tôi đi ra bến và thuê thuyền đi ra các đảo. Giá thuê thuyền là 600000 đ cho tàu nhỏ. Trên đường đi có chụp được vài bức ảnh của Hòn Chồng và tháp bà Thiên Y A Na.
(http://farm3.static.flickr.com/2560/3807251318_b86a1dc09a.jpg)
(http://farm4.static.flickr.com/3584/3807251338_cb67a4aeaf.jpg)
Trên đường ra đảo chúng tôi ghé thăm Hồ cá Trí Nguyên trước. Giá vé vào cổng là 25000 đ /người. Nghe anh bạn nói rằng đây là một vùng hồ trên biển được ngăn lại bằng hệ thống kè đá. Trong hồ được nuôi thả hàng trăm loại sinh vật biển quý hiếm và đẹp mắt như một bảo tàng sống về biển. Mà quả thật ở đây có rất nhiều loài cá mà tôi chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Tuy nhiên bây giờ hồ cá này đã xuống cấp khá nhiều, khách du lịch (http://fiditour.com/) cũng ít khi ghé đây nữa.
(http://farm4.static.flickr.com/3514/3807251228_f712994b22.jpg)
Sau khi dạo chơi đã ở hồ cá chúng tôi đến hòn Mun lặn biển ngắm san hô. Giá vé khoảng 40000 đ /người.
(http://farm3.static.flickr.com/2589/3807251188_c091bcbe0e.jpg)
Sau khi tham khảo các dịch vụ, chúng tôi quyết định đi Tàu đáy kính để ngắm đáy biển.
Chiều chúng tôi quay lại Nha Trang, chạy xe dạo trên đường Trần Phú và ghé uống cà phê ở quán GMC nằm trên đường Phạm Văn Đồng. Cafe ở đây không ngon lắm, nhưng không gian bày trí rất đẹp và thoáng mát. Giá cũng rất mềm khoảng chừng 15000 đ.
Buổi chiều ngày Chủ Nhật ở đây thật yên bình. Không ồn ào, không đông đúc như ở Sài Gòn. Phải chi tâm trạng của mình cũng được bình thản như thế này thì hay biết mấy !!!
(http://farm4.static.flickr.com/3478/3807265768_c7fce36300.jpg)
Tối đó chúng tôi đi ăn nem nướng ở quán nằm trên đường Lê Lợi. Xung quanh đây có rất nhiều quán, nhưng có lẽ quán này là đắt khách nhất. 1 phần nem nướng giá 30.000 đồng. Mà người ta nói không sai, đến Nha Trang mà không ăn nem nướng thì coi như mất đi phần thú vị.
(http://farm3.static.flickr.com/2610/3806456203_4def837769.jpg)
Ăn xong mới chỉ có 8h tối, anh bạn biết tôi vẫn chưa muốn về nên đưa tôi đi tham quan tranh thuê XQ. Trước giờ chưa biết gì về tranh thuê cả, cho đến khi vào xem tôi mới thực sự được mở rộng tầm mắt.
(http://farm3.static.flickr.com/2440/3806471563_ee848d5e58.jpg)
Tất cả đều được thuê bằng tay, những sợi chỉ đủ màu sắc đã được những bàn tay khéo léo kết hợp tạo nên những bức tranh thuê vô cùng sống động. Nghe nói có những tác phẩm phải mất gần mấy năm trời mới hoàn thành, có lẽ vì thế mà giá của nó không hề rẻ. Thấp nhất cũng phải tầm vài triệu.
(http://farm3.static.flickr.com/2619/3807289098_091ceb4596.jpg)
Nghe nhân viên ở đây giới thiệu thì ở Sài Gòn cũng có phòng tranh thuê XQ nằm ngay trên đường Pastuer. Nhưng quy mô nhất là phải kể đến XQ sử quán ở Đà Lạt. Nghe nói thế tôi cũng muốn làm thử một chuyến đến Đà Lạt xem sao.
Cuối cùng thì cũng gần 10h. Thấm mệt vì cả ngày đi lang thang ngoài trời, anh bạn chở tôi về nhà nghỉ ngơi. Đêm hôm đó tôi cũng ngủ khá ngon, không phải nghĩ ngợi gì nhiều...
SimplePortal