Rafael Nadal có lẽ là tay vợt sở hữu những thói quen "dị" nhất làng banh nỉ.
Không chỉ tài năng với 13 Grand Slam và được người hâm mộ gán cho biệt danh "Vua đất nện", Rafael Nadal còn được biết đến như là tên tuổi "khét tiếng" với những thói quen gần như đã thành "nghi thức" ở mọi trận đấu. Từ chuyện sắp xếp các chai nước ngay ngắn, chỉnh tóc tai cho tới móc đũng quần phía trước, phía sau rồi sau đó quẹt lên...mũi.
Đã có rất nhiều duy đoán rằng tay vợt người Tây Ban Nha mê tín hay quá dị đoan. Tuy nhiên mới đây, anh đã làm sáng tỏ hầu hết những thắc mắc của người hâm mộ.
"Nhiều người nghĩ những điều đó có phần dị đoan nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Nếu dị đoan thì tôi đã chẳng lặp đi lặp lại cho dù bất kể thắng hay thua. Đó đơn giản là cách tôi sắp xếp mình vào trận đấu. Mọi thứ phải được chỉn chu, ngay ngắn và phù hợp với trật tự trong suy nghĩ của tôi." Nadal bộc bạch.
Theo tờ Tennis Magazine, Rafa là tay vợt có nhiều thói quen nhất:Chỉnh tất cho tới khi chúng cao bằng nhau.
Làm ướt tóc, sau đó thấm băng mồ hôi quanh trán.
Trước mỗi pha giằng co điểm số, Rafa kéo 2 vai áo lên (bên trái trước, bên phải sau). Sau đó tới vén tóc qua 2 bên tai. Xen vào giữa là động tác quẹt tay ngang mũi.
Lúc trọng tài tung đồng xu để phân định quyền chọn sân/ bóng đầu trận. "Vua đất nện" thường chạy tại chỗ, khi kết thúc thủ tục, anh chạy nhanh về cuối phần sân của mình theo đường dích dắc.
Tại khu vực tạm nghỉ, Rafa thường nhấp một ngụm ở chai nước đầu tiên, sau đó là một ngụm khác ở chai thứ 2. Sau đó tay vợt Tây Ban Nha canh hàng cho chúng, sao cho chai này phải ở sau chai kia một khoảng cách nhất định để tạo nên đường chéo so với mặt sân.
Nguồn: TBK - Thể thao Việt Nam