Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Tháng Bảy và câu chuyện của những chuyến đi loanh quanh - Binh An Village Dalat  (Đã xem 2483 lần)

Đã thoát ra nhatngon

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 143
Trước ngày sinh nhật mình, bạn bảo sẽ tặng mình một chuyến đi thật xa. Sẽ rinh mình tạm xa Saigon dăm ba bữa. Để mình thở rồi trở về. Bạn hỏi mình muốn đi đâu? Mình nói mình muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh. Để thả lỏng. Và yên lặng.

Rồi mình chọn Dalat. Và những ngày đầu tháng Bảy của mình đã bắt đầu như thế - một chuyến đi xa , ở Dalat .

Mình biết Bình An qua câu từ của em Khểnh - cậu em mình quen từ dạo 360 - Vài năm gần đây, mình thấy Khểnh viết nhiều về Bình An với trọn vẹn nghĩa của Bình An. Và mình đã điện thoại em ấy để lấy vé “ người quen” đặng cho an tâm.



Thế là, mình đã ở Bình An những ngày đầu tháng Bảy. Nếu bạn hỏi mình, ở Bình An vui không? Mình trả lời không nha. Vì nó không nhộn nhịp. Không hiện đại. Không đông đúc. Một dãy khách sạn đâu chừng chục phòng và đâu vài căn villa. Nhưng, rộng và yên tĩnh. Việt Nam mình thì ở đâu cũng có cảnh đẹp. Cho nên, Bình An đẹp là đương nhiên. Nó nằm sâu trong núi dọc theo bờ hồ Tuyền Tâm. Yên tĩnh và bình yên.



Nếu bạn hỏi mình, thích Bình An không ? Mình nói thích . Không phải vì cảnh đẹp . Không phải vì không gian sang trọng. Mà là cái tình và tấm lòng của người làm dịch vụ ở đó. Họ không quá chuyên nghiệp như những chỗ sang trọng hay hạng sang mà các bạn vẫn đi. Họ chuyên nghiệp bằng tấm lòng và chân tình.

Mình thích loanh quanh quầy lễ tân. Vì mấy em gái ở đó xinh xắn ngọt ngào đúng kiểu của những cô gái Dalat. Có anh chàng phục vụ , loanh qua loanh quanh lại hỏi chị cần em giúp gì không? Chị muốn ăn gì không ? Uống gì không? Chị leo núi mệt không ?.... Điều quan trọng, là mấy em ấy lúc nào cũng cười tươi và ngọt lịm.



Mười hai giờ đêm, mình đói. Bếp đóng. Mấy em ấy vẫn ráng làm vài món cho mình. Vì sợ mình tuột đường như hôm hạ cánh. Còn thêm vụ tụi em mời chị món này. Mong chị vui. Trời ơi, bị hành nữa đêm mà còn tử tế. Hỏi sao tui không thổn thức?

Bốn ngày ở Bình An là bốn ngày tuyệt vời mình có. Giống như bạn có một căn nhà , có người nhiều thân. Sâu trong rừng. Và ở đó người ta luôn chia sẻ sự tử tế và ấm áp. Hỏi bạn muốn về đó không? Mình là mình muốn về rồi đó.



Cám ơn các em. Cám ơn Bình An cho những ngày tháng Bảy thật tươi đẹp.

I will be back and miss you guys!

-Miên Hạ-

binhanvillage.com
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
100 Trả lời
15299 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 17, 2013, 09:59:52 AM
Gửi bởi neuphaixanhau
3 Trả lời
2442 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 31, 2018, 09:29:25 PM
Gửi bởi Thuthu921
1 Trả lời
5408 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 31, 2019, 09:44:24 AM
Gửi bởi socnhi
0 Trả lời
1322 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 09, 2019, 03:04:36 PM
Gửi bởi nhatngon
0 Trả lời
2021 Lượt xem
Bài mới Tháng Sáu 03, 2020, 05:11:38 PM
Gửi bởi nhatngon

Tour 1 ngày: Vĩnh Long
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
986,000
Đặt ngay
Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
170,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay
Tour Hòn Khô – Eo Gió 1 ngày - QN7
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
750,000
Đặt ngay
Hà Nội - Hạ Long
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,044,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View