Hội du lịch Việt Nam

Kiến thức du lịch cơ bản => Than phiền => Tác giả chủ đề:: thanhnt vào Tháng Tám 29, 2009, 03:25:03 PM

Tiêu đề: Du lịch khốn vì… vệ sinh! - Đã không có, còn cấm!
Gửi bởi: thanhnt vào Tháng Tám 29, 2009, 03:25:03 PM
  Duyên hải miền Trung có rất nhiều cảnh đẹp, đặc biệt là những bãi biển. Song, nhiều nơi không bố trí nhà vệ sinh nên không ít du khách buộc phải “dựa” vào các lùm cây mỗi khi cần giải quyết nhu cầu!

Tỉnh Phú Yên mỗi năm có hơn 165.000 lượt khách đến tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như gành Đá Đĩa, núi Nhạn - sông Đà, bãi biển Tuy Hòa và Long Thủy... Nhưng ở những điểm du lịch này, du khách gặp phiền toái khi thời gian tham quan kéo dài. Gành Đá Đĩa ở xã An Ninh Đông (H.Tuy An) được coi là độc nhất vô nhị ở Việt Nam và cả trên thế giới; được xếp hạng thắng cảnh cấp quốc gia. Thế nhưng anh Đặng Tuấn - du khách ở TP.HCM than phiền: “Tôi đưa cả gia đình đến gành Đá Đĩa. So với nhiều nơi, phong cảnh ở đây đẹp thật, nhưng tiếc rằng chưa có dịch vụ đi kèm. Bất tiện nhất là khi bụng dạ “bất an” thì không biết giải quyết ở đâu”.
(http://www.thanhnien.com.vn/News/Picture200901/T5a12149245.jpg)
Bảng cấm phóng uế đặt trên núi Nhạn, nhưng nơi này không hề có nhà vệ sinh - Ảnh: Đức Huy
[/i]

Nguồn: Thanhnien (http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200935/20090828231445.aspx)
Tiêu đề: Re: Du lịch khốn vì… vệ sinh! - Đã không có, còn cấm!
Gửi bởi: hoanglong vào Tháng Tám 31, 2009, 10:39:31 PM
Thực trang chung của cả VN chứ ko riêng gì các khu du lịch, nhiều khi muốn làm người lịch sự nhưng ko thể được. Mong sao tình hình này được cải thiện
Tiêu đề: Re: Du lịch khốn vì… vệ sinh! - Đã không có, còn cấm!
Gửi bởi: Việt Khoa vào Tháng Chín 03, 2009, 09:01:57 AM
Ý thức của người dùng cũng chưa cao, làm nhà vệ sinh ra đi xong ko thèm giữ gìn vệ sinh ai mà chịu nổi. Việc này cũng giống như xả rác ngoài đường vậy ý thức kém thì rất là khó.
Tiêu đề: Re: Du lịch khốn vì… vệ sinh! - Đã không có, còn cấm!
Gửi bởi: vanlang vào Tháng Chín 08, 2009, 01:16:47 PM
Ý thức của người dùng cũng chưa cao, làm nhà vệ sinh ra đi xong ko thèm giữ gìn vệ sinh ai mà chịu nổi. Việc này cũng giống như xả rác ngoài đường vậy ý thức kém thì rất là khó.
Đồng ý với bạn này, ý thức của cả ngườii quản lý lẫn người dân
Tiêu đề: Re: Du lịch khốn vì… vệ sinh! - Đã không có, còn cấm!
Gửi bởi: tiptut vào Tháng Chín 08, 2009, 01:32:42 PM
Đây là một vấn đề mà nhiều người đang hết sức bức xúc. Phải bẳt đầu từ giáo dục và ý thức của nhiều người, chắc phải vài thế hệ nữa mới cải thiện được.

Câu chuyện thứ nhất(lượm lặt dọc đường):
+Con: con mắc tè quá mẹ ơi!
-Mẹ: chờ chút con sắp tới cái cây trước kia rồi mẹ cho xuống tè(?!)
+Con: hổng chịu đâu, cô giáo dạy là ko được tè ngoài đường với lại đông người quá con xấu hổ lắm! À đằng kia có nhà vệ sinh hay sao kia mẹ.
-Mẹ: nhà vệ sinh đó vừa giơ vừa phải tốn tiền mất thời gian nữa, vô tè đại ở gốc cây đi, con trai ai thấy mà sợ!!!

Câu chuyện thứ 2(lượm lặt dọc đường - Ba đóncon đi học về và vừa mua cho con gái yêu một hộp sữa):
+Con: con uống hết rồi ba ơi, ba giữ giùm con hộp ko lát bỏ thùng rác!
-Ba: dục đại xuống đường đi cầm chi cho mất công.....
............................................................
Câu chuyện thứ n:...................................

Có lẽ ko ít lần các bạn cùng bắt gặp những mẩu chuyện tương tự như vậy, lớp trẻ ngày nay đã được giáo dục tuy chưa nhiều nhưng khi chúng muốn thực hiện nếp sống văn minh thì lại bị ngay những người đáng ra phải làm gương ko cho chúng làm. Đây là vấn đề hết sức đáng báo động cho nếp sống văn minh của chúng ta, chính những người lớn phải tự giáo dục mình, làm gương cho lớp trẻ trước.
Tiêu đề: Re: Du lịch khốn vì… vệ sinh! - Đã không có, còn cấm!
Gửi bởi: ngocanh vào Tháng Chín 11, 2009, 10:51:31 PM
Đây là một vấn đề mà nhiều người đang hết sức bức xúc. Phải bẳt đầu từ giáo dục và ý thức của nhiều người, chắc phải vài thế hệ nữa mới cải thiện được.

Câu chuyện thứ nhất(lượm lặt dọc đường):
+Con: con mắc tè quá mẹ ơi!
-Mẹ: chờ chút con sắp tới cái cây trước kia rồi mẹ cho xuống tè(?!)
+Con: hổng chịu đâu, cô giáo dạy là ko được tè ngoài đường với lại đông người quá con xấu hổ lắm! À đằng kia có nhà vệ sinh hay sao kia mẹ.
-Mẹ: nhà vệ sinh đó vừa giơ vừa phải tốn tiền mất thời gian nữa, vô tè đại ở gốc cây đi, con trai ai thấy mà sợ!!!

Câu chuyện thứ 2(lượm lặt dọc đường - Ba đóncon đi học về và vừa mua cho con gái yêu một hộp sữa):
+Con: con uống hết rồi ba ơi, ba giữ giùm con hộp ko lát bỏ thùng rác!
-Ba: dục đại xuống đường đi cầm chi cho mất công.....
............................................................
Câu chuyện thứ n:...................................

Có lẽ ko ít lần các bạn cùng bắt gặp những mẩu chuyện tương tự như vậy, lớp trẻ ngày nay đã được giáo dục tuy chưa nhiều nhưng khi chúng muốn thực hiện nếp sống văn minh thì lại bị ngay những người đáng ra phải làm gương ko cho chúng làm. Đây là vấn đề hết sức đáng báo động cho nếp sống văn minh của chúng ta, chính những người lớn phải tự giáo dục mình, làm gương cho lớp trẻ trước.
Bạn này nói đúng, nhưng có lẽ nên học theo Singapore phạt roi cho những hanh vi ko văn minh nơi đô thị.
Tiêu đề: Re: Du lịch khốn vì… vệ sinh! - Đã không có, còn cấm!
Gửi bởi: caotri vào Tháng Chín 17, 2009, 10:17:38 PM
Cần phải có chế tài rõ ràng, giáo dục ko được thì phạt
Tiêu đề: Re: Du lịch khốn vì… vệ sinh! - Đã không có, còn cấm!
Gửi bởi: acbel vào Tháng Chín 24, 2009, 09:03:06 PM
Bạn này nói đúng, nhưng có lẽ nên học theo Singapore phạt roi cho những hanh vi ko văn minh nơi đô thị.

Đồng ý với bạn này. Phạt roi và cho đi lao động công ích, hoặc đeo bảng vi phạm đứng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ
Mobile View
SimplePortal