Hội du lịch Việt Nam
Kiến thức du lịch cơ bản => Than phiền => Tác giả chủ đề:: vivian vào Tháng Tám 13, 2010, 09:05:16 AM
-
Đến thăm phố cổ Hà Nội, du khách nước ngoài đi từ ngạc nhiên đến bức xúc khi bị những người bán hàng rong chèo kéo, đeo bám khắp các con phố. VnExpress.net ghi lại những hình ảnh không đẹp ngày 12/8.
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/F1/F8/DSC_4984.jpg)
Trên phố Hàng Dầu, chỉ với đôi quang gánh cùng vài ba mặt hàng như túi dứa, nải chuối, chùm nho... những phụ nữ này đi dọc theo con phố, quan sát những vị khách nước ngoài qua lại đây.
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/F1/F8/DSC_4985.jpg)
Dù bị từ chối, người phụ nữ này vẫn lao tới, định đặt đôi quang gánh lên vai vị du khách.
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/F1/F8/DSC_5050.jpg)
Sau một hồi bị chèo kéo mua vài quả chuối với giá 50.000 đồng, vị khách này đã lắc đầu quay đi.
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/F1/F8/DSC_5009.jpg)
Các du khách Nhật trong vòng vây của đội quân bán hàng rong trên phố Đinh Liệt.
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/F1/F8/DSC_5096.jpg)
Cảnh gạ gẫm khách mua quanh hàng trên phố Cầu Gỗ. Vẫn là những bài quen thuộc, lượn lờ quanh phố và chào mời, gây tâm lý e dè cho du khách.
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/F1/F8/DSC_5026.jpg)
Đeo bám khách mua bản đồ, quạt... trước cửa đền Ngọc Sơn. Tại đây luôn có khoảng chục người từ trẻ em, người già liên tục đeo bám, chào mời mỗi khi khách bước vào cổng đền.
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/F1/F8/DSC_5114.jpg)
Tại khu vực Nhà hát Lớn, vị du khách này mặc dù đã từ chối, nhưng người bán hàng này vẫn lẽo đẽo đi phía sau, tay cầm áo phông gạ gẫm.
(http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/F1/F8/DSC_5124.jpg)
Còn vị khách này đành bấm bụng rút tiền mua chiếc áo phông để khỏi bị làm phiền khi qua Nhà hát Lớn.
Quang Xuân - vnexpress
-
Ai dzà, nhìn vừa thấy giận vừa thấy tội mấy người bán hàng rong này. Nghèo nên hèn thôi, ít nhiều họ cũng biết làm vậy là ko tốt là nhục nhưng vì cuộc sống họ đành phải làm thôi. Việt nam đến bao giờ mới khá được đây trời. Buồn ghê :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
-
Chỉ biết nói buồn và buồn mà thôi :( :( :( :( :( :( :( :( :(
-
đúng là vừa buồn vừa tội mấy ngừoi này. ngoài hàng rong, giao thông cũng là một vấn đề phản cảm mà người nứớc ngoài rất sợ khi đến VN. Kẹt xe là leo lề chạy bát nháo, chẳng cần biết người trước người sau gì hết :( :( :( :( :( :( :(
-
Hết sức là bức xúc với mấy cái này
-
Hết sức là bức xúc với mấy cái này
bình tĩnh bác chuyện đâu còn có đó mà sống chung với lũ thôi ??? ??? ??? ??? ???
-
Nhà nước ko làm gì được với mấy cái này sao. Nhìn mà buồn ghê
-
Chuyện thường ở huyện thôi mà
-
Đến người Việt nhìn còn không chịu được chứ nói gì đến khách du lịch. Chẳng biết họ nghĩ gì về 1 đất nước mình nữa
-
mình thấy tệ nạn này bây h cũng đỡ nhiều
nhưng kể cũng thương những người bán rong lên trên phố toàn thấy người già bán mới khổ chứ
du lịch (http://didau.org)| tour (http://didau.org/forum/thong-tin-tour-7) | tin du lịch (http://didau.org/forum/thong-tin-du-lich-12) | Sapa (http://didau.org/forum/muc-luc/1662-du-lich-sapa.html) | Đà Nẵng (http://didau.org/forum/muc-luc/1665-du-lich-da-nang.html) | du lich (http://didau.org)| tin tour (http://didau.org/forum/thong-tin-tour-7) | tin du lich (http://didau.org/forum/thong-tin-du-lich-12) | Sa pa (http://didau.org/forum/muc-luc/1662-du-lich-sapa.html) | Đa Nang (http://didau.org/forum/muc-luc/1665-du-lich-da-nang.html)
-
Nhà nước có cấm nhưng đâu lại vào đấy thui. Chỉ mỗi tội là càng ngày làm xấu hình ảnh Việt Nam trong mắt du khách nuớc ngoài thui :'(....Cần biện pháp :police:
SimplePortal