Hội du lịch Việt Nam

Giải Trí => Trên rừng dưới biển - tả pí lù - linh ta linh tinh => Tác giả chủ đề:: booktrip vào Tháng Ba 07, 2011, 01:27:48 PM

Tiêu đề: Tản mạn Ngày 8/3
Gửi bởi: booktrip vào Tháng Ba 07, 2011, 01:27:48 PM
Ngày 8/3
E cứ ngồi ngắm hoa
E cứ ca cứ hát
A sẽ lo rửa bát
A sẽ lo giặt là
Chợ gần hay chợ xa
A lần ra được hết
Món E ưa A biết
E cứ chờ mà xem
E đánh phấn thoa kem
A nhặt rau vo gạo
E ung dung đọc báo
A tay nấu tay xào
A tự làm ko sao
Đừng lo ji` E nhé
Tà áo E tuột chỉ
Đưa A khâu lại dùm
Nho A mua cả chùm
Buồn mồm E cứ nếm
Bạn gái E mà đến
Cứ vô tư chuyện trò
A tắm cho thằng cu
Rồi A ru nó ngủ
Màn hình bao cầu thủ
Nghe E hét "vào rồi"
Hết một ngày E ơi
24h thôi nhé (8/3)
Mobile View
SimplePortal