Hội du lịch Việt Nam
Giải Trí => Vui cười => Tác giả chủ đề:: Mr.Smile vào Tháng Tám 02, 2011, 09:58:10 AM
-
Cụ bà 100 tuổi đạt danh hiệu “Nữ hoàng sắc đẹp”
(Dân trí) - Một cụ bà 100 tuổi, từng là cựu chiến binh của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, đã trở thành “nữ hoàng sắc đẹp” trong cuộc thi tổ chức tại viện dưỡng lão bang Alabama, Mỹ.
Cụ bà Felma Schrimshire, tham dự cuộc thi với tên gọi Andalusia Manor, đã được trao vương miện làm “Nữ hoàng sắc đẹp viện dưỡng lão Alabama” được tổ chức vào đầu tuần này, đánh bại 9 đối thủ khác.
“Thật là tuyệt vời” - Bà Schrimshire cho biết - “Mọi người thật đáng mến, ngọt ngào. Thật là tuyệt, tôi không biết phải diễn tả về họ thế nào”.
Bà Schrimshire đã phục vụ trong quân đội Mỹ với vai trò y tá chiến trường trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2.
“Tôi đã tự đăng ký để gia nhập quân đội. Không có quá nhiều phụ nữ tham gia quân đội vào thời điểm đó”, bà Schrimshire chia sẻ.
(http://cC2.upanh.com/25.911.33085751.d3y0/miss100yo4aad1.jpg)
Cụ bà Schrimshire đã trở thành "Nữ hoàng" của viện dưỡng lão.
Sau khi chồng mất, bà đã chuyển đến sống tại bang Alabama. Hiện giờ bà đang sống cùng người em gái tại viện dưỡng lão bang Alabma, nơi bà dành phần lớn thời gian để đọc kinh thánh. Theo bà, đây thực sự là một căn nhà thân thiện và ấp ám.
Chiến thắng của Schrimshire đóng vai trò quan trọng về mặt ý nghĩa đối với việc dưỡng lão, và bà đã rất vui mừng vì đạt được danh hiệu này.
“Bà ấy đã rất phấn khích, vẫy tay chào tất cả các khán giả. Chiến thắng của bà ấy thực sự mang lại rất nhiều ý nghĩa, cho riêng Schrimshire và cả những ai đang sống tại đây”, John Matson, nhân viên của viện dưỡng lao cho hay.
-
Mang 300kg tiền xu đi mua ôtô
(Dân trí) - 1 người đàn ông họ Vương tại Trung Quốc đã mang 300kg tiền xu trị giá 60.000 Nhân Dân Tệ (9.132 USD) để mua 1 chiếc xe ôtô tại đại lý xe hơi ở thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc.
Anh Vương, một người buôn bán bột mì, đã phải thuê 1 chiếc xe tải để vận chuyển số tiền xu lên đến 300 kg, được chứa trong 7 chiếc bao tải khác nhau. Được biết, số tiền này được ông tích lũy thông qua việc kinh doanh bán bột mì của mình cho các cửa hàng bánh mì và lò sản xuất sợi mì.
Vương bưng những bao tải tiền được chở đến vào đại lý xe.
Anh Vương đã để dành 10.000 Nhân Dân Tệ (NDT) tiền xu mỗi tháng. Với số lượng lớn các tiền xu mệnh giá 1 NDT, 50 xu vav 10 xu, số tiền mà Vương sử dụng để mua chiếc ô tô có khối lượng lên đến 300 kg.
Những chồng tiền xu được Vương gói lại.
Đại lý xe hơi đã gặp phải khó khăn trong việc đổi số tiền trên ra thành tiền giấy, chỉ có 1 ngân hàng chấp nhận đổi số tiền 15.000 NDT, số tiền còn lại, đại lý xe hơi phải tự tay đếm chúng. Trong khi đó, anh Vương cũng không được phép lái chiếc xe mình định mua về nhà vì phải đợi các nhân viên hoàn tất… việc đếm tiền.
Những bao tải đựng tiền xe. Chiếc xe mà Vương dự định mua là chiếc màu đen nằm ở phía sau.
Các nhân viên của đại lý xe đã phải rất vất vả mới đếm xong số tiền xu mà Vương mang đến.
-
Một nông dân người Ấn Độ, cha của 2 người con đã phải tiến hành phẫu thuật để… cắt bỏ buồng trứng sau khi các bác sĩ phát hiện ra một hệ thống sinh sản nữ đầy đủ nằm trong bụng dưới của ông.
Người đàn ông Ấn Độ, có tên gọi Ryalu, đã đến khám tại bệnh viện Bhopal (bang Madhya Pradesh) vì những cơn đau bụng bất thường.
Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán Ryalu bị một căn bệnh thoái vị bình thường, nhưng khi họ thực hiện các hoạt động để thăm dò thì đã thực sự sốc khi phát hiện ra sự xuất hiện của 1 hệ thống sinh sản nữ đầy đủ trong bụng của bệnh nhân, gồm tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng, cổ tử cung và các mô âm đạo kém phát triển.
Bác sĩ Pramod Kumar Shrivastava, bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện cho biết, bệnh nhân có cả 2 hệ thống sinh sản nhưng không nhận biết được và vẫn sống cuộc sống bình thường.
Các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật để tách hệ sinh sản nữ ra khởi cơ thể bệnh nhân.
“Thông thường, các căn bệnh thoát vị thường xảy ra với ruột già và ruột non. Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra ổ bụng của bệnh nhân thì chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy cơ quan sinh sản nữ. Các bộ phận rất phát triển, bao gồm cả 2 buồng trứng, ống dẫn trứng, cổ tử cung…” - Bác sĩ Shrivastava cho biết - “Chúng tôi đã phải cắt bỏ toàn bộ cơ quan này thông qua phẫu thuật và chữa các thoát vị”.
Được biết, nạn nhân đã không gặp phải bất kỳ vấn đề nào cho đến khi có những cơn đau bụng kéo dài, khiến ông phải đến khám tại bệnh viện. Mặc dù ông mắc phải căn bệnh lưỡng tính nhưng nội tiết tố và giới tính của ông vẫn hoàn toàn là của nam giới.
“Các cơ quan sinh sản ngoài của bệnh nhân hoàn toàn là của nam giới và ông không có vấn đề gì với các sinh hoạt của mình. Đây có thể là 1 sự cố xảy ra trong quá trình hình thành phôi thai” - Các bác sĩ cho biết.
Bệnh nhân cũng thực sự rất choáng váng khi biết được trạng thái của mình. Ông đang dần hồi phục trong bệnh viện sau phẫu thuật và đang nhận được sự hỗ trợ từ phia gia đình.
-
Hàng trăm khán giả đã một phen thót tim khi chứng kiến cảnh một nghệ sĩ người Trung Quốc bị ngã trên không trung trong màn đi dây giữa 2 khinh khí cầu.
(http://cC2.upanh.com/26.377.33590821.v7E0/350e20.jpg)
Saimaiti Aishan bị ngã trong màn trình diễn.
Anh Saimaiti Aishan, một thành viên thuộc dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở tây bắc Trung Quốc, đã thực hiện màn trình diễn đi trên dây nối giữa 2 khinh khí cầu ở độ cao 100m.
Hàng trăm khán giả đã có mặt tại Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam để cổ vũ cho Saimaiti.
Saimaiti thực hiện màn trình diễn với một cây gậy để giữ thăng bằng, bước từng bước một cách thận trọng trên đoạn dây dài 15m.
Tuy nhiên, khi gần tới đích, Saimaiti đã bị mất thang bằng và ngã khỏi dây nhưng may mắn bình an vô sự nhờ đeo thiết bị an toàn.
Hai quả khinh khí cầu sau đó được hạ xuống thấp để Saimaiti lấy lại gậy thực hiện nốt đoạn đi dây chưa hoàn thành.
Xem video: Life and Death at 300 Feet (http://www.youtube.com/watch?v=bT_S6buznns#)
-
Một thanh niên Mỹ đã vô tình bắn trúng “của quý” của mình khi đang nhét khẩu súng lục vào trong thắt lưng phía trước quần.
Joshua Seto, 27 tuổi, đang đi mua sắm với bạn gái Cara Christopher, 26 tuổi, tại thành phố Chandler, bang Arizona, với 1 khẩu súng ngắn màu hồng của bạn gái, nhét vào thắt lưng phía trước quần.
Khẩu súng hồng, “thủ phạm” của vụ việc.
Thật không may, Joshua đã vô tình làm nổ súng, khiến viên đạn đi xuyên qua “của quý” và đâm thẳng vào đùi trái. Bạn gái của anh đã nhanh chóng gọi điện cho cấp cứu và được hướng dẫn sơ cứu để làm chậm tốc độ chảy máu.
“Tôi đã không nhìn vào nó, tình trạng rất tồi tệ. Anh ấy vẫn còn tỉnh táo và máu chảy ra rất nhiều” - Cara cho biết.
Joshua sau đó đã được đưa đến bệnh viện. Hiện anh đã được xuất viện sau khi điều trị.
“Chúng tôi không biết liệu anh ấy có bị các chấn thương vĩnh viễn hay không” - Cảnh sát Favazzo cho hay - “Hiện chúng tôi cũng đang điều tra vụ việc xem cặp đôi này đã mang theo súng trong khi đi mua sắm để làm gì”.
-
Người ta gọi Yoandri Hernandez Garrido là “anh 24”. Sở dĩ Hernandez có biệt danh này là do mỗi bàn tay và chân của anh đều có 6 ngón đều nhau đến hoàn hảo.
(http://cC2.upanh.com/27.342.34607501.Mcl0/2e5342.jpg)
Hernandez khoe đôi bàn tay 12 ngón.
Hernandez tự hào về những ngón thừa ấy và gọi đó là một sự may mắn. Anh cho rằng chúng được tạo ra để dành riêng cho anh và giúp anh kiếm sống bằng cách leo trèo dễ dàng hơn lên các cây dừa nhằm bứt quả và chụp ảnh lưu niệm với khách du lịch tại thành phố Baracoa, tỉnh Guantanamo, Cuba.
Hernandez cho biết mỗi khách du lịch trả 10USD cho mỗi bức ảnh chụp chung với anh. Đó là một số tiền không nhỏ.
“Nhờ có con số 24 mà tôi có thể kiếm sống vì tôi không có công việc ổn định”, anh Hernadez cho biết.
Thực tế, tật nhiều ngón như trường hợp của anh Hernandez khá phổ biến. Tuy nhiên, thật hiếm có một trường hợp thừa ngón nào lại hoàn hảo đến vậy. Bất kỳ ai nhìn lướt qua vào các bàn tay của anh cũng sẽ khó phát hiện ra một sự khác nhau nào nếu họ không nhìn chằm chằm và bắt đầu đếm.
Anh Hernandez, 37 tuổi, đã trở thành người nổi tiếng nhờ dị tật thừa ngón. Anh đã có một cậu con trai 10 tuổi với người vợ hiện đang sống ở Havana và cặp đôi đang chờ đợi đứa bé thứ hai.
Anh Hernadez vui mừng kể “Kể từ khi còn trẻ, tôi đã hiểu rằng có 24 ngón tay, chân là một đặc ân. Thậm chí, không ai kỳ thị với tôi vì điều đó. Trái lại, mọi người ngưỡng mộ tôi. Tôi có hàng triệu bạn bè và tôi vẫn đang sống rất tốt.”
Tuy nhiên, những ngón tay thừa này cũng từng khiến anh bị lẫn lộn. “Đó là khi tôi còn học tiểu học, một giáo viên hỏi tôi: 5+5 = ? Lúc đó tôi còn nhỏ và hơi xấu hổ nên đã không nói gì. Cô bảo tôi đếm xem bàn tay có bao nhiêu ngón và câu trả lời tôi là 12. Cô giáo đã hơi thất vọng nhưng đó là sự thật”, Hernadez kể lại.
Hernadez hi vọng anh có thể là một tấm gương về cách sống lạc quan cho những người bị tật thừa ngón. “Tôi nghĩ đó là ý muốn của Chúa. Họ không nên tự ti. Họ nên xem đó là một trong những điều may mắn lớn nhất và họ sẽ hạnh phúc trong cuộc sống”, anh cho biết.
-
Đúng là chuyện lạ thế giới thật . Đọc xong hết stress liền. :D
-
Kỳ lạ chú lợn con 2 mũi, 2 miệng
Chú lợn 2 tháng tuổi tại một trang trại ở tỉnh Cát Lâm, miền bắc Trung Quốc đã gây chú ý so với những chú lợn con cùng lứa khác vì có đến 2 mũi, 2 miệng và có thể sử dụng đồng thời cả 2 miệng để ăn.
Ông Li Zhenjun và vợ, Yu Wanfen, chủ nhân của chú lợn con đặc biệt này đã đặt tên cho nó là Xiaobao (nghĩa là “Babe” - “Bé con”), tên của 1 chú lợn trong bộ phim tài liệu về loài động vật này mà họ từng xem trên truyền hình.
Chú lợn có thể sử dụng cả 2 miệng của mình để ăn
Ông Li cho biết: “Mặc dù có đến 2 miệng nhưng chú lợn con này không thực sự có lợi thế trong việc dành thức ăn vì cái đầu quá to và nặng nề khiến nó thường xuyên bị những con lợn khác đẩy ra. Chúng tôi đã phải cho nó ăn riêng bằng chai và nó đã ăn rất nhiều”.
Ông bà Li, Yu muốn nuôi cho đến khi chú lợn trưởng thành
Hiện ông bà Li và Yu dự định sẽ nuôi chú lợn đến lúc trưởng thành mặc dù đã có nhiều lời hỏi mua.
babi (http://babi.vn/)
thoi trang tre em (http://babi.vn/)
quan ao tre em (http://babi.vn/)
SimplePortal