Trong Công viên 19-5 tại thành phố Cà Mau có một khu rừng rộng hơn 18 ha, với đủ loại cây cối, chim thú… Hơn 10.000 loài chim đã chọn nơi này làm "mảnh đất lành", bay về làm tổ, sinh con đẻ cái.
Theo anh Xuân Cương, Phó phòng Sinh vật cảnh của công viên, ngày xưa, đây chỉ là một sân chim nhỏ với 50 con. Nhờ kỹ thuật dẫn dắt bằng âm nhạc, đàn chim mồi đã dụ về ngày càng nhiều chim hoang. Rồi các loài cò vạc quý hiếm cũng tìm đến trú ngụ. Tháng 11, 12, đến mùa xây tổ, chim thường tụ tập đông hơn những thời điểm khác trong năm.
Buổi chiều, có rất nhiều người tới công viên hóng mát. Các cụ già tản bộ. Trẻ con nô đùa. Thanh niên ngồi trên ghế đá dọc theo bờ hồ. Đến đây, thả mình xuống vạt cỏ, bạn sẽ thấy tâm hồn thư thái, không một chút ồn ã nào của phố thị lọt vào.
Trong bức tranh hoàng hôn có ráng chiều ửng hồng, hòa trong màu xanh bạt ngàn của những cây tràm, bạn hãy nghe bản hợp ca của đôi cò rượt đuổi nhau, chim non xao xác gọi mẹ, điên điển rúc rích dưới nước, chú chim trống tha thiết gọi bạn tình.
Nguồn tin: TT&GĐ