Nằm khép mình ở vùng tây bắc
nước Nga, thành phố nhỏ
Petrozavodsk có ba mặt rừng vây quanh, mặt còn lại là hồ
Onega. Đây cũng là thành phố thủ đô của nước cộng hòa
Karelia.
Theo sắc lệnh của
Piốt đại đế, thành phố được thành lập năm 1703 bởi hoàng tử
Menshikov với mục đích xây dựng các mỏ khai thác sắt, phục vụ việc chế tạo vũ khí, đáp ứng cuộc chiến tranh phương bắc với
Phần Lan.
Để đến
Petrozavodsk, từ các thành phố lớn của Nga (như
Matxcơva,
Saint Petersburg) bạn có thể đi bằng máy bay hoặc tàu hỏa. Nếu xuất phát từ thành phố
Saint Petersburg bạn nên đi tàu từ nhà ga
Ladoski. Khoảng cách 300km, thuận tiện nhất là đi bằng chuyến tàu đêm.
Khởi hành hôm trước, sáng sớm hôm sau sẽ tới
Petrozavodsk. Thời gian trên tàu trung bình 7-8 giờ, phụ thuộc các chuyến tàu. Một đặc điểm của ngành đường sắt nước Nga là sự chính xác cao. Các chuyến tàu luôn cập bến rất đúng giờ.
Rảo bước trên đường phố ở các thành phố của
nước Nga, bạn sẽ bắt gặp hệ thống dây điện ngoài trời bao phủ khá dày đặc. Đây là hệ thống điện dành cho các phương tiện giao thông công cộng như: xe điện bánh hơi
(tronlleybus), xe điện
(tramvai) và cả tàu điện…
Tuy nhiên, nếu có thời gian để ý và tìm hiểu kỹ hơn, bạn sẽ thấy hệ thống điện này được thiết kế rất quy củ và khéo léo.
Nước
Nga thời kỳ
XHCN có một kiểu kiến trúc rất đặc trưng - nhà chung cư năm tầng gạch xây, thường được các bạn Nga ưu ái gọi là kiểu nhà
Khrusev - tên vị tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Liên Xô. Trải qua thời gian chúng vẫn còn sử dụng tốt đến tận bây giờ. Tôi bắt gặp một trong số những ngôi nhà kiểu ấy với kiến trúc đẹp mắt.
Năm 2003, nhân kỷ niệm 300 năm thành phố
Petrozavodsk (1703-2003), nhân dân
Leningrad đã gửi tặng bức tượng
Onego. Tác phẩm điêu khắc hình ảnh một người lính trẻ đứng trên thuyền, sẵn sàng ra khơi - được thực hiện theo
môtip cổ điển một tay cầm giáo, một tay cầm khiên.
Cũng trong dịp này, thành phố
Matxcơva gửi tặng món quà kim tự tháp. Được làm bằng đá
granit, toàn bộ khối kim tự tháp tuy không lớn nhưng lại rất lôi cuốn khách tham quan bởi góc nằm hợp lý bên hồ, buổi sáng và buổi chiều luôn có bóng nắng đổ rất đẹp.
Sự phát triển mạnh mẽ của
nước Nga về khoa học, kỹ thuật, quân sự và địa lý không thể thiếu những đóng góp vĩ đại của
Piốt đại đế. Vì vậy, tượng đài của ông được dựng ở rất nhiều nơi. Tại
Petrozavodsk, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng tượng đài
Piốt đại đế xuất sắc nhất trên toàn nước Nga.
Nếu có thời gian thư giãn, bạn hãy đến Nhà hát múa rối Cộng hòa
Karelia, một trong những nhà hát múa rối lâu đời nhất của Nga. Giá vé rất phải chăng, tùy từng vở diễn, từ 100-200 rúp (3-6 USD).
Người dân
Petrozavodsk có một nơi yêu thích đó là
Rôtônđa (rotunda - nhà xây theo kiến trúc tròn). Đây cũng là điểm hẹn hò của các cặp tình nhân. Vào mùa hè, đây còn là điểm tụ tập của giới trẻ ưa thích
patin và ván trượt.
Ngay trong phạm vi thành phố, bên bờ vịnh
Petrozavodsk thuộc hồ
Onega, con đường ven hồ được hoàn thành để kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố. Đây là nơi tụ họp và nghỉ ngơi ưa thích, không chỉ đối với người dân thành phố mà còn cả với khách du lịch.
Nhưng điểm thú vị nhất của con đường lát đá này là những công trình điêu khắc đặt ngoài trời. Đây cũng là quà tặng của các thành phố kết nghĩa với
Petrozavodsk.Ngư dân - công trình kiến trúc quà tặng của thành phố kết nghĩa
Duluth (bang Minnesota, Mỹ) vào năm 1991 là hình ảnh hai ngư dân một Nga, một Mỹ - thể hiện tình đoàn kết và hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố hai nước. Ngoài hợp tác kinh doanh, thăm viếng qua lại, hai năm một lần Trường Tổng hợp sư phạm quốc gia
Karelia và Đại học mang tên thánh
Scholastica lại tiến hành trao đổi sinh viên. Ngoài ra, hai thành phố còn hợp tác giúp đỡ trẻ em mồ côi bằng nhiều hiện vật và các chuyến thăm.
Chúng ta rảo bước dọc theo con đường ven hồ, bạn sẽ gặp các công trình kiến trúc, quà tặng của các thành phố kết nghĩa khá ấn tượng. Một trong số đó là tác phẩm Chung những vì sao - quà tặng của thành phố
Neubrandenburg (Đức).
Nếu đến đây vào đêm 24/6, bạn sẽ thấy hình ảnh bầu trời sao của
Neubrandenburg cùng với bầu trời sao của
Petrozavodsk. Các tác phẩm còn lại là Ngọn sóng bạn bè - quà tặng của thành phố
Varkaus (Phần Lan), Mỹ nhân say ngủ - quà tặng của thành phố La
Rochelle (Pháp) và Nơi gặp gỡ - quà tặng của thành phố Mo I
Rana. Và khi đến Cây ước nguyện - quà tặng của thành phố
Umeå (Umeô) Thụy Điển. Bạn hãy dừng lại và thì thầm một điều ước vào chiếc tai nhỏ nằm dưới gốc cây. Nếu khi bạn ước xong, những chiếc chuông nhỏ treo trên các cành cây ngân vang thì điều ước sẽ thành hiện thực. Đó là truyền thống của người Thụy Điển.
Tubingen Panel - quà tặng của thành phố kết nghĩa Tubingen (Đức). Công trình kiến trúc nghệ thuật đương đại. Thật sự không dễ hiểu đối với người xem khi tác giả muốn thể hiện mối tương quan giữa thiên nhiên và chủ thể nghệ thuật, thể hiện vạch nối giữa những vấn đề cổ điển và khám phá mới, giữa hiểu biết về sự dịch chuyển và cách thể hiện chúng.
Và một nơi cũng rất đáng để thăm viếng: Ngọn lửa vĩnh cửu, nơi tưởng niệm các liệt sĩ vô danh trong cuộc chiến tranh vệ quốc. Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đã cướp đi hơn 20 triệu sinh mạng những người con của nước Nga. Nước Nga anh hùng đã đứng vững và đưa thế giới thoát khỏi hiểm họa xâm chiếm của chủ nghĩa phát xít.
(Theo TCDL).