Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Hòa mình trong những lễ hội đa sắc của tỉnh Ibaraki  (Đã xem 3661 lần)

Đã thoát ra nhitran2701

  • Xa mẹ lần đầu
  • Bài viết: 22
Hòa mình trong những lễ hội đa sắc của tỉnh Ibaraki
« vào: Tháng Chín 04, 2020, 10:51:21 AM »
Tỉnh Ibaraki nằm gần thủ đô Tokyo. Từ Tokyo tới thủ phủ Mito chỉ mất 75 phút đi bằng tàu điện. Ibaraki hấp dẫn du khách với cảnh quan tuyệt đẹp và các lễ hội thú vị.

1. Tưng bừng ngày hạ cùng lễ hội Shimodate Gion
Lễ hội diễn ra trong vòng 4 ngày (cuối tháng 7 tới đầu tháng 8) tại trung tâm đền Haguro thuộc khu phố Omachi của thành phố Chikusei, Ibaraki. Với lịch sử hơn 100 năm, Shimodate Gion không chỉ là lễ hội quan trọng bậc nhất trong năm mà còn là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân nơi đây: mong cầu thần linh phù hộ con người sự bình an, khỏe mạnh, tránh thiên tai, bệnh dịch.

Vào những ngày diễn ra lễ hội, người dân tham gia sẽ mặc trang phục màu sắc sặc sỡ, ấn tượng, và cùng nhau xuống đường rước những chiếc kiệu Mikoshi truyền thống, được chạm trổ tinh xảo, bên trong đặt tượng shintai. Trong đó, không thể không kể tới chiếc kiệu lớn nhất Nhật Bản Heisei Mikoshi, nặng gần 2 tấn.

Những chiếc kiệu Mikoshi được rước đi xung quanh con đường trước ga Shimodate. Nhưng riêng sáng sớm ngày cuối cùng của lễ hội sẽ diễn ra nghi thức thanh tẩy kiệu Mikoshi ở con sông chảy trong thành phố. Nghi thức này mang tên Kawato-gyo.

Sự lâu đời của lịch sử, sự rực rỡ trong trang phục, sự rộn ràng của lễ rước kiệu cùng ý nghĩa trong những nghi thức tôn giáo truyền thống đã làm cho Shimodate Gion không chỉ là lễ hội quan trọng với người dân nơi đây mà còn thu hút du khách tới hòa mình vào không gian văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh của con người, mảnh đất này.

※ Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội năm 2020 đã bị huỷ bỏ.

2. Khoảnh khắc giao mùa trong sắc màu Lễ hội hoa mắt biếc Nemophila và cây cọ Kochia của công viên Hitachi Seaside.
Công viên Hitachi Seaside thuộc tỉnh Ibaraki, mỗi năm đều khiến bao du khách đắm say với những màu hoa đua nhau khoe sắc: từ cuối tháng 3 tới giữa tháng 4 có hoa thủy tiên, từ giữa tới cuối tháng 4 có hoa tulip và hoa cải vàng, từ giữa tháng 5 tới đầu tháng 6 là mùa hoa hồng.

Nhưng nói tới mùa hoa được yêu thích nhất ở công viên Hitachi Seaside thì không thể không nhắc tới mùa hoa mắt biếc Nemophila vào giữa tháng 4 tới giữa tháng 5 và mùa cỏ Kochia đỏ rực từ đầu tới giữa tháng 10.

– Sắc xanh hoa mắt biếc Nemophila

Hoa mắt biếc Nemophila, đúng với ý nghĩa tên gọi trong tiếng Hy Lạp – kết hợp giữa từ “cánh rừng nhỏ” với từ “tình yêu” – khi nở sẽ nở rộ, nhuộm xanh cả một vùng. Khung cảnh lãng mạn đủ sức cuốn hút con mắt người du khách ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Nở rộ vào giữa tháng 4 hàng năm, sắc xanh hoa mắt biếc Nemophila trong trẻo, dịu dàng trải khắp nẻo đồi Miharashi tại công viên Hitachi Seaside vừa như muốn níu giữ khoảnh khắc trong ngần của ngày xuân, vừa như tiếng ngân nhẹ báo hiệu ngày hè xanh thẳm đang dần đến.

Nhưng, đáng tiếc, cái đẹp trong vắt, nhẹ nhàng, dịu dàng lại thường không bền, hoa mắt biếc Nemophila chỉ nở rộ vào khoảng thời gian rất ngắn trong năm. Bởi thế, lễ hội ngắm hoa mắt biếc hàng năm tại công viên Hitachi Seaside lại càng thêm phần ý nghĩa, giục giã bước chân du khách lạc bước tới vùng đồi Miharashi để đắm mình vào 5,3 triệu cây hoa xinh đẹp khoe sắc. Để lòng người khi lạc tới nơi đây, trở nên tĩnh tại, trong trẻo, bình lặng hơn trước khoảnh khắc giao hòa của thời gian, đất trời.

– Cỏ Kochia

Tên tiếng Nhật là Houkigusa, dịch nôm na là “cỏ chổi”. Sở dĩ có tên gọi này là vì ngày xưa, người Nhật từng phơi khô cỏ Kochia để làm chổi. Cỏ Kochia mọc thành từng bụi hình cầu tròn với kích cỡ có thể dài đến 80cm.

Ngày hạ, lá cỏ Kochia còn mang màu xanh mướt, nhưng theo thời gian, tiết trời chuyển dần sang cái se lạnh, hanh khô ngày thu, lá cỏ cũng dần chuyển sang màu đỏ rực rỡ.

Dưới nền trời trong xanh, ngắm nhìn những tán cọ tròn xoe như đang thay màu từng giờ, từng phút, bỗng thấy thêm thấm thía: sự tuần hoàn của thời gian, sự biến đổi của đất trời và cũng là sự đổi thay của con người, giữa cuộc đời không ngừng vận động, phát triển của thiên thời.

3. Thu sang trong sự rộn ràng của lễ hội Ishioka.
...
Các bạn xem tiếp bài viết tại đây: https://japankuru.vn/2020/08/30/hoa-minh-trong-nhung-le-hoi-da-sac-cua-tinh-ibaraki/
 

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
1796 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 04, 2015, 10:17:02 AM
Gửi bởi dulichtuxu
0 Trả lời
1148 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 27, 2015, 03:02:49 PM
Gửi bởi khohangtot02
0 Trả lời
5603 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 14, 2015, 01:52:24 PM
Gửi bởi dark290
0 Trả lời
2909 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 20, 2016, 10:01:34 AM
Gửi bởi hienpham
0 Trả lời
1741 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 04, 2020, 10:40:35 AM
Gửi bởi nhitran2701

Mỹ Tho - Bến Tre (Lễ 2/9) - 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
540,000
Đặt ngay
TOUR 1 NGÀY: TÀU RỒNG SÔNG HÀN BUỔI TỐI
Tour: Tham quan
0 ngày 1 đêm
120,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Hạ Long
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,380,000
Đặt ngay
Tour Tây Ninh – địa đạo Củ Chi 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
230,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View