Quê mình ở miền tây mà hôm bữa công ty cho di du lịch miền tây vẫn thấy vui. Bình thường mấy món ăn đó ăn hoài mà bữa công ty du lịch VietFaith nó cho mình ăn đặt sản miền tây nữa. nghe thấy ngán. vậy mà lúc đi thì đã ghê. món nào cũng ngon. chắc bình thường mình không ăn đúng cho hay sao. mà còn có máy trò bắt cá, bơi xuồng còn vui hơn. bữa mình bắt được con cá lóc xong mang lên người ta đem nướng trui cho mình cuốn với rau sống bánh tráng. cảm giác tuyệt vời! ăn chính cái mình bắt được. mà lúc bơi xuồng chup được nhiều cảnh đẹp ghê. rồi mình còn giả làm con gái điền chủ, có người phục vụ như mấy con hội đồng thời xưa, sướng thiệt. bạn nào thích đi giống mình vô web của nó xem thử đi. niemtinviettravel.vn