Thời tiết mùa này lý tưởng cho các chương trình
du lịch khám phá. Có những tuyến
du lịch được gọi là cung đường mùa đông dành cho mùa
du lịch cuối năm, nhất là thời điểm nghỉ
Tết dương lịch...
Thác Bản Giốc là điểm đến của nhiều khách
du lich.
LẠNH BUỐT VỚI TÂY BẮCNhiệt độ đang xuống thấp và dự báo sẽ có băng giá ở một số tỉnh
Tây Bắc lại làm các tay
du lịch bụi khấp khởi. Khu vực này được chia làm nhiều tuyến
du lịch phù hợp với thời gian cho phép. Tuyến được ưa chuộng nhất vẫn là
Hà Nội-
Lào Cai phương tiện di chuyển khá thuận lợi. Khách
du lich có thể tận dụng thời gian để ban đêm ngủ trên xe. Khách
du lich phía Nam, 9 giờ tối có mặt tại ga
Hà Nội, đi
Lào Cai trong đêm. Với lịch trình này, khách
du lich sẽ đón được bình minh
Tây Bắc.
Mùa đông năm nay, Ô Quý Hồ,
Mẫu Sơn và các khu vực lân cận
Sa Pa dự báo sẽ có băng. Hiện nay nhiệt độ đang xuống thấp, có nơi dưới 5 độ C. Đến Tết dương lịch, nhiệt độ càng xuống thấp hơn. Khách
du lich lại được trải nghiệm một mùa đông rét buốt. Năm nay, mùa
du lịch Sa Pa càng thêm nhộn nhịp bởi nhiều người tò mò một lần cho biết băng tuyết sẽ đổ về rất đông. Mặt khác,
Tết dương lịch 2011 trùng hợp ngẫu nhiên của các con số ngày 1, tháng 1, năm 2011 - nên khá nhiều người muốn tạo một điểm nhấn ghi dấu trong cuộc đời. Leo đỉnh
Fansipan-nóc nhà Đông Dương cũng là chương trình hấp dẫn, thu hút đông đảo khách
du lich trẻ...
Nhiều khách
du lich chọn lên các điểm xa hơn ở
Tây Bắc. Cột cờ Lũng Cú ở Hà Giang cũng là một điểm đến. Đường đến đây khá xa, nhiều đèo, dốc khúc khuỷu hình chữ W nguy hiểm nhưng cột cờ Lũng Cú - vị trí địa đầu của Tổ quốc - lại thu hút nhiều bạn trẻ. Mùa này Hà Giang dù rất lạnh nhưng thích hợp cho khách miền xuôi lên ngao du các bản làng hoặc chinh phục cao nguyên đá. Một điểm đến khác cũng là niềm ước ao của nhiều khách
du lich Việt là thác Bản Giốc ở Cao Bằng nằm ngay đường biên giới Việt-Trung. Đây là thác đẹp và hùng vĩ có nhiều tầng bậc. Chỗ sâu nhất là 35 mét, nước đổ xuống ầm ầm, những hạt nước li ti tóe lên như khói trên một dòng sông chảy xiết. Thác Bản Giốc chia làm hai dòng, thác Phụ và thác Chính. Thác Phụ hoàn toàn thuộc về
Việt Nam. Riêng thác Chính được cả
Việt Nam - Trung Quốc cùng khai thác
du lịch, mỗi bên một nửa. Ai muốn ghi dấu chân mình trên những mảnh đất đặc biệt của Tổ quốc thì thác Bản Giốc không thể thiếu trong danh mục để đến.
Nhà mồ
Tây Nguyên đặc sắc văn hóa bản địa.
LÃNG MẠN CAO NGUYÊN...Nếu như cung đường
Tây Bắc cho những cảm giác mạnh thì cung đường
Tây Nguyên mùa đông chứa đựng sự lãng mạn.
Tây Nguyên mùa này rực rỡ màu vàng hoa dã quỳ trong nắng. Đã từ lâu đó chính là đặc sản
du lịch của vùng này.
Vượt lên đèo
Bảo Lộc của tỉnh
Lâm Đồng, khách
du lich đã bắt đầu thấy những vạt hoa dã quỳ vàng khổng lồ. Từ đây lên tận
Buôn Mê Thuột, đâu đâu cũng một màu dã quỳ vàng. Theo tuyến này, khách
du lich phải dành ra khoảng 4 ngày đến một tuần mới có thể thưởng thức gần đủ các điều thú vị cơ bản. Với chương trình 4 ngày, xuất phát từ
TP Hồ Chí Minh, khách
du lich thường đi thẳng lên
Buôn Mê Thuột bằng xe chất lượng cao, còn ai có điều kiện đi bằng máy bay rút ngắn thời gian di chuyển hơn để đi chơi nhiều hơn. Cách thành phố
Buôn Mê Thuột khoảng 20-50 cây số là những điểm
du lịch lý tưởng như: Buôn Đôn, Vườn quốc gia Yok Đôn, hồ Đăk Min, mộ Vua Voi, nhà sàn cổ... với khá nhiều món vui chơi: dịch vụ cưỡi voi vượt sông, đi thuyền độc mộc và văn hóa cồng chiêng.
Nếu được thời gian một tuần, khách
du lich có thể chia nhiều chặng dừng chân từ
Đà Lạt lên
Buôn Mê Thuột.
Đà Lạt mùa này lạnh hơn cả. Nắng trở nên hiếm hoi và quý giá trên thành phố cao nguyên này. Mỗi khi có chút nắng, không gian như thêm lung linh, trăm hoa như nhuốm thêm sắc. Lúc này, dân trồng hoa đang chuẩn bị cho Tết. Thành phố
Đà Lạt như đang thay vào chiếc áo mới từ cách trang trí đường phố, cách trồng hoa... Dịp Tết dương lịch, không gian
Đà Lạt rất lãng mạn và tràn ngập sắc hoa, lễ hội. Nếu không thích đông người, khách
du lich hãy tìm đến khám phá vẻ hoang sơ của cao nguyên Lang Biang. Đường đèo Prenn, đường Trại Mát, đường Tà Nung... là những con đường đẹp, có nhiều điểm khám phá mới mẻ, thú vị. Dọc đường đi từ
Đà Lạt đến
Buôn Mê Thuột, khách
du lich có nhiều điểm dừng chân tại Đắk Lắk, Gia Lai để khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của
Tây Nguyên qua các con sông, con suối, hồ lớn trên núi cao của vùng đất đỏ bazan.
Phiên chợ vùng cao
Tây Bắc.
Lộ trình
TP Hồ Chí Minh lên
Buôn Mê Thuột chỉ mất một ngày đường và có thể tham quan thác Gia Long trên đường đi. Ngày thứ hai của chương trình này, khách
du lich nên ghé tuyến Kon Tum-
Pleiku tham quan nhà thờ gỗ, đại chủng viện, cầu treo Sê Đăng, công trình thủy điện Ialy lớn nhất miền Trung và làng dân tộc Jarai. Từ
Pleiku trở lại
Buôn Mê Thuột, khách
du lich thăm các nhà sàn gỗ trăm năm tuổi, nhà mồ của dân tộc Ê-đê, đi cầu treo dài 250 mét bắc qua sông Sê-rê-pok. Trên đường trở về, khách
du lich ghé thăm thác Dray Sap hùng vĩ. Với chuyến đi 7 ngày trở lên, khách
du lich có thể nối tuyến
Đà Lạt-
Tây Nguyên-
Nha Trang. Đây là cung đường lý tưởng để trải nghiệm cảm giác từ cao nguyên đất đỏ đến biển xanh, cát trắng. Tại
Nha Trang, khách
du lich sẽ đi thuyền ngược sông Cái để vào các làng nghề, ra chơi đảo khỉ, các vịnh biển... khám phá nét đẹp của thành phố biển
Nha Trang. Mùa này không thích hợp lặn biển nhưng
Nha Trang có nhiều thú vui khác. Tại
Nha Trang, có xe đi thẳng về
TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành ở
ĐBSCL nên sau khi vui chơi, chỉ mất một đêm ngủ trên xe, khách
du lich có thể về đến nhà.