Du lịch một mình không chỉ mang lại sự thoải mái, tự do mà còn là để khám phá bản thân mình hay đơn giản là chiến thắng nỗi sợ hãi và cô đơn. Du lịch một mình chính là một gợi ý không tồi mà ít nhất một lần trong đời ta nên trải nghiệm.
Thi thoảng ta nên “đi thật xa để thèm được về nhà”. Chúng ta đừng nên áp đặt câu hỏi đi với ai? Tại sao không phải là đi một mình, cứ đi đi nếu bạn khát khao một không gian cho riêng mình. Trong đời, nên có ít nhất một lần trải nghiệm như thế.
Khi đi du lịch một mình bạn sẽ học được cách tự yêu lấy bản thân mình. Người duy nhất bạn cần quan tâm là chính bạn. Muốn leo núi ư? Xỏ giày và leo thôi. Muốn hát karaoke trước quán bar? Hãy đứng trước cái mi-crô kia và hát. Bạn hiểu vấn đề rồi chứ? Hãy tận hưởng cơ hội được tự do và hoàn thiện chính mình.
Các chuyến đi sẽ cho bạn cơ hội khám phá bản thân mình. Bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ mới trong chuyến hành trình của mình, cho dù bạn là người rụt rè. Chỉ cần một nụ cười thân thiện, một câu chuyện vui bên đường hay đôi khi là cả một nỗi sợ chung. Hãy nắm lấy cơ hội làm quen một ai đó. Họ sẽ dạy cho bạn nhiều thứ hay ho trong cuộc sống mà không một sách vở nào có thể chỉ cho bạn được.
Khi du lịch một mình, sự tự tin của bạn cũng tăng lên và bản thân bạn phát triển. Bạn sẽ chứng tỏ được bản thân mình và học cách giải quyết những rắc rối bất ngờ. Điều đó rất khó khăn, nhưng nó sẽ đánh thức những khả năng còn tiềm ẩn trong bạn. Bạn sợ độ cao. Sợ cô đơn. Sợ rắn. Bạn sẽ học được cách đối diện với nỗi sợ hãi. Bạn học được cách bảo vệ và yêu chính bản thân mình.
Đi du lịch một mình là một trong những khoản đầu tư tốt nhất. Bạn sẽ ngập tràn kỉ niệm trong những chuyến đi của mình. Bạn có thêm nhiều câu chuyện để chia sẻ bạn bè. Dù đó là một chuyến đi đẹp hay là cơn ác mộng, hãy can đảm để có một cuộc hành trình cho chính mình. Bởi hai mươi năm nữa chúng ta sẽ hối hận vì những gì mình không làm nhiều hơn những gì mình đã làm. Vậy nên hãy dong buồm, đón gió, ước mơ và khám phá!