Mẹo vặt khi đi du lịch Cát Bà
Cát Bà - 'viên ngọc xanh' giữa lòng biển cả
Ngọt thanh món bún tôm dân dã ở đảo Cát Bà
Mình mới đi du lịch Cát Bà về tuần trước , hôm nay rảnh rỗi muốn chia sẻ 1 chút về chuyến đi . Bởi vì trước khi đi mình cũng tìm kiếm thông tin trên mạng nhưng rất ít thông tin thực tế , toàn thông tin từ các tour và các web du lịch . Mình chỉ thích du lịch tự túc , tự do lên rất cần những thông tin của du khách thực tế để khỏi bỡ ngỡ , mình thấy nhiều bạn cũng có nhu cầu như vậy lên viết bài này hy vọng có ích gì đó cho các bạn tham khảo
, mình nghĩ bây giờ cần gì thì cứ search google nhưng bản thân chúng ta lại lười chia sẻ như vậy lên càng ngày càng ít thông tin thực tế ... Qua topic này mình hy vọng các bạn cũng sẽ góp ý bổ sung về kinh nghiệm đi du lịch ở mọi nơi , cùng chia sẻ cho nhau để chuyến đi suôn sẻ và hiệu quả hơn ...
Phương tiện mình đi xe Hoàng Long tại bến Lương yên , vé trọn gói đến trung tâm Cát Bà lên không cần phải nghĩ ngợi gì cả , các bạn có thể ra bx Lương yên bắt xe của các hãng khác cũng chạy tuyến Cát Bà là được , hôm đi vé HL là 190k/ng , hôm về thấy tăng giá 240k/ng , giờ đang mùa du lịch lên chắc nó cố định giá 240k/ng
Thông tin khách sạn thì google ra cả đống nhưng theo mình các bạn không cần gọi điện đặt phòng làm gì , gọi điện đặt phòng giá cao hơn , tốt nhất các bạn cứ đến Cát Bà quan sát thấy thích ks nào thì vào hỏi phòng , giá thuê phòng cũng có thể thỏa thuận theo ngày nghỉ hoặc ngày thường , ngày nghỉ lễ thì đắt gấp đôi , gấp ba ... Cát Bà có rất nhiều ks , lên các bạn ko phải lo hết phòng , các ks khu vực trung tâm thị trấn thì giá đắt hơn hẳn mà phòng ốc lại còn xấu bẩn hơn các ks khác , thị trấn cũng nhỏ thôi lên các bạn tìm ks nào ở các nhánh đường nhỏ cũng đc , vì dù có ở trung tâm thì đi ra bãi biển vẫn phải đi xe ôm hoặc xe điện , giá chung từ bất kỳ ks nào đi ra bãi biển cũng 10k/n cả xe ôm lẫn xe điện , nc xe ôm rẻ hơn HN
Nếu có điều kiện thì các bạn lên ở hẳn resort sát bãi biển luôn , nếu không thì ở ks bình thường , còn mấy cái ks lớn giá đắt gần bằng ở resort mà vẫn cách xa bãi biển , vì cách xa lên view cũng chả có gì đặc biệt
Tham khảo ks và nhà hàng Nam Phương ngay đầu đường Núi Ngọc , tức là ngay trung tâm thị trấn luôn , giá hợp lý nhất , phòng ốc sạch sẽ, đầy đủ
KS sea pearl cung ngay trung tâm , ks mới cao chót vót có bar và spa , giá ngày thường 1 củ/đêm
ks holiday thì nổi tiếng rồi nhưng ko nằm ở trung tâm thị trấn ,nằm trên đường ra bãi tắm giá khoảng 1,5 củ/đêm ngày thường
các ks tư nhân 4,5 tầng rất nhiều , giá khoảng từ 400- 800 /đêm ngày cuối tuần , ngày thường khoảng 200-400/đêm , các bạn có nhu cầu cứ phi thẳng vào hỏi , xem phòng .... ưng thì ở . So với các khu du lịch khác thì mình thấy Cát Bà cũng thuộc loại đắt đỏ , nhưng rõ ràng sòng phẳng chứ ít có lừa lọc
Ăn thì có 2 nhà hàng mình thấy hợp lý nhất là nhà hàng Biển Đông và nhà hàng Nam Phương , cả 2 nhà hàng này đều có phòng ở luôn , 2 nhà hàng nằm gần nhau ngay đầu đường Núi Ngọc ... nhà hàng lịch sự , sạch sẽ , nv nhiệt tình giá cả không rẻ nhưng hợp lý so với toàn bộ khu Cát Bà , các cái quán ăn nhỏ hơn sâu vào bên trong vừa bẩn vừa xấu ... Các nhà hàng mặt đường trung tâm thì chặt chém hơn ...và tuyệt đối các bạn không ra bè cá ăn ... Khi các bạn bước chân ra khỏi ks sẽ có 1 lực lượng đông đảo đến mời chào , đưa thực đơn , card để ra bè cá ăn , có đò máy đưa đón nhưng ra đấy nó chém đầu lìa khỏi cổ ... mình đi chơi thì cũng nghĩ là ăn uống mỗi bữa 1 chỗ cho biết không lăn tăn gì cả lên cũng vui vẻ ra ăn 1 lần , 2 vc ăn 2 con ghẹ bằng nửa bàn tay , 1 bát ngao , 4 con tu hài ( to hơn con ngao tí ) , 1 chai bia Hn , 1 bát cơm , 1 bát canh hết 920n , dkm nó cũng ăn như thế trong bờ hết khoảng hơn 3 lít
Còn trc khi đi mình tìm thông tin trên mạng thì bọn nó toàn khuyên ra bè cá ăn , ts
các bạn có tìm thông tin trên mạng thì tránh những bài viết như bài báo ở các web du lịch , thông tin hoàn toàn sai sự thật
Đi tắm có 3 bãi , bãi 1 là bãi chính và gần nhất lên đông người tắm , nhưng bãi này xấu , nhiều đá sỏi đau chân
Bãi 2 vắng toàn tây tắm , bãi này sóng nhỏ , view cũng đẹp nhưng tắm buồn lắm
Bãi 3 đẹp , tắm khá đông , tùy giờ mà sóng to sóng nhỏ , mình toàn tắm bãi này vì không có sỏi đá , cát mịn , Tây cũng đông Ta cũng có mà Tàu khựa cũng ko ít
Bãi 4 thì phải đi tàu ra , và còn bãi hoang dã nữa chả thấy ai tắm
Tốt nhất đi các bãi cho biết hết
)
Buổi tối ở trung tâm rất nhộn nhịp , cho trẻ con chơi trò chơi hoặc thuê xe đạp đôi , xích lô đi quanh thị trấn thôi , đi quanh đảo thì ko phải vì đường rất dốc và đảo rất rộng luôn , mấy ks lớn có Bar nhưng cũng bình thường không có gì
Nếu bác nào có nhu cầu giả trí "nóng" thì cứ hỏi xe ôm tư vấn và phục vụ tận tình
Cách chính giữa trung tâm khoảng 100m có quán matxa Sài gòn nhìn hấp dẫn quá mà ko đc thử , 1 dàn ngồi ngoài đẹp mắt phết
) đi qua mới nhìn tí mà vợ nó cấu cho chảy máu
Lực lượng xe ôm nhiệt tình chu đáo lên cần dịch vụ gì thì hỏi tham khảo , tất nhiên xe ôm có ăn hoa hồng từ nhà hàng ks lên các bạn cũng chỉ lên hỏi tham khảo giá cả trước khi làm gì đó
lên dành 1 buổi sáng mua vé đi ra vịnh lan hạ , đảo khí.... nói chung cũng chỉ như là đi dạo thôi . Tốt nhất bạn lên mua vé và đi tàu to của các ks công ty du lịch
Không lên đi đò máy của ngư dân rất nguy hiểm , mình đi đò máy cho cả trẻ con đi mà sợ quá , ra giữa biển lênh đênh sóng to đánh cảm tưởng lật đò , mà chả có bảo hiểm gì cả , mà giờ đò nhỏ không đc ra vịnh Lan hạ nữa vì mới có tai nạn chết người , nhưng các anh ngư dân vẫn mời chào đi dạo thăm hang động núi đảo làng chài các kiểu , bạn nào thik mạo hiểm thì đi
Đi thăm pháo đài thần công , trc mình tham khảo trên mạng thấy bảo đi rừng quốc gia cũng chả có khỉ gì lên ko đi , với lại con nhỏ lên cũng ngại .... Cái này thì thuê xe máy đi cũng đc , mấy xe ôm cứ gạ mình thuê xe mà đi
Nói chung cát bà cũng đẹp , nước xanh trong vắt , hôm tắm vắng nhìn thấy cả bàn chân dưới nước
Đi về có các nhà xe ở ngay trung tâm , đi xe Hoàng Long hoặc xe hãng khác , hoặc đi theo cách khác đi phà thì chậm lắm ... về đến Lương Yên thì chịu khó đi bộ ra ngoài bến bắt taxi , trong bến toàn taxi Phú Gia cũng là 1 công ty của Hoàng Long , giá cước cực đắt nó chém bạn lần cuối