Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Kinh nghiệm du lịch Hội An trong 24h  (Đã xem 2267 lần)

Đã thoát ra hoabang

  • Lữ hành cấp 1
  • *
  • Bài viết: 69
Kinh nghiệm du lịch Hội An trong 24h
« vào: Tháng Tám 06, 2015, 02:49:47 PM »
Bài viết này phuquoc tour sẽ chia sẻ với bạn kinh nghiệm du lịch Hội An trong 24h của tôi.  Ngắm “di sản văn hóa thế giới” phố cổ Hội An buổi sáng sớm, tham quan những ngôi nhà cổ, ăn món cao lầu đặc trưng, đi thuyền trên sông Hoài, ngắm phố cổ về đêm… là một trong rất nhiều trải nghiệm bạn có thể thử với 24h ở Hội An.

Bạn có thể xem: Kinh nghiệm du lịch bụi, phượt Hội An tự túc (thông tin đầy đủ và chi tiết tại đây)

Một góc Hội An về đêm.

Phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An nằm ở hạ lưu con sông Thu Bồn, thuộc tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Cách thành phố Đà Nẵng 30km về phía Nam. Vào thế kỷ 17-18, phố Hội từng là thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất Đông Nam Á. Nhưng tới thế kỷ 19, giao thông đường thủy không còn thuận lợi, thuyền bè của bạn hàng quốc tế giảm dần và từ đó thương cảng Hội An rơi vào suy thoái, nhường chỗ cho Đà Nẵng khi đó đang được người Pháp xây dựng. Tuy nhiên, có lẽ cũng vì lẽ đó mà Hội An may mắn tránh được quá trình biến dạng của đô thị hóa, gìn giữ được nét đẹp cổ kính nguyên vẹn đến hoàn hảo của một thương cảng châu Á. Năm 1999, Hội An chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Kể từ đó, khách du lịch trong và ngoài nước đến với Hội An ngày một đông, phố cổ Hội An vươn mình trỗi dậy sau một thời gian dài ngủ đông. Và cũng kể từ đó, Hội An dần trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất không chỉ của riêng Việt Nam và châu Á, mà còn trên cả thế giới.
Và nếu có 24h ở nơi này bạn sẽ làm gì? Nếu không biết, tôi sẽ gợi ý cho bạn.

Sáng sớm khi mặt trời vừa lên, khi phố cổ vươn mình thức dậy, chuẩn bị một ngày dài náo nhiệt là một khoảnh khắc không nên bỏ lỡ. Sẽ là một buổi sớm trong lành, mát mẻ và bình dị như trong những bức tranh phố cổ của họa sĩ Bùi Xuân Phái, chỉ khác không phải là Hà Nội, mà là Hội An. Sẽ rất tuyệt vời nếu buổi sáng ấy trời đẹp,với một chút nắng sớm, những người phụ nữ đội nón lá, tất bật với gánh hàng rong, xe đạp đi ngang qua phố, những ngôi nhà cổ cửa vẫn đóng, không hàng quán, không đông người… một khung cảnh bình dị vô cùng. Việc cần làm chỉ là bước ra phố vào khoảng 5-6h sáng và hít cho đầy cuống phổi thứ không khí tươi mới ấy.

Những chiếc bánh mì ở Hội An nổi tiếng khắp thế giới.

Bánh mỳ sáng. Sau khi đi dạo một vòng, cần nạp năng lượng cho ngày mới. Một chiếc bánh mỳ Phượng ở 2B Phan Chu Trinh hoặc bánh mì Madame Khánh ở 135 Trần Cao Vân với thịt, giò, pa-tê hảo hạng, rau sống và nước sốt thơm lừng sẽ cung cấp đủ năng lượng cho ngày mới. Hai quán bánh mì này vô cùng ngon và nổi tiếng-không chỉ ở Hội An mà trên toàn thế giới. Giá trung bình 20,000đ/1 chiếc.

Café vỉa hè. Mang chiếc bánh mì tới quán café vỉa hè quen thuộc của người Hội An, vừa ăn, vừa uống, vừa ngắm sông Hoài yên bình vào buổi sáng sớm. Người Hội An thường uống một ly café ở vỉa hè sát bờ sông Hoài trước giờ cấm xe máy. Một ly café thơm lừng cho ngày dài thêm tỉnh táo. Hai quán café vỉa hè ngon, đông khách buổi sáng là quán cô Thảo, ngay khúc quanh từ cầu Nhật rẽ ra cầu Hội là điểm đến hấp dẫn của những người trẻ, còn quán bác gái đối diện quán cô Thảo, ở ngay đầu khu ẩm thực đêm là quán yêu thích của những người trung tuổi.

Góc café quen thuộc của những người trẻ Hội An, quán cô Thảo.

Những ngôi nhà cổ. Để tìm hiểu về cuộc sống và văn hóa người Hội An, không gì bằng tới thăm những ngôi nhà cổ và các công trình tâm linh, xã hội ở đây. Hội quán Quảng Đông, Phúc Kiến, nhà cổ Tấn Ký, Phùng Hưng, Quân Thắng, chùa Cầu, chùa Ông, nhà thờ tộc Trần, bảo tàng Sa Huỳnh… là những công trình cổ đặc trưng ở phố Hội. Tuy nhiên để tham quan các địa điểm này cần phải mua vé, có hai loại vé 80,000đ được tham quan 3 điểm và 120,000đ được tham quan 5 điểm.

hội quán phúc kiến
Hội quán Phúc Kiến, một trong những hội quán người Hoa lâu đời và đẹp nhất Quảng Nam

Dành cả buổi sáng để tham quan hết cả địa điểm quanh phố cổ, buổi trưa không gì thích bằng nghỉ ngơi một chút ở Roaching Out hoặc ra biển hóng mát.
Ăn cơm gà Hội An. Nạp lại năng lượng để tiếp tục cho buổi chiều bằng cơm gà. Đây cũng là một trong những món ăn nổi tiếng ở phố Hội. Cơm gà nổi tiếng nhất là cơm Bà Muội ở 22 Phan Châu Trinh.

Một góc nhỏ ở Roaching Out.

Tìm một không gian yên tĩnh. Sau khi ăn thì không gian yên tĩnh ở Roaching Out là lựa chọn số một để nghỉ ngơi, thư giãn. Đây là quán trà, café vô cùng nổi tiếng ở Hội An. Người phục vụ hoàn toàn là người khiếm thính, chỉ cách phố cổ náo nhiệt vài bước chân nhưng ở Roaching Out ta như lạc vào một thế giới khác, yên tĩnh và nhẹ nhàng. Buổi trưa dành 30 phút nằm đọc sách, uống trà, nghỉ ngơi ở Roaching Out với đồ uống giá từ 1 – 4$ không quá đắt.

Ra biển. Vào mùa hè, ta có thể thuê một chiếc xe đạp hoặc xe máy để ra biển Cửa Đại, An Bàng tắm. Hay chỉ đơn giản là nằm hóng mát dưới hàng dừa xanh, bãi cát trắng. (Hiện nay biển Cửa Đại đang trong thời gian phục hồi, có thể thay bằng biển An Bàng – một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh cách đấy 1km)

Buổi chiều

Buổi chiều ở Hội An thú vị nhất là ngồi ăn vặt ven đường. Những món ăn vặt vừa ngon, vừa rẻ khó thể cưỡng lại như: thịt nướng cuốn bánh tráng (5000đ/1 xiên), chả chiên (5,000đ/chiếc), bánh bèo (4000đ/chén), bánh da heo (2,000đ/chiếc), chè đậu ván, tào phớ (10,000đ/ly)… vv được bày bán dọc các tuyến phố lớn như Trần Phú, Nguyễn Thái Học. Một thiên đường ẩm thực dành cho những người có tâm hồn ăn uống.
Buổi chiều có thể dành 30’ đi đò qua Cẩm Kim để ghé thăm làng mộc nổi tiếng Kim Bồng, hay chỉ đơn giản là thay đổi không khí bằng việc lênh đênh trên sông nước, hít hà hương gió mát trên dòng Thu Bồn.

Những gánh hàng rong, một thứ văn hóa ẩm thực hấp dẫn ở Hội An.

Ăn Cao Lầu. Không cần phải băn khoăn ăn gì cho buổi tối nữa, vì còn một món ăn vô cùng đặc trưng của Hội An, thích hợp cho bữa stối – đó là Cao Lầu. Món mì màu vàng, ăn sần sật, trộn với một ít nước dùng thơm vị mắm, thịt xíu, rau thơm và tóp mỡ rán giòn ngon đúng kiểu Hội An, ngon một cách bình dị. Giá khoảng 25,000đ/1 tô, nhiều khách thấy ngon mà chưa đủ no có thể ăn hai tô.
Dạo phố đêm. Ăn tối xong, cũng là lúc phố cổ vừa lên đèn. Ánh đèn từ những ngôi nhà cổ hắt ra lung linh trên mặt sông Hoài, những dãy phố treo đèn l*ng, cầu Nhật Bản, cầu Hoài với đủ sắc màu… đêm phố cổ lại bắt đầu. Dạo một vòng để ngắm phố cổ về đêm, hòa mình vào các hoạt động rất thú vị như: đi thuyền (ghe nhỏ) trên sông Hoài, thả đèn hoa đăng, chơi bài tròi ở ngay đầu phố Bạch Đằng, ăn thêm một món gì đó ở phố ẩm thực ở gần cầu Nhật Bản, mua quà lưu niệm chợ đêm, phố đèn l*ng bên kia bờ sông Hội… Có rất nhiều thứ thú vị để làm chỉ trong một buổi tối và những hoạt động đó không hề tốn kém. Giá đi thuyền trên sông hoài chỉ từ 20 – 100,000đ (càng đông càng rẻ) và đèn hoa đăng 10,000đ/3 chiếc.


Một góc sông Hoài lung linh bởi ánh đèn hắt ra từ ô cửa những ngôi nhà cổ.

Hội An đẹp nhất về đêm, khi không còn sự tấp nập, không ồn ào, không du khách, không hàng quán. Khi chỉ còn những ngôi nhà cổ đứng sát bên nhau trong yên lặng. Người ta nói ở Hội An mọi thứ được giữ nguyên vẹn từ thế kỷ 17, 18 cho tới bây giờ. Nhưng chưa chắc, ở đấy vẫn có sự đổi thay, ít nhất là ở con người. Có lẽ chỉ đêm phố cổ không thay đổi, hàng trăm năm nay vẫn thế. Vẫn những ngôi nhà ấy đứng bên nhau, vẫn đẹp mà đầy suy tư. Bước đi trên phố về đêm, đôi khi chẳng vì điều gì, chỉ là bước đi – đi ngược vào lòng mình, ngược thời gian. Đôi khi may mắn nhặt được điều gì đấy quý giá, đẹp vô cùng ở trên phố.
Một ngày ở Hội An sẽ kết thúc với đôi chút mệt mỏi, vì có quá nhiều nơi để đến, nhiều con phố để qua, nhưng sẽ là một ngày đầy những trải nghiệm đáng nhớ. Kết thúc những tiếng cuối cùng bên chiếc giường êm ái và giấc ngủ say sưa, ngon lành.

Những chiếc đèn l*ng đủ sắc màu ở Hội An.

Đến Hội An bằng cách nào

Chỉ cách Đà Nẵng 30km, hơn 30’ chạy xe là bạn đã có mặt ở giữa trung tâm phố cổ Hội An. Có rất nhiều phương tiện để bạn chọn lựa như: máy bay, tàu hỏa, xe khách, xe máy, xe đạp…
Thuận tiện và tiết kiệm nhất để đi từ Đà Nẵng tới Hội An là xe máy và xe bus. Bạn có thể thuê xe máy tại Đà Nẵng, giá thuê từ 60 – 120,000đ/ngày. Và xe bus thì cứ 20’ lại có một chuyến, xe khởi hành từ bến xe khách Đà Nẵng đến bến xe Khách Hội An (cách trung tâm phố cổ chưa đầy 1km), tuyến muộn nhất là gần 17h50’, chuyến đi vắng người nhất đưa bạn đến phố Hội cũng sẽ là một trải nghiệm thú vị, giá vé 20,000đ/người.
Hy vọng một ngày nào đó bạn đến Hội An, sẽ gặp được vô vàn điều ý nghĩa và niềm vui với những thông tin tư vấn này.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
3329 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 10, 2014, 10:53:57 PM
Gửi bởi Anh Van
0 Trả lời
2278 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 15, 2014, 12:38:49 AM
Gửi bởi vimscmeo
0 Trả lời
2613 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 23, 2015, 10:49:19 AM
Gửi bởi frank0943627014
3 Trả lời
10259 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 02, 2020, 11:19:55 AM
Gửi bởi thanhlengocphuoc
0 Trả lời
942 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 12, 2021, 09:00:21 AM
Gửi bởi phantucthinh

Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm tại Phú Quốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
400,000
Đặt ngay
Hòn Móng Tay, Hòn Dăm Ngang hoặc Mây Rút 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
1,250,000
Đặt ngay
Suối khoáng nóng núi Thần Tài
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Làng bè nổi và làng Chăm Châu Đốc
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
180,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View