Bí ẩn núi Kon Chiêng (Gia Lai)
Suối Đôi - Địa danh du lịch đầy triển vọng của Gia Lai
Cá chốt nướng dưới đèo Tô Na
Khám phá thác Queng Thoa (Gia Lai)
Biển Hồ trên cao nguyên
Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai
Sau mấy ngày mưa dài, Tây nguyên lại rạng rỡ trong một ngày nắng vàng tươi và bầu trời xanh ngắt. Sáng sớm, phố núi Pleiku bị bao phủ bởi làn sương mỏng, hơi se lạnh. Sương len vào những ngôi nhà nhỏ hai bên đường, phủ mờ những bụi dã quỳ mùa này lá xanh mướt.Đến khi chiếc xe máy rẽ sang con đường nhỏ vào Biển Hồ (cách Pleiku chỉ khoảng 7km) thì sương mới tan và nắng bắt đầu hắt xuống lòng hồ lấp loáng.
Con đường vào Biển Hồ quanh co, chạy giữa rừng thông xanh mướt tuyệt đẹp. Con đường dẫn du khách đến mũi doi đất nhô ra lòng hồ. Đứng trên đài cao xây ở mũi doi đất này, phóng tầm mắt ra xa Biển Hồ dịu dàng và mênh mông nép mình giữa những dải đồi núi uốn lượn trập trùng. Gió từ dưới lòng hồ thổi lên mát rượi. Biển Hồ nằm tĩnh lặng, bình yên khoe vẻ đẹp nguyên sơ, đằm thắm, mộc mạc đầy quyến rũ.
Biển Hồ còn gọi là hồ Tư Nưng, nằm ở phía tây thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai). Nhìn mặt hồ phẳng lặng và yên ả, ít ai nghĩ được rằng đây vốn là một miệng núi lửa phun trào từ hàng trăm triệu năm trước. Bây giờ, Biển Hồ là nguồn cung cấp nước sinh hoạt và là vựa cá lớn của Pleiku. Nhiều loại chim quý cũng quần tụ về nơi này sinh sống như chim sin sít, bói cá, kơ túc, kơ vông, đ’rao, trắc la…
Người Jarai gọi tên hồ này là Ia Nueng. Họ có nhiều truyền thuyết, câu chuyện thú vị kể với nhau về hồ Ia Nueng rộng lớn đã gắn bó với các buôn làng nơi đây qua bao biến cố, thăng trầm suốt chiều dài thời gian.
Đến Biển Hồ mà chỉ đứng trên bờ cao nhìn xuống rồi quay về thì thật tiếc. Chúng tôi men theo con đường mòn rậm rịt xuống sát mép hồ, dạo chơi ở những khu rừng quanh bờ hồ trong ngày nắng đẹp. Rừng ở đây có rất nhiều cây le, thỉnh thoảng lại thấy bóng mấy em bé người Jarai vụt qua giữa những khóm le để bẻ măng, tiếng cười lanh lảnh. Mùa này, sau những đợt mưa, măng mọc rất nhiều. Măng le búp nhỏ và rất ngon.
Tháng sáu tháng bảy là mùa bắp ở đây đã ngậm đầy sữa. Bắp bán rất nhiều dọc theo quốc lộ 14. Nhờ chuẩn bị trước nên chúng tôi có một bữa trưa bằng bắp nướng trong hốc đá ngon lành. Quanh bờ hồ có nhiều tán cây mát rượi và những bãi đá trải dài nên chẳng lo thiếu chỗ ngồi thưởng thức bữa trưa mang theo, thậm chí có thể nằm chợp mắt luôn trong gió mát rượi từ lòng hồ.
Rời Biển Hồ lúc chiều đã xuống, chúng tôi không quên tạt vào một quán nhỏ nằm nép mình dưới tán thông ven đường để nhấm nháp ly cà phê nóng. Bạn có thể yên tâm là cà phê ở đây thật ngon, chưa kể sao mà thật vừa với túi tiền...
Thông hai bên đường vào Biển Hồ
Đường vào Biển Hồ
Hoa dại ở Biển Hồ
Thả vó ở ven Biển Hồ
Con thuyền độc mộc nằm lặng lẽ ở ven Biển Hồ
Mưu sinh bên hồ
Dạo chơi thỏa thích
Trời mây và nướcDUY NGỌC
Bí ẩn núi Kon Chiêng (Gia Lai)
Suối Đôi - Địa danh du lịch đầy triển vọng của Gia Lai
Cá chốt nướng dưới đèo Tô Na
Khám phá thác Queng Thoa (Gia Lai)
Biển Hồ trên cao nguyên
Kinh nghiệm du lịch Pleiku - Gia Lai