Chuyến du lịch đến Hội An của Hoa hậu Pia Wurtzbach (Hoa hậu Hoàn vũ 2015) người Philippines đã hào hứng khi check-in và thưởng thức các món ăn đặc sắc tại nơi đây. Nào cùng cẩm nang lữ hành Fiditour điểm qua những nơi mà hoa hậu Pia Wurtzbach đặc chân tới nhé!

Nguồn ảnh từ @piawurtzbach
Ngay khi vừa đặt chân tới Việt Nam, người đẹp đã bắt trend rất nhanh khi tìm tới những con ngõ sơn vàng nổi tiếng ở phố Hội - nơi check in kinh điển của travel blogger nổi tiếng khi đến đây. Đặc biệt, cô còn thử diện tà áo dài Việt Nam. "Mỗi khi đến một quốc gia mới, tôi đều rất hào hứng khi được thử các trang phục truyền thống của họ", cô cho biết. Hội An có khá nhiều các cửa hàng may áo dài trong ngày, thậm chí là vài tiếng, để du khách kịp mặc bộ trang phục đậm bản sắc Việt ngay trong chuyến đi.

Nguồn ảnh từ @piawurtzbach
Hoa hậu tham gia vào một buổi học làm đèn l*ng truyền thống và hoàn thành tác phẩm đầu tay của mình.

Nguồn ảnh từ @piawurtzbach
"Tôi rất háo hức chờ đến lễ hội đèn l*ng ngày mai. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi lễ như vậy. Ở Việt Nam, chiếc đèn l*ng được coi là mang lại may mắn", cô viết.

Nguồn ảnh từ @piawurtzbach
Tranh thủ những ngày còn lại, Pia Wurtzbach đến thăm thánh địa Mỹ Sơn - nơi được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 69 km, bao gồm nhiều đền đài Chăm Pa, trong một thung lũng đường kính khoảng 2 km, bao quanh bởi đồi núi.

Nguồn ảnh từ @piawurtzbach
Không khó để tìm được một quán cà phê có view đẹp ở đây như Faifo hay The Chef, tuy nhiên, du khách sẽ luôn phải đối mặt với đám đông khách du lịch chầu chực để có một kiểu ảnh. Trong khi đó, Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015 đã chọn cho mình một quán cà phê mới mở chưa lâu, lượng khách không quá đông để thoải mái tạo dáng.

Nguồn ảnh từ @coming_spring
Vẫn diện nguyên bộ áo dài thướt tha, người đẹp Philippines không ngần ngại xuống phố xếp hàng mua bánh mì - một trong những đặc sản nhất định phải thử được khách Tây truyền tai nhau.

Nguồn ảnh từ @piawurtzbach
Cô thích thú làm dáng với ly cà phê sữa uống ở dọc đường, thú vui bình dị ở Hội An.

Nguồn ảnh từ @soulrebelnomad
Sau khi thưởng thức bánh mì, Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015 tiếp tục tìm đến tiệm trà Reaching Out Tea House để nếm thử hương vị trà Việt. Cô gọi một set trà cơ bản, bày trên ấm tách bằng đồng truyền thống và không quên check in bằng một kiểu ảnh bằng máy chụp ảnh lấy ngay, đi kèm dòng chữ "Cảm ơn Việt Nam".

Nguồn ảnh từ @reachingoutteahouse
Reaching Out Tea House không phải là điểm đến quá mới mẻ ở phố Hội. Mới đây, địa chỉ này cũng xuất hiện trong danh sách tư vấn ăn gì, chơi đâu ở Hội An trên tờ Travel + Leisure. Quán nằm tại địa chỉ: 131 Trần Phú, phường Minh An, Hội An; mở cửa: 8h30 - 21h. Tiệm trà nằm bên sông Thu Bồn, được bài trí tinh tế, thuần Việt với mái ngói, tường xanh, bàn ghế gỗ, hướng tới sự tĩnh lặng cho những ai muốn thưởng trà. Đặc biệt, người phục vụ ở quán đều là người khiếm thính, khách order hay thanh toán đều ghi ra giấy và đặt miếng gỗ lên trên để ra hiệu.
GỢI Ý CHUYẾN DU LỊCH
ĐÀ NẴNG GIÁ TỐT DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG VÀ LỊCH TRÌNH HẤP DẪN (LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ CỤ THỂ).
[LIST=1]
- ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - CÙ LAO CHÀM - HỘI AN - BÀ NÀ (CẦU VÀNG).
- ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ.
Lưu ý nội dung chi tiết xem link: dulichbien.com.vn/2019/08/hoi-me-hoac-hoa-hau-philippines-voi-ta.html