Ồ, trong trường hợp này thì được!
Người bố nói với con: “Bố muốn con lấy người con gái bố chọn”
Con: “Thưa bố, con sẽ tự quyết định ai sẽ làm vợ tương lai của con”
Bố: “Nhưng người con gái bố chọn lại là con gái yêu quý của tỷ phú Bill Gates”
Con: “Ồ, trong trường hợp này thì được bố ạ”
Sau đó, người bố gặp Bill Gates và nói: “Ông hãy gả con gái ông cho con trai tôi”
Bill Gates nói: “Nhưng con gái tôi còn quá trẻ để kết hôn"
Người bố thuyết phục: “Nhưng con trai tôi là phó chủ tịch ngân hàng thế giới”
Bill Gates: “Ồ, trong trường hợp này thì được”
Cuối cùng, người cha đi đến gặp chủ tịch ngân hàng thế giới và nói: “Tôi muốn tiến cử con trai tôi làm phó chủ tịch WB”
Ngài chủ tịch nói: “Nhưng WB đã có nhiều phó chủ tịch rồi”
Người cha tiếp lời: “Nhưng con trai tôi lại là con rể của Bill Gates”
Chủ tịch nói: “Ồ, trong trường hợp này thì được”
Anh làm tốt lắm!
Hết giờ làm việc, anh chàng nọ đang rời khỏi văn phòng thì bỗng gặp vị giám đốc điều hành của công ty đứng trước chiếc máy hủy tài liệu, trên tay anh ta cầm 1 tờ giấy.
CEO nói: “Đây là 1 tài liệu rất nhạy cảm và cực kỳ quan trọng, thư ký của tôi thì đã đi về rồi. Anh có biết sử dụng cái máy này không? Tôi không sao khởi động nó lên được.”
“Tất nhiên là có thưa sếp”, anh chàng vui vẻ đáp. Anh ta xông xáo bật máy lên, cho tờ giấy vào máy và nhấn nút start.
“Tốt lắm, tốt lắm!” vị giám đốc gật gù khi thấy tờ tài liệu biến mất vào trong chiếc máy, ông nói: “Tôi cần 1 bản copy thôi mà.”