Chào cả nhà!
Em vừa có chuyến du lịch cùng với hội bạn ở Đà Nẵng vui quá, lên đây chia sẻ với cả nhà những kinh nghiệm về ăn nhậu ở ĐN

Em có 1 nhóm bạn khoảng 7 người ở HN vào, trong Đà Nẵng cũng có nhóm bạn 5 người, hiện đang làm việc và công tác tại Đà Nẵng, vì vậy mà vấn để ăn, ngủ, nghỉ ở Đà Nẵng coi như là ổn và yên tâm nhé.
+ Chơi: Thú thực iem vào Đà Nẵng rất nhiều lần, chơi thì Đà Nẵng nhiều chỗ chơi lắm bà con có thể lên em google search 1 hồi thì ra hàng loạt, nhưng EM LƯU Ý CẢ NHÀ LÀ NẾU CÓ NGƯỜI Ở TRONG ĐN MÀ ĐƯA ĐI CHƠI THÌ TUYỆT NHẤT, vì khi đó mới khám phá thật sự ĐN
+ Nghỉ: Em vào ĐN chưa bao giờ phải nghỉ khách sạn, hay nhà nghỉ nên không care về cái này nhiều
+ Ăn: Cái này em quan tâm nhất, vì mỗi lần đến Đà Nẵng là em lại được thưởng thức thức ăn tuyệt cú mèo. Các lần khác bạn em dẫn em đi ăn nhiều chỗ: Quán cóc có, nhà hàng có, quán nhậu gần biển có,.... Em thì em khá thích các quán nhậu ở Đà Nẵng. Bọn em nhiều người và trong đó có nhiều nam, lại toàn đi làm cả rùi, nên ăn hải sản biển là lựa chọn và ưu tiên hàng đầu. Năm nay em được nhóm bạn ở Đà Nẵng dẫn vào quán HẢI ÂU, nói thật em khá ấn tượng với quán này:
Thứ nhất: vị trí nó nằm ngay đối diện công viên biển Phạm Văn Đồng, ở bãi biển Phạm Văn ĐỒng (Bãi biển Mỹ khê) là bãi đẹp nhất đang được khai thác ở Đà Nẵng, đứng ở công Viên nhìn vào là các bác sẽ thấy ngay Hải Âu Quán. Lô 15F đường Hồ Nghinh (em đang giữ card visit của quán);
Thứ 2: Hải sản ở đây tươi roi rói, bơi lội trong bể, thích con nào chỉ con đấy, cân ngay tại chỗ, đưa vào bếp ch ế biến liền --> kết quả là thức ăn tươi sống, nóng sốt;
Thứ 3: Cung cách phục vụ: Quán toàn thanh niên, vui vẻ, nhiệt tình, hòa đồng, cười nói với khách hàng phấn khởi;
Thứ 4: Quán sạch sẽ, thoáng mát, nói chung là vấn đề vệ sinh rất chuẩn, ngay cả anh WC cũng sáng láng;
Thứ 5: Giá cả hợp lý, và rẻ hơn so với 1 số quán mà em đã ăn trước đó, trước khi biết đến quán này. Kết quả là 4 ngày ở Đà nẵng thì hầu như tối nào hội bọn em cũng ghé qua quán ăn nhậu, còn đặt hàng cho ngày hôm sau nữa.
Các bạn em ở ĐN cũng công nhận, quán đấy ăn ngon, sạch sẽ thoáng mát, vui vẻ, giá cả hợp lý.
Mấy bựa đó em cũng alo cho gia đình 1 chị trong cơ quan qua đó ăn thử và thấy mọi người đều khen là quán nhậu hải sản đó rất ổn và đã quay lại thêm 2 hôm nữa.
Còn 1 quán nữa, nhưng nó ở bãi Biển Cửa Đại, quán này thì em mới qua có 1 lần vào buổi trưa, nó hơi khó tìm, vị trí cũng khá đẹp, cái này em nghĩ chắc có người quen mới vào được vì hôm đó nhóm bạn iem ở ĐN dẫn vào, em sẽ update quán này cho cả nhà.
Em có 1 vài kinh nghiệm muốn chia sẽ cho cả nhà, vì đợt vừa rồi em có chuyến đi quá ấn tượng nên dư âm còn lại đến bây giờ./.
Cảm ơn cả nhà!