Thường thì mình cùng đám bạn ăn Yogurt ở mấy tiệm nhìn rất sang, hiện đại nhưng hại điện ( hại tiền) hôm rồi thằng em học cấp hai nói ở Nguyễn Thị Minh Khai có tiệm yogurt lề đường gần ngay Cao Thắng nên hôm nay một lũ kéo tới ăn thử, đúng là phong cách lề đường, chỉ có một chồng ghế, ai thích đứng ăn tại chỗ cũng được, mỏi chân thì tự lấy ghế, hay mua một vài ly yogurt rồi kiếm chỗ nào đó 1,2,3 mằm! yogurt mỗi ngày có hai mùi, một ly yogurt cũng cho 4-5 loại topping, ăn cũng được được, giá cả ở đây mún té lun, không thể tin nổi một ly yogurt>200g mà chỉ có 12,000VNĐ, nhưng thục tế chỉ có 10,000 vì đang khuyến mãi,. Trời trưa nắng như đổ lửa nên bọn mình không ngồi đó mà mua 5 ly yogurt rồi phi thẳng vào công viên Tao Đàn vừa ăn vừa tám, thật là phê, 5 ly yogurt mà chỉ tốn có 50k, quá xướng! Ôi yogurt lề đường!