Công ty du lịch Olialia
ở Bắc Âu, vừa tiết lộ kế hoạch xây dựng hòn đảo nghỉ dưỡng ở đảo quốc Maldives do các cô gái tóc vài gợi cảm điều hành có tên gọi là 'hòn đảo của các cô gái tóc vàng'.
Các cô gái tóc vàng gợi cảm của công ty Olialia. Olialia được phiên âm là ôh la la. Công ty này hy vọng sẽ thu hút càng đông khách càng tốt bằng bằng chiêu sử dụng các nhân viên tóc vàng. Ý tưởng này còn bao gồm cả việc cho ra đời một hãng hàng không, dịch vụ du thuyền mà trong đó phi công, tiếp viên trên máy bay cũng chỉ một màu tóc vàng
Bà Pukiene, Giám đốc điều hành công ty
du lịch trên cho biết, khu nghỉ dưỡng đó sẽ chứng minh một điều, các phụ nữ tóc vàng cũng thông minh như bất cứ người nào khác. Bà đang đàm phán với các ông chủ của vài đảo san hô để thực hiện dự án hòn đảo của các cô gái tóc vàng. Các cô gái của chúng tôi thông minh và có trình độ. Tất cả trong số họ đều muốn làm một điều gì đó cho cuộc sống của mình. Họ có rất nhiều ý tưởng kinh doanh, giám đốc công ty tiết lộ thêm.

Các nhân viên không chỉ tóc vàng, xinh đẹp mà còn giởi giang và nhiều ý tưởng.
Trong khi các giới chức ngành
du lịch của quốc đảo Maldives không có ý kiến phản đối kế hoạch trên thì các nhà bảo thủ Hồi giáo lại đang gây căng thẳng. Họ đề nghị chính quyền nên yêu cầu các khu nghỉ dưỡng không phục vụ rượu, nhân viên nữ cũng phải mặc kín cổng cao tường. Tuy nhiên người đứng đầu Hiệp hội
du lịch của Maldives lại cho rằng ý tưởng hòn đảo của các cô gái tóc vàng rất tuyệt và là một hình thức kinh doanh khác biệt chắc chắn sẽ thành công. Giám đốc công ty
du lịch Olialia cũng có mái tóc vàng. Cô cho biết muốn thực hiện ý tưởng này để xóa bỏ định kiến rằng phụ nữ tóc vàng không thông minh.