Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
  • Total Members: 84,556
  • Latest: vankha22
Stats
  • Total Posts: 87,007
  • Total Topics: 61,379
  • Online today: 9,493
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Thành phố cổ Jerusalem, Israel

Started by nhantam, August 07, 2008, 10:09:28 PM

Previous topic - Next topic

nhantam

******
Lữ hành cấp 6
Posts: 1,699
Location: Thành phố Huế
Logged


Jerusalem là một thành phố cổ, chất chứa 4000 năm lịch sử phát triển của nhân loại. Đối với 3 tôn giáo lớn nhất của Phương Tây (Do Thái, Cơ Đốc và Hồi giáo) thì nó là một trong những thánh địa linh thiên nhất.

Điểm nhấn ở đây là những tường thành đồ sộ từ thế kỷ 16 do Suleiman xây dựng trên những tàn tích của thời La Mã cổ đại, trong đó có 8 cổng dẫn vào thành. Hai cổng quan trọng là Jaffa và Damascus dẫn dắt ta đến 4 khu phố của người Hồi giáo, Cơ Đốc giáo, Armeni và Do Thái với những hình ảnh, âm thanh và hương vị đặc trưng. Trong lòng của thành cổ không có sự phân chia ranh giới nhưng rất dễ dàng phân biệt được các khu phố này với nhau.



Rất nhiều trong số những địa danh chính ở đây được xây dựng chồng chéo lên nhau. Nhà thờ ElKsa có vòm bạc lộng lẫy là thánh đường lớn và quan trọng nhất đối với người Hồi giáo, sau Mecca và Medina. Đền Mái vòm đá (Dome of the Rock) nằm bên trong đền thiêng Temple Mount được xây dựng vào khoảng năm 690 sau Công nguyên ngay tại nơi người sáng lập ra Đạo Hồi- Mohammed- bay lên thiêng đàng trên con ngựa có cánh. Đây cũng chính là nơi Abraham theo yêu cầu của Đức chúa trời khi sinh con trai mình (Issac đối với người Do Thái và Cơ Đốc, Ishmael đối với người Hồi Giáo). Người ta còn tin rằng đây từng là án thờ của Đền thứ I và thứ II của người Do Thái đã bị những kẻ xâm lược tàn phá. Gần đó là bức tường phía Tây (hay còn gọi là bức tường than khóc). Tàn tích cuối cùng của bức tường này gắn chặt với Temple Mount, là Cực thánh quan trọng đối với người Do Thái. Người Do Thái bị cấm không được đến nơi này trong suốt thời gian người Jordani cai trị từ 1949 đến 1967. Ngày nay, du khách có thể đến đây vào các đêm thứ sáu hàng tuần lúc người Do Thái chính thống cầu nguyện, ca hát, nhảy múa. Hàng năm, hàng chục ngàn người hành hương theo Via Dolorasa băng qua các đàng thánh giá trên con đường chôn cất và phục sinh rất thiêng liêng đối với người theo Đạo Cơ Đốc.

Sau một ngày đi lang thang khắp cùng những ngõ hẻm của khu phố người Cơ Đốc thì không còn gì thú vị hơn là được thưởng thức món hummus tại một trong những nhà hàng Abu Shukri. Đây là món khai vị của người Israel, được làm từ gà, đậu, dầu, vừng, chanh và tỏi. Sau khi vét sạch dĩa bằng bánh mì, du khách sẽ hiểu được tại sao món đơn giản này lại được mọi người thích đến vậy!


<Theo: Báo du lịch>

Tags: