Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Tu viện Paro Taktsang – Bhutan  (Đã xem 5122 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Tu viện Paro Taktsang – Bhutan
« vào: Tháng Chín 08, 2008, 08:22:00 PM »
Taktsang cũng được biết đến là một trong những tu viện có quang cảnh đẹp nhất ở Bhutan cũng như trên thế giới.
 

 
Tu viện cũng được biết tới với cái tên nơi ẩn náu của hổ. Tương truyền vào thế kỷ thứ 8, Guru Rinpoche (Liên Hoa Sinh) đã từng cưỡi trên lưng một con hổ cái bay lên ngọn núi này, toạ thiền trong hang đá ở đây 3 tháng.
 
Guru Rinpoche là người đã đưa phật giáo từ Ấn Độ vào Bhutan. Cũng chính vì mối liên hệ với Guru Rinpoche nên nơi đây được coi là chốn linh thiêng bậc nhất của Bhutan.
 




Tu viện được xây dựng trên vách đá treo leo ở độ cao 900m so với thung lũng Paro (tức là khoảng 2950 m so với mực nước biển). Đứng trên tu viện, du khách có thể vươn tầm nhìn về phía Bắc của thung lũng Paro.





Để đến với tu viện, từ thung lũng Paro, du khách mất khoảng 20 phút lái xe để đến được chân núi tu viện. Và từ dưới bãi đỗ xe dưới chân núi, mất khoảng 2 tiếng đi bộ để lên tới chốn linh thiêng tuyệt đẹp này.





Nếu bạn để ý sẽ thấy, dọc đường đi có rất nhiều hình ảnh Guru cưỡi trên lưng hổ. Ngoài ra, dọc đường lên còn có tất cả 9 hang đá và rất nhiều ngôi đền linh thiêng trong quan niệm của người Bhutan.







Hệ thống tu viện gồm 3 ngôi đền chính: ngôi đền thấp nhất (đền hạ) chính là hang động năm xưa Guru Rinpoche toạ thiền tĩnh tâm, trong chùa có tượng Guru Dorji Drolo và Phurpai Kylikhor.
 
Đền trung có tên là đền Guru Sungjoen có nghĩa là lời dạy của Guru vì tương truyền trong quá trình đưa bức tượng Guru lên Taktsang, bức tượng đã phát ra tiếng động lạ như tiếng nói hay lời dạy của Guru vậy.
 
Rất nhiều thợ thủ công đến từ Nepal, Pentsa Dewa, Dharma và Dharmashri tham gia làm bức tượng Guru Sungjoen. Cuối cùng là đền thượng với nhiều bức họa trên tường về Guru và các nhân vật linh thiêng khác.
 







 
Được đứng trên tu viện ngắm nhìn toàn cảnh phía Bắc thung lũng Paro là một cảm giác xao xuyến khó tả, một sự bình yên thanh tịnh và một sự say đắm đến mê hoặc lòng người.
 

Bài: LDT
 


Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2994 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 24, 2012, 10:37:02 AM
Gửi bởi tey
0 Trả lời
15450 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 05, 2016, 02:49:16 PM
Gửi bởi lilgurl
0 Trả lời
3013 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 16, 2016, 10:06:06 AM
Gửi bởi Bestbhutantravel
0 Trả lời
3532 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 19, 2016, 02:24:09 PM
Gửi bởi Bestbhutantravel
0 Trả lời
14060 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Hai 19, 2016, 02:44:03 PM
Gửi bởi Bestbhutantravel

Tour Tây Ninh – địa đạo Củ Chi 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
230,000
Đặt ngay
Suối khoáng nóng núi Thần Tài
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
850,000
Đặt ngay
Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
700,000
Đặt ngay
Lặn biển Hòn Mun Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Tour Hòn Khô – Eo Gió 1 ngày - QN7
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
750,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View
SimplePortal