Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Campuchia du ký  (Đã xem 3180 lần)

Đã thoát ra Fiditour

  • Lữ hành cấp 2
  • **
  • Bài viết: 415
Campuchia du ký
« vào: Tháng Tám 26, 2010, 01:37:10 PM »
Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi có ý định đi du lịch  Campuchia. Nhưng chuyến đi vừa qua đã khiến tôi tự trách mình sao không  đi sớm hơn. Ấn tượng đầu tiên khi đi qua cửa khẩu Mộc Bài là sự hoành  tráng của những khách sạn kiêm sòng bài. Tuy nhiên, sự hào nhoáng ấy  trôi qua thật nhanh, chỉ trong vòng khoảng 1 km. Tiếp sau đoạn đường ấy  là cuộc sống bình thường của những người dân nơi đây. Nhà sàn

 Người  Campuchia ở nhà sàn là chính. Điểm đặc biệt là tất cả các nhà sàn đều  có thang đi lên đặt ở bên ngoài, không đặt trong nhà giống như ở Việt  Nam. Thang thường được đặt ở giữa hoặc bên phải mặt tiền. Có một số nhà  thì cầu thang đặt bên hông hoặc phía sau. Người Campuchia không thích  tay trái. Họ cho rằng tay trái là cái tay dơ bẩn nhất. Có thể vì vậy mà  khi làm cầu thang người ta cũng làm bên phải của ngôi nhà.

 Phnôm Pênh

 Phnôm  Pênh chưa phát triển lắm, chỉ có 1 ngôi nhà cao khoảng 30 tầng. Nhưng  bù lại, thành phố này có rất nhiều quảng trường thoáng rộng, có những  công viên hoa nằm giữa hai con đường rất đẹp. Dọc theo những con đường  là những hàng cây cổ thụ hoa trắng, hồng, tím (giống như hoa bằng lăng  hay hoa mai anh đào) đang khoe sắc rực rỡ. Ở Phnôm Pênh có nhiều chùa  nhưng hầu hết đều đang trong quá trình tu sửa.

 Phnôm  Pênh là thành phố rất cổ, được xây dựng từ thế kỷ XIX. Sự ra đời của  thủ đô mang nhiều yếu tố tâm linh nên đối với người dân nơi đây,  Phnompenh là một nơi rất linh thiêng. Người dân Campuchia rất tôn kính  Hoàng gia. Khách sạn nơi tôi ở có treo ảnh của 3 người, đó là vợ chồng  ông Sihanouk, cựu vương quốc Campuchia và vị vua hiện tại Sihamoni, con  trai ông. 

 Hoàng cung

 Hoàng  cung Campuchia đẹp lộng lẫy. Ở đây có nhiều tòa nhà với những chức năng  khác nhau nhưng kiểu xây thì giống hệt nhau, cũng kiểu mái vòm cong  cong đặc trưng của Campuchia nằm trong khuôn viên rộng rãi, thoáng mát.  Trong Hoàng cung, đáng chú ý nhất là chùa Wat Preah Morakot. Nó còn có  tên là chùa Vàng, chùa Bạc vì trong chùa có cả vàng lẫn bạc. Chùa có gần  5.500 miếng bạc lát trên nền nhà, mỗi miếng bạc nặng hơn 1 kg và đều  được làm bằng tay. Để bảo quản chùa, người ta đã lót thảm lên nền nhà để  gạch bạc khỏi bị trầy, chỉ chừa ra một vài hàng gạch bạc để khách du lịch  xem và đi lên thử coi mát chân cỡ nào.

 Ấn tượng  nhất trong ngôi chùa này là tượng Phật Di Lặc (hay còn gọi là Phật tương  lai - theo niềm tin của người Campuchia thì cứ mỗi 5.000 năm sẽ lại có  một ông Phật mới ra đời, Phật Di Lặc chính là ông Phật mới trong tương  lai). Tượng Phật được đúc bằng 90 kg vàng ròng và gắn hơn 2.000 viên kim  cương, trong đó có 1 viên kim cương 25 carat gắn trên vương miện và 1  viên 20 carat gắn ở ngực. Đôi mắt Phật cũng có gắn 2 viên kim cương to  nên từ xa đã thấy mắt Phật chiếu sáng. Trong chùa có khoảng gần 2.000  tượng phật cổ. Các tài sản vật chất trong chùa chiếm 50% tài sản của  quốc gia.

 Người Campuchia rất thích vàng bạc,  trong chợ  Phnôm Pênh, hơn 50% quầy hàng là để bán vàng, đá, bạc và các  đồ trang sức. Tôi nghe kể rằng, trước đây người Campuchia không dùng  tiền để thanh toán, khi đi ăn hủ tiếu hay các món ăn khác ngoài tiệm, họ  thường chặt 1, 2 khoen vàng trong sợi dây chuyền mình đang đeo để thanh  toán.

 Cho đến nay Hoàng cung vẫn được xem là nơi  tôn nghiêm nên khách du lịch tham quan không được mặc áo sát nách hay hở  hang, không được mặc quần cao quá đầu gối và phải bỏ nón, dép bên ngoài  khi đi vào phòng khánh tiết của chùa Vàng chùa Bạc, không được ồn ào và  không được chụp hình hay quay phim ở đây.

 Siêm Riệp

 Siêm  Riệp theo tiếng Campuchia có nghĩa là quân Siêm thảm bại. Đây là điểm    du lịch đông đúc nhất Campuchia vì phần lớn khách du lich đến Campuchia là  đến Siêm Riệp để ngắm những ngôi đền nổi tiếng.

 Ta  Prohm là một ngôi đền nằm sâu trong rừng. Phải đi bộ một đoạn dài mới  vào đến đền. Điểm đặc biệt của ngôi đền là những rễ cây cổ thụ mọc chen  lẫn với các bức tường thành tạo nên những hình dáng độc nhất vô nhị. Nơi  đây đã nổi tiếng hơn từ khi ngôi sao màn bạc Hollywood Angelina Jolie  đến đền này để đóng phim Bí mật ngôi mộ cổ.

 Nếu ở  Ta Prohm, hùng vĩ, điêu tàn và độc đáo là những gì mà tôi cảm nhận  được, thì đền Angkor Wat lại khiến tôi kinh ngạc đến sững sờ. Angkor Wat  làm tôi nhớ đến những thành quách hùng vĩ, hiên ngang như đấu trường  Colosseum của xứ Ý. Cho đến bây giờ, người ta vẫn chưa dám khẳng định  làm thế nào người Campuchia cổ xưa lại có thể xây được ngôi đền uy  nghiêm như thế mà không cần dùng đến xi măng.

 [COLOR=#d71120
Những gương mặt vui, buồn, đau khổ hay suy tư trong đền Bayon có lẽ mãi cũng chỉ là phỏng đoán của hậu thế.

[/COLOR]
 Một  ngôi đền nữa mà bạn cũng nên ghé thăm đó là Bayon. Đây là ngôi đền rất  độc đáo gồm 54 tháp nhỏ với 216 gương mặt (mỗi tháp có 4 gương mặt, mỗi  mặt quay về một hướng). Có lẽ giống như bức họa La Gioconda của Leonardo  da Vinci, không ai có thể giải mã được nụ cười bí hiểm của những gương  mặt trong đền Bayon. Những gương mặt ấy vui, buồn, đau khổ hay suy tư có  lẽ mãi mãi cũng chỉ là phỏng đoán của hậu thế. 

 Ẩm Thực

 


 Trong  tất cả các tour du lịch mà tôi đã được trải nghiệm, tour Campuchia tốn  ít chi phí nhất nhưng lại được ăn uống sum suê nhất. Tất cả các bữa ăn  đều rất thịnh soạn. Các nhà hàng ở đây rộng rãi, sạch sẽ và thức ăn  thì… hoành tráng.

 


  Người Campuchia rất thích ăn côn  trùng. Có thể dễ dàng tìm thấy trong các chợ những món ăn khoái khẩu  của họ như dế cơm chiên, bọ dừa chiên và cả nhện chiên. Hầu như chợ nào  cũng có những món này, còn dám thử hay không lại là chuyện của khách du lich.
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
3266 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 03, 2011, 04:30:04 PM
Gửi bởi bemai2011
1 Trả lời
2791 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 31, 2011, 04:47:27 PM
Gửi bởi yeudulich87
0 Trả lời
2473 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 19, 2011, 04:49:17 PM
Gửi bởi dungtran
0 Trả lời
2795 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 02, 2011, 04:04:52 PM
Gửi bởi idulich
0 Trả lời
3771 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 22, 2012, 02:48:39 PM
Gửi bởi dulichvip

Đà Nẵng City - bán đảo Sơn Trà - Bảo tàng Đà Nẵng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
600,000
Đặt ngay
Tour du lịch địa đạo Củ Chi 1/2 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
170,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tràng An 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,200,000
Đặt ngay
Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
1,250,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View