
Râykiavích-thủ đô của Aixlen nằm trên vịnh Phácxacôvơ lộng gió. Bởi vậy mà dọc trên những con đường của thành phố này thường có căng những sợi dây cáp để người đi đường vịn lúc có gió thổi cho khỏi ngã. Nhà cửa ở đây thường chỉ cao 2, 3 tầng, hiếm có nhà 4 tầng. Và điều đặc biệt là tất cả các mái nhà đều được sơn bằng các màu: xanh, đỏ, vàng... Chúng hiện lên như những chiếc dù sặc sỡ che chở cho thành phố và tạo nên một vẻ đẹp rất độc đáo. Ðường phố ở thủ đô Râykiavích rất sạch sẽ, vì dân ở đây không sưởi ấm bằng than, dầu lửa hoặc bất kỳ thứ nhiên liệu nào khác mà bằng hơi ấm trong lòng đất.
Ở Ireland có 7 nghìn nguồn nước ấm và nóng với nhiệt độ từ: 15 đến 100 độ. Ấy thế nhưng họ vẫn khoan thêm những chiếc giếng để được hưởng hơi ấm của thứ nước nóng tới 230 độ. Chính thứ nước nóng đó đã sưởi ấm những ngôi nhà của thành phố. Sau khi sưởi ấm cho các ngôi nhà, nguồn nước đã nguội xuống 35-40 độ, được truyền tới các bể bơi và tưới cho: các nhà kính trồng các loại rau quả như cà chua, dưa chuột, táo, dứa, nho, chuối và các loại hoa như hoa hồng, cúc... trong lúc ở bên ngoài bão tuyết vẫn đang gầm thét dữ dội.
Nguồn: TST Tourist