
Lâu đài Belueclere, một trong những biểu tượng của Weimar.
Nước Đức có nhiều điều vẫn còn bí ẩn với du khách nước ngoài, mà Weimar - một thành phố cổ mơ màng tràn ngập thơ ca - là một ví dụ.
Weimar, nơi hội tụ của các thiên tài Weimar rực rỡ nhất vào những ngày hè, màu xanh mát mắt của đồng xanh châu Âu trải dài dưới cái nắng vàng dịu như tơ. Thỉnh thoảng lại bắt gặp những cây táo trái chín đỏ hai bên đường thật hấp dẫn, không gian thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào của táo chín và các loài hoa ôn đới đang đua nhau khoe sắc. Là một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Thuringia - “trái tim xanh” của nước Đức, chỉ có hơn 60 ngàn dân nhưng hằng năm, Weimar đón tiếp khoảng 3 - 4 triệu khách du lịch. Điều gì đã khiến Weimar hấp dẫn đến thế?
Từ mấy trăm năm trước đã có nhiều thiên tài chọn nơi đây làm nơi sinh sống và làm việc như đại văn hào Johann Wolfgang von Goethe, nhà soạn kịch Friedrich Schiller, các nhà soạn nhạc Bach và Ftanz List, triết gia Nietzsche, linh mục Martin Luther. Những nhân vật lỗi lạc đó đã góp phần làm nên một thành phố Weimar nổi tiếng về văn học, nghệ thuật, âm nhạc và lịch sử. Trên con đường di sản của thành phố chỉ dài khoảng 600 mét mà có đến 24 bảo tàng và nhà lưu niệm, trong đó có 14 nơi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Nhưng trước khi nhớ đến những điều đó, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Weimar là một thành phố xanh với rất nhiều khu vườn đẹp, những ngôi nhà mang kiến trúc cổ nằm ẩn hiện trong vườn cây xanh um, những bức tường phủ kín bông tường vi phơn phớt hồng, những đài phun nước lấp lánh trong nắng hè. Trong thành phố, từ quảng trường, bảo tàng cho đến các góc phố nhỏ, đâu đâu cũng thấy hoa, vàng, đỏ, cam rực rỡ, hoa trắng cánh mỏng thanh khiết, hoa tim tím dịu dàng, cứ như đang lạc vào xứ sở thần tiên hay trong truyện cổ tích.
Bên trong Thư viện cổ nhất và lớn nhất. Cũng là niềm tự hào nghệ thuật kiến trúc của Weimar.Nếu như tính nghiêm túc trong công việc của người Đức khiến đa số các thành phố ở nước này yên ắng, trầm lặng thì Weimar vui tươi và rộn ràng hơn nhiều, với những ngôi chợ ngoài trời bán rau quả đủ màu tươi rói, những quán cà phê nồng ấm theo phong cách Ý. Weimar còn là nơi dành cho những ai muốn đắm mình vào không khí của một thành phố cổ châu Âu, nơi du khách có thể thỏa thích đi bộ hoặc đi xe ngựa như hồi thế kỷ 18, 19. Cả ngày trời lang thang trong thành phố, chúng tôi không hề gặp một chiếc taxi nào. Nếu là một thành phố khác, đây có thể là tai họa cho những kẻ lười đi bộ, nhưng tại Weimar, dường như không ai phàn nàn, bởi thành phố quá đẹp. Trên những con đường lát đá, mỗi bước chân lại đưa người ta đến với một điều thú vị mới, một bức tranh phong cảnh mới. Đến Weimar, người ta bỗng muốn khám phá mọi thứ bằng đôi chân của mình.