Du khách đến Rio de Janeiro sẽ thấy rằng các tờ bướm quảng cáo quả không sai khi bảo là bãi biển nơi đây đẹp nhất nhì thế giới. Dạo chơi thành phố, bạn sẽ bắt gặp ở mỗi góc phố là từng núi trái cây miền nhiệt đới, vừa đẹp, vừa thơm, vừa ngọt lịm.
Bạn sẽ bị mê hoặc bởi cách chế biến đặc biệt của những sucos (nước trái cây) hay vitaminas (cóc-tai nhiều loại trái), hoặc có thể cho thêm một chút cachaca (rượu làm từ mía) để thành món giải khát batilda mà du khách nào cũng muốn nếm. Cũng như nguời Việt, dân Brasil thích uống cà phê, uống thường xuyên trong ngày, uống từng tách nhỏ pha nhiều đường.
Vừa ra khỏi phi truờng, bạn sẽ khá căng thẳng vì nạn... kẹt xe, với vấn đề khói bụi, ô nhiễm, và tiếng ồn như ở nhiều quốc gia đang phát triển. Người dân địa phương sẽ khuyên bạn nên “sống chung với khói bụi” bằng cách mỉm cười trước những thứ bực mình ấy.
Brasil là một quốc gia năng động, dân chúng thích thể thao, thích những khoảng không gian rộng lớn để thực hiện các công trình xây dựng khổng lồ, chẳng hạn như sân bóng đá Maracana với sức chứa 200.000 fan hâm mộ. Brasil là một quốc gia trẻ trung, dân số hơn 170 triệu, trong đó 40% dưới 15 tuổi.
Dân Brasil không ưa ở một mình, mà khoái sự đông vui, thích tập thể, thích tham gia một câu lạc bộ bóng đá hoặc nhóm khiêu vũ samba. Các trường dạy samba sửa soạn suốt cả năm trời cho lễ hội hóa trang. Có nguồn gốc từ Phi châu, samba có hai từ nguyên: nỗi buồn man mác và cú lắc rún. Khi vừa biết đi là trẻ con Brasil đã bắt đầu lắc samba. Vào thập niên 1950, samba kết hợp với jazz để trở thành bossa-nova.
Ở đây sẽ quá thừa nếu chúng ta nói về “tôn giáo” bóng đá, vì tất cả mọi người đều biết dân Brasil yêu môn thể thao vua này như thế nào, và đã năm lần vô địch thế giới.
Cư dân Rio de Janeiro rất hiếu khách. Phần lớn xuất xứ từ châu Âu, chủ yếu là Bồ Đào Nha. Kế đến là thổ dân bản xứ, hoặc lai với người Âu châu, hay lai người Phi châu. Hiện còn rất nhiều thổ dân sống ở lưu vực sông Amazon hùng vĩ và hoang sơ dưới dạng bộ tộc.
Du khách tới Brasil sẽ khám phá sự độc đáo của Manaus, một thành phố kỳ lạ, lẩn khuất trong rừng thiêng Amazon, nhưng lại có một nhà hát vũ kịch vào hàng cổ kính và độc đáo nhất nhì thế giới. Bởi xưa kia Manaus là thủ phủ của cây cao su, nhưng sau đó bị tụt hậu về mặt kinh tế do sự bùng nổ sản xuất cao su tại các nước Đông-Nam Á. Đến vùng này, bạn sẽ bắt gặp nhiều con thú lạ, ví dụ như cá baracuda, cá piracucus (dài 2 m và nặng 100 kg!), cá piranhas ăn thịt, chim toucan với cái mỏ khổng lồ ...
B.S