Ông Eric Marshall ở Bagby, miền Bắc Yorkshire của nước Anh đã biến khu vườn trước nhà thành một hệ thống đường tàu mini, thu hút hàng trăm du khách mỗi ngày.
Hầu hết những người say mê tàu hỏa hiện đại đều hài lòng với việc trang trí một căn phòng để không trong nhà bằng các mô hình đường ray. Nhưng ông Marshall thì khác. Người đàn ông 68 tuổi này sáng tạo ra vườn tàu của riêng mình với hai đèn tín hiệu, bốn đường ray, nhiều cầu, một toa xe kéo bằng dây cáp, một cối xay gió và nhiều vật dụng liên quan tới nước khác.
Ông nói: “Tôi yêu thích tàu hỏa từ hàng chục năm nay. Tôi từng sống cách đường tàu chưa tới 50 m. Vài năm trước, tôi đi xem triển lãm về tàu hỏa hiện đại. Tôi muốn làm một khu vườn đặc biệt”.
Hiện mỗi ngày có hàng trăm du khách tập trung trước khu vườn để ngắm nhìn tác phẩm của ông hoạt động. Tuy nhiên, vợ Marshall là Jean thì không hài lòng. Bà muốn một khu vườn bình thường với cỏ xanh cùng hoa tươi. Tuy nhiên, hàng ngày bà vẫn phụ trách việc nhổ cỏ cho “vườn tàu”.
Công trình của ông bắt đầu từ ba năm trước và đều do mình ông làm. Lúc đầu ông chỉ định làm một đường ray nhưng giờ thì đã làm được bốn. Tất cả nhà cửa, ga tàu đều làm bằng gỗ dán. Còn các biển hiệu làm bằng gỗ tuyết tùng. Ông lấy tất cả những vật dụng có thể để đưa vào tác phẩm. Tuy nhiên, ông không xác định đây là nghề nghiệp mà chỉ là sở thích. Còn “cần câu kiếm sống” của ông là nghề in ấn.
Một số hình ảnh khu vườn độc đáo.


Theo: TST Tourist