Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Verona - Thành phố bình yên  (Đã xem 4068 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Dạo bước ở Verona
« Trả lời #3 vào: Tháng Chín 05, 2008, 12:13:03 PM »
Thời gian có vẻ như bất lực trước vẻ đẹp của Verona, khi đã hàng thế kỷ trôi qua, thành phố xinh đẹp này vẫn mãi là một địa điểm đáng mơ ước được viếng thăm…


Quảng trường Erbe

Piazza Delle Erbe – Quảng trường Erbe

Ở Verona có rất nhiều quảng trường theo kiểu kiến trúc La Mã nhưng Piazza delle Erbe là một trong những quảng trường lâu đời và đẹp nhất. Thời xa xưa, đây là nơi tụ họp và bàn bạc công việc của giới chức quyền. Ngày nay, ngoài khu vực quảng trường, Verona còn bảo toàn được nhiều tòa nhà và những công trình kiến trúc lịch sử xung quanh đó.



Khu chợ ngoài trời đầy trái cây và rau quả nhiều màu sắc xung quanh khu vực quảng trường tái hiện sinh động hơn không khí của thời xa xưa. Ở giữa quảng trường là đài phun nước với tượng Madonna thành Verona, một trong những biểu tượng của thành phố. Vẫn như những ngày xa xưa, nơi đây cũng là nơi hò hẹn gặp gỡ thường xuyên của người dân Verona…

Thánh đường San Zeno Maggiore

Ở Verona cũng có rất nhiều nhà thờ và thánh đường nhưng San Zeno Maggiore là công trình tiêu biểu nhất. Được xây dựng từ thế kỷ XII, thánh đường ngày nay vẫn được bảo tồn nguyên vẹn với các mái vòm được làm bằng đá hình vuông, tròn hoặc hình chữ thập La tinh, ngọn tháp cao 72m hình trụ nổi bật phía Tây, bàn thờ được đặt phía Đông, hướng về phía Jerusalem.



Xây dựng từ những viên đá Verona chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết, từng cây cột, , bức tường của thánh đường hoành tráng này đều tỏa ra màu vàng lấp lánh. Đây cũng là nơi chứa hầm mộ vua Pippin của nước Ý (trị vì từ năm 777 – 810).

Castelvecchio – Lâu đài cổ

Đây vốn là lâu đài của dòng họ Scala, lãnh chúa cai quản Verona thời đó. Nằm trầm mặc bên bờ sông Adige, ngày nay lâu đài với kiến trúc thời trung cổ này đã được biến thành một bảo tàng cất giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị, từ các công trình điêu khắc, tượng đến tranh vẽ, trang sức cổ…



Xung quanh lâu đài là một quần thể công trình kiến trúc cũng lộng lẫy không kém, nổi tiếng nhất là cây cầu xây theo kiểu pháo đài mang tên Scala bắc qua sông Adige, vốn được dòng tộc Scala xây dựng làm lối thoát hiểm ngày xưa. Ngày nay hình ảnh cây cầu xinh đẹp bắc qua dòng sông yên ả này đã trở thành một hình ảnh biểu tượng của Verona.

Giardino Giusti – Khu vườn của những giấc mơ

Được xây dựng từ cuối thế kỷ XV, thời kỳ phong trào Phục Hưng phát triển rực rỡ nhất, khung cảnh bình yên của cả khu vực này làm cho nó trở thành một nơi phải đến khi tham quan Verona.



Nằm ngoài ngoại ô thành phố, khu vườn mang đậm phong cách Phục Hưng, từ những thiết kế hình học của các thảm hoa, hàng rào bằng cây xanh, đài phun nước, các hang động bằng đá, những bức tượng điêu khắc các nhân vật thần thoại và cả những đại lộ lãng mạn với hàng cây bách hai bên, nhưng khu mê cung đầy bí ẩn và hấp dẫn.



Từ Mozart, Goethe cho đến những vị đế vương và vua chúa khắp nơi của Châu Âu từ hàng thế kỷ nay, vẫn tìm sự nghỉ ngơi yên tĩnh trong khu vườn này. Phía sau khu vườn là một khu rừng nhỏ với những rặng núi đá, mà từ đó, bạn có thể ngắm toàn bộ khung cảnh của thành phố xinh đẹp Verona.


Theo: TST Tourist
 

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Verona - Tình yêu và niềm hoài cổ
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 27, 2008, 04:42:17 PM »
Người ta thường rời Verona với những cảnh cuối của vở kịch Romeo và Juliet còn ám ảnh trong đầu, khi Romeo đau đớn ôm Juliet vào long than khóc “Tử thần đã hút đi mật ngọt trong hơi thở của nàng, nhưng bất lực trước sắc đẹp của nàng !”.
   

Quảng trường Erbe
 
Piazza Delle Erbe – Quảng trường Erbe
 
Ở Verona có rất nhiều quảng trường theo kiểu kiến trúc La Mã nhưng Piazza delle Erbe là một trong những quảng trường lâu đời và đẹp nhất. Thời xa xưa, đây là nơi tụ họp và bàn bạc công việc của giới chức quyền. Ngày nay, ngoài khu vực quảng trường, Verona còn bảo toàn được nhiều tòa nhà và những công trình kiến trúc lịch sử xung quanh đó.



 Khu chợ ngoài trời đầy trái cây và rau quả nhiều màu sắc xung quanh khu vực quảng trường tái hiện sinh động hơn không khí của thời xa xưa. Ở giữa quảng trường là đài phun nước với tượng Madonna thành Verona, một trong những biểu tượng của thành phố. Vẫn như những ngày xa xưa, nơi đây cũng là nơi hò hẹn gặp gỡ thường xuyên của người dân Verona…
   
Thánh đường San Zeno Maggiore
 

San Zeno Maggiore
 
Ở Verona cũng có rất nhiều nhà thờ và thánh đường nhưng San Zeno Maggiore là công trình tiêu biểu nhất. Được xây dựng từ thế kỷ XII, thánh đường ngày nay vẫn được bảo tồn nguyên vẹn với các mái vòm được làm bằng đá hình vuông, tròn hoặc hình chữ thập La tinh, ngọn tháp cao 72m hình trụ nổi bật phía Tây, bàn thờ được đặt phía Đông, hướng về phía Jerusalem.
 
Xây dựng từ những viên đá Verona chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết, từng cây cột, , bức tường của thánh đường hoành tráng này đều tỏa ra màu vàng lấp lánh. Đây cũng là nơi chứa hầm mộ vua Pippin của nước Ý (trị vì từ năm 777 – 810).
 
Castelvecchio – Lâu đài cổ



Đây vốn là lâu đài của dòng họ Scala, lãnh chúa cai quản Verona thời đó. Nằm trầm mặc bên bờ sông Adige, ngày nay lâu đài với kiến trúc thời trung cổ này đã được biến thành một bảo tàng cất giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị, từ các công trình điêu khắc, tượng đến tranh vẽ, trang sức cổ…
 
Xung quanh lâu đài là một quần thể công trình kiến trúc cũng lộng lẫy không kém, nổi tiếng nhất là cây cầu xây theo kiểu pháo đài mang tên Scala bắc qua sông Adige, vốn được dòng tộc Scala xây dựng làm lối thoát hiểm ngày xưa. Ngày nay hình ảnh cây cầu xinh đẹp bắc qua dòng sông yên ả này đã trở thành một hình ảnh biểu tượng của Verona.
 
Giardino Giusti – Khu vườn của những giấc mơ



Được xây dựng từ cuối thế kỷ XV, thời kỳ phong trào Phục Hưng phát triền rực rỡ nhất, khung cảnh bình yên của cả khu vực này làm cho nó trở thành một nơi phải đến khi tham quan Verona.
 
Nằm ngoài ngoại ô thành phố, khu vườn mang đậm phong cách Phục Hưng, từ những thiết kế hình học của các thảm hoa, hàng rào bằng cây xanh, đài phun nước, các hang động bằng đá, những bức tượng điêu khắc các nhân vật thần thoại và cả những đại lộ lãng mạn với hàng cây bách hai bên, nhưng khu mê cung đầy bí ẩn và hấp dẫn.
 
Từ Mozart, Goethe cho đến những vị đế vương và vua chúa khắp nơi của Châu Âu từ hàng thế kỷ nay, vẫn tìm sự nghỉ ngơi yên tĩnh trong khu vườn này. Phía sau khu vườn là một khu rừng nhỏ với những rặng núi đá, mà từ đó, bạn có thể ngắm toàn bộ khung cảnh của thành phố xinh đẹp Verona.



Thời gian cũng đã bất lực trước vẻ đẹp của Verona, khi đã hàng thế kỷ trôi qua, thành phố xinh đẹp duyên dáng trong sự hoài cổ này vẫn mãi là một địa điểm đáng mơ ước được viếng thăm…


Theo Heritage
 

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Verona - Thành phố bình yên
« vào: Tháng Tám 27, 2008, 04:40:33 PM »
Câu chuyện tình yêu của chàng Romeo và nàng Juliet vẫn còn đâu đây khi ta bước chân trên những con đường đá rêu phong trong thành phố này.
 

Nhà hát Verona

Two households, both alike in dignity
In fair Verona, where we lay our scene
(Câu chuyện về hai dòng họ quyền quý ngang nhau
Ở Verona hiền hòa nơi nghịch cảnh bắt đầu…)


Hơn 400 năm trước, William Shakespeare đã mở đầu thiên tình sử diễm lệ Romeo và Juliet của mình bằng 2 câu thơ trên, và dẫu cho câu chuyện này là hoang đường hay sự thật, nhưng bằng một cách tình cờ đầy tốt đẹp cũng đã góp phần đưa tên tuổi Verona trở thành một trong những thành phố sáng giá nhất nước Ý.
 

Trong sương sớm

Verona – Thành phố của những vẻ đẹp xưa cũ

Như một bức tranh cổ điển với gam màu trầm mặc và dịu dàng, toàn bộ thành phố này đã được UNESCO công nhận là Di Sản Văn Hóa Thế Giới từ năm 2000, vì phần lớn những kiến trúc nguyên thủy từ thời La Mã cổ đại đến thời Trung Cổ, từ thời kỳ Phục Hưng đến thời kỳ Barốc, đều được bảo tồn trân trọng và cẩn thận tại đây cho đến tận hôm nay.
 
Verona được thành lập ngay từ thế kỷ thứ I trước Công Nguyên và phát triển rực rỡ thực sự dưới thời thịnh trị của đế chế La Mã. Đế chế hùng mạnh này đã ưu ái Verona và biến nó thành một thành phố cảng sầm uất, bây giờ, dấu ấn của những ngày tháng đó vẫn hiển hiện khắp nơi trong Verona.
 

Ban công nhà nàng Julliet

Verona – Thành phố bình yên và thân thiện

Verona không chỉ là điểm đến của nhưng người yêu nghệ thuật và muốn tìm hiểu nghệ thuật, thành phố bình yên này còn là nơi bạn có thể ghé thăm khi thực sự chán ngán vẻ phồn hoa đô hội của các đô thị lớn sầm uất và ngập tràn du khách.
Bởi mang vẻ trầm mặc của quá khứ hai nghìn năm, ở Verona dường như nhịp sống bớt hối hả hơn. Quanh các quán café terrace (café vỉa hè mang đậm phong cách Ý), bạn có thể thấy người dân thành phố này bất cứ giờ nào trong ngày đều có thể thư thả nhấm nháp bên tách café, nhàn nhã đọc báo hay trò chuyện với nhau.
 

Phong cách kiến trúc nhà thờ đặc trưng

Nhà hát Verona – Công trình tiêu biểu của thời kỳ La Mã

Arena di Verona – Nhà hát Verona, là nơi trình diễn đầu tiên của những vở opera nổi tiếng và lâu đời nhất thế giới, không chỉ thu hút người dân địa phương mà cả rất nhiều du khách Chấu Âu. Nhà hát được xây dựng ngay từ thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, để tổ chức nhiều sự kiện quang trọng của thành phố, từ các buổi đấu vật, thách đấu cho đến các buổi trình chiếu kịch…
 

Sáng sớm phía bên ngoài Nhà hát Opera
 
Với 44 bậc ghế ngồi và có thể chứa 25.000 khán giả, Arena di Verona ngày nay vẫn tiếp tục chức năng của nó hàng ngàn năm trước. Mỗi đêm hè, cả khách du lịch lẫn người dân địa phương Verona đều thích thú đến ngồi trên những bậc ghế đá từ thời La Mã  giữa ánh nến lung linh và xem những vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới.
 
Ngoài mùa hè là mùa trình chiếu của nhạc kịch, vào những khoảng thời gian khác trong năm, các buổi biểu diễn thuộc nhiều thể loại khác vẫn thường xuyên diễn ra nơi đây.
   
(Còn tiếp)

Theo Heritage
 


Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
6049 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 21, 2008, 10:19:48 PM
Gửi bởi hikaruanh
1 Trả lời
4754 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 03, 2009, 09:14:55 AM
Gửi bởi caibang
0 Trả lời
2142 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 30, 2011, 04:35:11 PM
Gửi bởi vietsnets2
2 Trả lời
3685 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 04, 2012, 09:56:02 AM
Gửi bởi haiyen
0 Trả lời
1690 Lượt xem
Bài mới Tháng Chín 25, 2013, 03:36:51 PM
Gửi bởi sontruong2111

Tour 1 ngày Cù lao Chàm
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Bà Nà Hill
Tour: Ghép đoàn
3 ngày 2 đêm
3,719,000
Đặt ngay
Động Phong Nha - Kẻ Bàng
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
720,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Vĩnh Long
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
986,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View
SimplePortal