Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Tiểu châu Âu ở Bruxelles - Bỉ  (Đã xem 4337 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Brussels với Manneken Pis & khoai tây chiên
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 17, 2008, 12:20:43 PM »
Không có nét cổ kính như Roma của Ý với những câu chuyện về đế chế La Mã, không mang dáng dấp hiện đại như Los Angeles của Mỹ với sự thu hút của nghệ thuật thứ bảy, Brussels của Bỉ lôi kéo du khách theo cách riêng.

Câu chuyện về Manneken Pis

Khi mới vừa đặt chân đến Brussels, tôi phóng ngay đến bức tượng Manneken Pis vì đã nghe nói nhiều về sự nổi tiếng của nó: chưa nhìn thấy Manneken Pis thì coi như... chưa đến Brussels!


Atomium

Nếu không nghe qua giai thoại về Manneken Pis thì chắc nhiều người sẽ thất vọng khi nhìn thấy bức tượng vì nó quá nhỏ, chỉ cao khoảng 50 cm, lại ở trong một góc nhỏ hẹp. Manneken Pis nguyên là bức tượng bằng đá cao 60 cm do điêu khắc gia Jemore Duquesnoy hoàn thành năm 1619, đến năm 1817 được thay bằng tượng đồng. Có nhiều giai thoại về chú bé này, nhưng nghe có vẻ hay nhất là câu chuyện liên quan đến tinh thần ái quốc. Chuyện kể rằng khi quân Tây Ban Nha rút khỏi Brussels, đã phóng hỏa đốt thành phố và có một chú bé dám đứng giữa cơn hỏa hoạn làm “lính cứu hỏa” dập tắt đám cháy bằng cách... tè, cứu thành phố khỏi bị thiêu rụi. Người dân Brussels sau đó đã tạc tượng Manneken Pis để tưởng thưởng cho công lao của chú.
Manneken Pis giờ đây đã trở thành bảo vật quốc gia của Bỉ. Cách đây nhiều năm, có kẻ vì quá hâm mộ nên đã lấy trộm chú bé, ngay lập tức Chính phủ Bỉ phát lệnh truy nã trên toàn châu Âu, kiểm tra chặt chẽ các cửa khẩu để thu hồi cho bằng được chú bé đặt lại ngay chỗ cũ. Sau đó chính quyền thành phố đã cẩn thận lắp đặt một camera bên cạnh bức tượng cho chắc ăn, song bị du khách phản ứng dữ quá nên họ tháo xuống, nhưng tấm bảng “camera security” thì vẫn còn để lại. Khi chúng tôi đến, góc phố nơi Manneken Pis đứng đông nghẹt du khách, khu phố đã hẹp lại càng chật chội hơn. Không ai biết rõ tự bao giờ bức tượng chú bé này trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa – tinh thần và trong kinh doanh du lịch của thành phố này, cho dù đó chỉ là một bức tượng nhỏ xíu.

Biểu tượng của nước Bỉ


Manneken Pis

Muốn dạo quanh thành phố, bạn có thể đi xe buýt 2 tầng mui trần chỉ dành cho du khách. Những chiếc xe này không có gì đặc biệt ngoại trừ những lá cờ được vẽ bên hông xe. Đó là những lá quốc kỳ của các nước trong Liên minh châu Âu, cờ Mỹ và cờ Nhật Bản - toàn những nước “nhà giàu”...
Nhiều du khách lầm tưởng Manneken Pis là biểu tượng của Brussels nói riêng và Bỉ nói chung. Thực tế không phải vậy. Một người địa phương gốc Việt nói với tôi rằng chính Atomium – một công trình kiến trúc “không đụng hàng” mới là biểu tượng của nước Bỉ. Atomium là tòa cao ốc thiết kế theo mô hình cấu trúc nguyên tử - xây dựng cách nay đúng 50 năm (vào năm 1958), cao 103m, do kiến trúc sư André Waterkeyn phác họa, được ví như tháp Eiffel của Brussels. Bên trong 9 quả cầu kim loại của Atomium có các hoạt động về bảo tàng, nhà hàng... và đứng trên đây, du khách sẽ có một cái nhìn tổng thể cảnh quan của Brussels từ trên cao. Kể từ tháng 3.2006, Bỉ  chính thức cho lưu hành tiền kim loại mệnh giá 2 EURO mới, một mặt của đồng tiền này có hình Atomium.
Còn một điều nữa, khi đến Brussels bạn đừng quên bỏ qua món khoai tây chiên vì nghe đâu đây là món có xuất xứ từ Bỉ. Theo cư dân bản địa, cho dù đã thưởng thức món này trên khắp thế giới đi chăng nữa, bạn sẽ không thể nào tưởng tượng nổi khoai tây chiên ngon như thế nào khi "xơi" nó ngay trên đất Bỉ, nhất là ở Brussels.


Theo: Thanh Niên
 

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Tiểu châu Âu ở Bruxelles - Bỉ
« vào: Tháng Tám 17, 2008, 12:19:00 PM »


Có dịp đến với thủ đô Bỉ Bruxelles, bạn đừng quên ghé thăm Mini Europe (châu Âu thu nhỏ) trong khu giải trí Bruparck ở quận Heysel. Từ nhà ga trung tâm Bruxelles đến đây chỉ mất khoảng 15 phút tàu điện (métro). Khu Pruparck là một quần thể gồm nhà hàng, rạp xinê, công viên nước nhưng đặc biệt nhất, thu hút du khách nhất vẫn là Mini Europe.

Mini Europe được khánh thành vào năm 1988 trên một khu đất khoảng 0,3ha, tập hợp những công trình xây dựng nổi tiếng nhất, những thành tựu quan trọng nhất của 15 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), từ tháp nghiêng Pisa của Ý, toà nhà Quốc hội Anh với chiếc đồng hồ Big Ben bất tử, chiếc cối xay gió của Hà Lan cho đến tàu điện ngầm siêu tốc (TVG) của Pháp, đấu trường bò tót Seville của Tây Ban Nha… Và tất cả được làm nhỏ lại theo tỷ lệ 1/25.

Để thực hiện các công trình thu nhỏ này, người ta đã phải huy động thợ thủ công của 55 xưởng thủ công mỹ nghệ thuộc tám nước EU: chẳng hạn để hoàn thành mô hình thu nhỏ của Vương cung thánh đường Saint-Jacques-de-Compostelle (Tây Ban Nha), người ta phải bỏ ra đến 24.000 giờ công lao động, tương đương với công lao động của một người trong suốt 13 năm.


<Theo: TTO>
 


Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2770 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 28, 2008, 08:33:13 PM
Gửi bởi namhuong
0 Trả lời
2735 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 02, 2008, 11:50:50 AM
Gửi bởi namhuong
2 Trả lời
4722 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 12, 2011, 10:12:58 AM
Gửi bởi conan2001
0 Trả lời
1376 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 08, 2014, 08:45:49 AM
Gửi bởi hung 1980
0 Trả lời
725 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 01, 2015, 09:22:23 AM
Gửi bởi hieuhoang

ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
4,629,000
Đặt ngay
Khám phá rừng quốc gia Bạch Mã
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,000,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Vĩnh Long
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
986,000
Đặt ngay
Nha Trang - đảo Bình Ba 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
700,000
Đặt ngay
Tour du lịch Sài Gòn (City tour) - Củ Chi 1 ngày
Tour: Văn hóa / Lịch sử
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View
SimplePortal