Chẳng phải ngẫu nhiên mà Paris được gọi là "Kinh đô ánh sáng". Khi ánh mặt trời tắt hẳn, thành phố như được khoác một tấm áo mới, đẹp kiêu kỳ, sang trọng và cực kỳ quyến rũ.Từ những công trình "hoành tráng" như tháp Effiel, Tòa thị chính, sông Seine, Nhà thờ đức bà... cho đến những góc phố nhỏ, những quán cafe ven đường, tượng đài hay các cột đèn... đều lung linh trong ánh sáng lãng mạn. Cả thành phố hệt như một thiên đường. Hiện nay, mỗi ngày Paris chi 260.000 USD cho việc chiếu sáng.
Kỹ sư 64 tuổi, Francois Jousse, là người chịu trách nhiệm về hệ thống đèn trang trí của cả Paris. Nguyên tắc chiếu sáng ở đây là dùng chùm sáng rộng, ấm và êm, chiếu lên toàn bộ kiến trúc. Ánh sáng mạnh giúp bạn cảm thấy khung cảnh trở nên êm đềm hơn nhiều. Sẽ rất tuyệt vời nếu bạn tụ tập cùng lũ bạn bên bờ sông Seine, hoặc riêng tư hơn với người yêu bên những quán cafe ven đường hoặc nơi góc phố vắng vẻ...

Toàn cảnh Paris với tháp Effiel nổi bật

Về đêm, quang cảnh thành phố như hòa với con người. Riêng trên tháp Eiffel có hơn 20.000 ngọn đèn nhấp nháy

Một góc phố yên tĩnh

Kim tự tháp kính của bảo tàng Louvre

Ở một góc phố khác, lại là nơi mua bán...

Quán cafe, nơi tụ tập của những người bạn

Nhà thờ Đức Bà bên sông Seine

Những cây cầu bên dòng sông Sena cũng ngập tràn ánh sáng

Một góc phố yên tĩnh

Ánh sáng trên những chiếc thuyền đang chạy dọc sông<Theo: Tuổi trẻ Online>