Những ngày giáp Tết, khu phố cổ Hà Nội trở nên tấp nập hơn hẳn ngày thường với dòng người đua nhau đi chơi và sắm sửa Tết. Hàng hóa bày bán tràn lan khiến những con đường càng thêm chật chội. Nhưng bên cạnh sự ồn ào, náo nhiệt đó vẫn phảng phất hình ảnh một Hà Nội thanh bình, lắng đọng.
|
Cây cảnhđủ các loại được bày bán khắp nơi |
|
Phố Hàng Mã tấp nập người với những mặt hàng phục vụ tết như vàng hương, câu đối, tranh dán Phúc-Lộc-Thọ… |
Người người kéo nhau đi mua sắm và ngắm chợ tết.
|
Từ người già… |
|
… đến thanh niên… |
|
Thậm chí các e nhỏ cũng theo mẹ đi chơi chợ… |
|
Và tất nhiên, đây cũng là dịp để du khách quốc tế tham quan, mua sắm và ghi lại những hình ảnh về Tết cổ truyền của đất nước Việt Nam |
|
Ngoài hoa và cây cảnh thì các quầy hàng bày bán thiếp lì xì cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người |
|
Thiếp có in hình những chú mèo ngộ nghĩnh là mặt hàng bán chạy nhất trong những ngày này… |
|
Bên cạnh đó, những cửa hàng bán mứt tết và ô mai trên phố Hàng Đường cũng đông gấp đôi ngày thường |
|
Chủ gian hàng quất cảnh này tranh thủ dùng ăn trưa để còn tiếp tục bán hàng |
|
Dòng người đổ về khu phố cổ ngày một đông |
|
Dịch vụ trông xe (với giá 10.000 đồng/lượt) mọc lên như nấm |
|
Khiến khu phố càng trở nên chật chội |
Nhưng đâu đó vẫn phảng phất sự thanh bình của Hà Nội, dù không nhiều.
|
Cụ ông này vẫn giữ thói quen đọc báo tại trạm tin của phường |
|
Ngồi quán trà đá vỉa hè, nhâm nhi ly trà nóng và đọc báo dù chỗ ngồi có phần chật chội hơn mọi ngày |
|
Một con phố hiếm hoi của Thủ đô còn giữ được sự yên bình thường nhật |
Thuần Thư - anninhthudo