Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 86,988
  • Total Topics: 61,360
  • Online today: 4,281
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online
  • Users: 0
  • Guests: 3977
  • Total: 3977

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Lop Buri-vương quốc của những chú khỉ

Started by nhantam, August 16, 2008, 10:22:45 PM

Previous topic - Next topic

together

**
Lữ hành cấp 2
Posts: 110
Có cơ hội là spam, spam là tăng hạng!
Logged
Giống núi hoa quả sơn quá ta. Sang đây chơi với tề thiên heng.

nhantam

******
Lữ hành cấp 6
Posts: 1,699
Location: Thành phố Huế
Logged


Tỉnh Lop Buri-Thái Lan được nhiều du khách biết đến bởi ở đây có rất nhiều khỉ sinh sống. Chúng sống thành bầy đàn rất tự do mà không sợ bị săn bắt hay xua đuổi. Địa hạt đã được phân chia, nên sự xâm phạm biên giới rất dễ dẫn đến những cuộc xung đột giữa những chú khỉ vốn rất tinh nghịch và hiếu động. Hiện nay đàn khỉ chợ không ngừng gia tăng về số lượng và phải tìm mọi cách để có thức ăn. Trong khi đó tại các khu chùa cổ người ta để rất nhiều cải bắp và dưa chuột cho các chú khỉ chùa vào buổi sáng. Vậy là những cuộc chiến giữa các chú khỉ thường xuyên xảy ra.

Khi đến thăm chùa Phra sam và chùa Phra Khan (một ngôi chùa đơn lẻ có rất nhiều tượng Phật được sơn son thiếp vàng) ở Lop Buri, du khách sẽ được chứng kiến cảnh bình minh hiếm thấy. Mặt trận tỏa những tia sáng hồng xuyên qua màn sương mỏng. Những chú khỉ vừa vươn vai ngáp vừa tụt dần xuống từ những chỗ ngủ cheo leo trên những bức tường của các ngôi chùa. Những con khỉ mẹ cho con bú, những con khỉ đực gãi tai, những chú khỉ con thì lăng xăng trêu đùa. Sau đó, với nhóm từ hai đến ba con, chúng thong thả đi ngang qua đường, luồn lách giữa dòng xe để tới nơi có sẵn những bữa sáng mà người ta đã dành cho chúng.


Theo: Tourist Vietnam Travel

Tags: