Members
Stats
  • Total Posts: 87,265
  • Total Topics: 61,629
  • Online today: 6,945
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Khám phá núi thiêng Popa - Campuchia

Started by dulich93, October 09, 2013, 04:01:36 PM

Previous topic - Next topic

nlhh

Xa mẹ lần đầu
Posts: 48
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
#6
Quote from: loan1009_le on October 10, 2013, 02:27:49 PM
Ủa tiêu đề là campuchia mà trong bài nói đi MYANMA là sao bạn??


Du lịch Quốc tế Sao Biển
Chuyên tour: Thái ,Cam,SIN, Mã...
Liên hệ: 0909.808.190
Y/H: loan1009_le
Web:http://dulichthailan.com.co/

Mình cũng ngờ ngợ. Ghi là campuchia nhưng thật ra là myanmar. Hihi, bác này chắc chưa đi du lịch Campuchia lần nào rồi. Lên post nhảm nhí quá, vậy mà cũng làm web . Hha. Bài kinh nghiệm du lịch Campuchia cho bác nào cần nhé. Nó đăng trên MDuLich, Gì đâu vào đọc bài Campuchia ra bài Mayanmar. Haha.

hathao

Xa mẹ lần đầu
Posts: 32
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Nhìn cảnh sắc núi thiêng Popa như 1 chốn tiên bồng. Mình rất thích những lần tới đây, nhìn ngắm những tu viện tuyệt đẹp như tranh vẽ. Tu viện Taung Kalat nằm trên một đỉnh của một ngọn núi lửa cao 737m cách khoảng 50 km về phía Đông Nam của Bagan, và gần ngọn núi lửa Popa. Để tới được tu viện phải đi hết chính xác 777 bậc thang và những người lên đến đỉnh sẽ có một cái nhìn cực kỳ ngoạn mục xuống vùng đất bên dưới.Rất tuyệt :)

tuxuyen

Lữ khách
*
Xa mẹ lần đầu
Posts: 2
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Bài này sai rồi nè bạn ơi, tiêu đề thì đi Cam mà nội dung lại là du lịch Mã

loan1009_le

Xa mẹ lần đầu
Posts: 19
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Ủa tiêu đề là campuchia mà trong bài nói đi MYANMA là sao bạn??


Du lịch Quốc tế Sao Biển
Chuyên tour: Thái ,Cam,SIN, Mã...
Liên hệ: 0909.808.190
Y/H: loan1009_le
Web:http://dulichthailan.com.co/

HoangMinh99

Xa mẹ lần đầu
Posts: 16
Logged
Cả nhà ơi, ai đã đi du lịch đến đây chưa
Chi phí ước tính bao nhiêu
--------------

dulich93

*
Lữ hành cấp 1
Posts: 81
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Nếu du khách là một tín ngưỡng của đạo phật thì chắc hẳn tua du lich Myanmar là một hành trình du lịch mà du khách không thể bỏ qua. Đến Myanmar, một địa điểm, chốn linh thiêng mà du khách nên ghé thăm là núi Popa.



Popa là một ốc đảo, cách Bangan về phía nam chừng 50 km. Popa trước kia là một ngọn núi lửa, với độ cao 1.520 m. Bao quanh ngọn núi là vườn quốc gia và dòng sông Ayeyarwady nổi tiếng.

Núi Popa là trung tâm tín ngưỡng và là niềm tự hào của đất nước Myanmar. Đền thờ trên đỉnh núi là nơi lưu giữ rất nhiều tượng Phật lớn, và nơi đây cũng thu hút rất nhiều người tôn sùng đạo Phật từ khắp nơi ở đất nước Myanmar. Để lên đến đỉnh ngọn núi, du khách phải vượt qua 777 bậc thang (chừng 45 phút). Ngoài việc tận hưởng không khí trong lành, ngắm cảnh trời đất, sông nước bao la, du khách khi lên tới đỉnh Popa còn được các hướng dẫn viên kể nghe những câu chuyện về ngôi nhà huyền thoại của "NAT" hay "linh hồn" Taung Kalat, nơi thờ phụng 37 vị Nat hay còn gọi là những vị thánh trong tín ngưỡng dân gian, thần bảo hộ cho những người cơ cực ở Myanmar.

Chuyện kể về Popa Meday (người mẹ hoàng gia của Popa), người mà theo tích xưa có tên là Me Wunna vốn sống trên đỉnh Popa và chỉ ăn hoa. Bà ngỏ lòng yêu Byatta, một quân nhân hoàng gia đi thu thập hoa từ Popa về cho nhà vua Anawrahta xứ Bagan. Cuộc tình của hai người bị nhà vua phản đối và những đứa con của họ bị bắt mang về kinh thành phục dịch nhà vua. Me Wunna vì quá đau khổ đã chết cùng với Byatta và trở thành một vị Nat. Hai người con của bà cũng trở thành những anh hùng khi phục vụ nhà vua nhưng sau này lại bị quy trách nhiệm trong việc xây dựng ngôi chùa ở Taungbyone gần Mandalay và bị hành hình và họ cũng đã trở thành 2 vị Nat rất quyền năng nhưng thân xác đã gửi lại Taungbyone nơi lễ hội chính được tổ chức hàng năm vào tháng Wagaung (tháng 8)