Đi về thế nào rồi bạn
... có gì thú vị không ^^ !!! Chia sẻ đi :p
Hehe, từ hôm đi chơi về chưa hôm nào rảnh rang để khoe với mọi người. Hôm nay nhân dịp sếp đang họp, e liều mình gõ vài dòng gọi là chia sẻ với cả nhà

Lịch trình đợt vừa rồi của e như sau:
- Ngày 1: Chiều đến Huế dạo chơi loanh quanh thành phố: Quốc học, cầu Trường Tiền, ăn quà vặt chợ Đông Ba, đi xích lô dạo phố, đi thuyền trên sông Hương nghe ca Huế.
- Ngày 2: Book tour đi các lăng tẩm (Minh Mạng, Khải Định, Tự Đức), làng võ, làng làm nón, làm hương, Đại Nội, chùa Thiên Mụ.
- Ngày 3: Bắt xe Huế - Đà Nẵng, xuống ở Lăng Cô chơi ngắm cảnh. Tiếp tục bắt xe đến Đà Nẵng rồi bắt bus đến Hội An. (Em không chơi ở Đà Nẵng mà đến thẳng Hội An). Đến Hội An, thăm phố cổ, ăn vặt, ngắm nghía.
- Ngày 4: Book tour đi thánh địa Mỹ Sơn, làng mộc Kim Bồng. Bắt bus về Đà Nẵng để chuyển xe về. Kết thúc cuộc ăn chơi và đón giao thừa trên xe Hoàng Long

Nói chi tiết về chuyến đi lần này em thấy cả 2 điểm Huế và Hội An đều rất thú vị. Một điều rất may nữa là ở Huế không gặp mưa, chỉ mưa bay bay 1 chút và mưa lúc trên xe ô tô di chuyển từ Huế đến Hội An, còn lại thời tiết rất ủng hộ. Ở Huế e book nhà nghỉ Bình An (18/16 Hai Bà Trưng - đằng sau trường Quốc học), giá khá mềm: 140k/ phòng đơn/ đêm. Cô chú chủ nhà khá nhiệt tình, tiện nghi đầy đủ ti vi, điều hòa, nóng lạnh. Sđt cô An: 01696.104.105 cho ai có nhu cầu nhé.
Ở Huế e không thuê xe máy (vì hôm sau có xe tour đón rồi, không tự đi nhiều) mà đi bộ vòng vòng vãn cảnh. Nếu thuê xe máy thì giá xe dao động từ 80-100k/ ngày. Trường Quốc học và trường Hai Bà Trưng ở cạnh nhau, rộng và cổ kính. Lần em đi đang ngơ ngáo bước vào trường thăm quan thì bị bác bảo vệ yêu cầu ra ngoài vì "trường đang thi học kỳ"

Còn bình thường đều được tự do thăm quan, khi vào xin phép bác bảo vệ là được. Đi dọc bờ sông Hương sẽ nhìn thấy cột cờ của Đại Nội ở bên kia sông (nhìn xa như cột cờ Hà Nội). Qua cầu Phú Xuân, đi bộ 1 đoạn nữa là đến chợ Đông Ba. Cổng chợ có rất nhiều hàng ăn vặt. E lê la ăn hết nem lụi, bánh cuốn (dạng như phở cuốn Hà Nội nhưng trong này gọi là bánh cuốn), cháo lòng. Cháo trong này ăn giống giống cơm chan nhiều nước

vì hạt rời rời và không ninh nhừ. Trong chợ thì bán đủ loại có thể mua về làm quà. Tuy nhiên khi vào chợ, cô chú ở nhà nghỉ cũng nhắc e nên cẩn thận đồ đạc, túi xách, có lẽ chợ này cũng có tiếng tăm nhiều rồi.
Sau khi ăn uống no say, 3 đứa lên xích lô dạo ngắm Huế khi lên đèn. Các bác xích lô mời chào rất nhiệt tình, giá chung là 50k để đi ngắm phố, dừng chờ ở các điểm để khách mua sắm rồi chở về khách sạn hoặc điểm khách yêu cầu. Vừa đi các bác vừa chỉ các đường và nói chuyện khá vui. Mọi người nên yêu cầu chở qua nhà tưởng niệm Bác Hồ. Nếu đến vào ban ngày sẽ có người thuyết minh nữa, còn bọn e đi vào buổi tối nên khá vắng vẻ, nhưng vẫn có 1 cô trực ở đó để giới thiệu. Thường các bác xích lô sẽ chở đến hiệu Thanh Hương hoặc Thiên Hương, ở đó có thể uống thử trà cung đình và ăn thử mè xửng free (tất nhiên mục đích của họ cũng là để chào hàng

có điều 3 đứa e cũng không mua sắm gì nhiều, chỉ ăn 3 cốc chè thập cẩm (7k/ cốc) rồi đi nên cô chủ cười cũng hơi héo) Các quầy tơ lụa cũng là điểm được giới thiệu. Nhiều người đến Huế thường tranh thủ may áo dài, cho họ địa chỉ khách sạn họ sẽ mang đến tận nơi.
Ngắm đường xong sẽ đến ngắm sông. Vé 1 suất đi thuyền sông Hương nghe ca Huế là 100k. Mọi người nên mua tại điểm bán vé. Còn nếu chỉ muốn đi dạo sông Hương thôi thì cứ hỏi những người mời chào trên bờ, tuy nhiên nhớ mặc cả giá. Theo như cô chú ở nhà nghỉ e bảo chỉ 10 - 20k, nhưng thấy họ chào giá cũng bốc lắm. Mùa đông chỉ có 1 suất diễn lúc 20:30, còn mùa hè sẽ có 2 suất diễn. Mua vé xong còn sớm nên bọn e vào chợ đêm Huế chơi. Chợ dọc theo bờ sông Hương, bán các loại đồ lưu niệm, đồ ăn, tuy nhiên đồ uống thì hầu như chẳng thấy. Tìm mỏi mắt chẳng có hàng trà đá trà chanh nào cả. Quay lại bến lên thuyền nghe ca Huế. Đại loại họ sẽ chở khách ra giữa sông, sau đó tắt máy thả trôi và bắt đầu màn hát. Đan xen cả những bài nhạc mới như "Huế thương", "Huế tình yêu của tôi"... Đoạn cuối có màn hát đối đáp nam nữ nghe khá vui.
Nếu muốn đi thăm các lăng tẩm ở Huế, khuyên mọi người nên book tour để có thuyết minh cho hiểu hơn, chứ nếu chỉ đi ngắm vòng vòng thì cũng buồn. Thường có thể book tour của 1 công ty, nhưng sau đó họ gom khách rồi chuyển cho công ty khác, kiểu đi hàng co-load (bác nào làm fowarder chắc hiểu thuật ngữ này) nhưng cũng không sao, họ đảm bảo lịch trình cho mình là được. E book tour của ABS Travel giá 220k (không bao gồm vé tham quan), gọi đặt tour trước 1 ngày là ok. (Mọi người có thể search city tour 1 ngày sẽ ra 1 lô 1 lốc các tour để chọn) Nếu đi hết các lăng thì nên mua vé gộp để tiết kiệm chi phí. Đợt vừa rồi em đi đang trong thời gian tuần lễ du lịch nên được hưởng khuyến mại mua vé gộp 3 điểm Đại Nội - lăng Minh Mạng - lăng Khải Định sẽ được free lăng Tự Đức, giá vé gộp 3 điểm là 130k, còn thông thường vé gộp 4 điểm là 155k. Đi các lăng nghe hướng dẫn viên thuyết minh khá hay, giọng Huế ngọt ngào và nhè nhẹ. Mấy đứa cứ vừa nghe thuyết minh vừa ồ, à, vừa tranh luận rồi nhờ chị hướng dẫn viên giải thích. Trong 3 lăng e ấn tượng nhất với lăng Khải Định về độ hoành tráng và có kiến trúc mang hơi hướng Pháp (ông vua này vốn thích Pháp). Lăng xây trong 11 năm (kể cũng khổ nhân dân thời đấy). Chi tiết về lăng và chùa mọi người tự tìm hiểu nhé, kể ra đây thì dông dài lắm. E thấy sau khi đi hết tour này đầu óc nở ra khá nhiều

Kết thúc tour là đi thuyền từ chùa Thiên Mụ về bến Tòa Khâm. Nếu mọi người đi vào mùa hè sẽ ngắm được cảnh sông nước, còn e đi thì được ngắm cảnh sương mù. Đúng chất Huế "Ở đây dằng dặc những ngày mưa/ Bông sứ trầm tư lặng cổng chùa/ Có một dòng sông trôi chẳng nỡ/ Có người con gái: "Dạ, xin thưa... " Tour này đi bộ là chủ yếu và khá nhiều nên khuyên mọi người chọn cho mình giày dép phù hợp để đảm bảo nâng niu bàn chân Việt.
Buổi tối bọn e tiếp tục lượn đường và ăn vặt. Nếu ai thích ăn bánh canh có thể đến đường Hàn Thuyên, cả 1 đường bán bánh canh. Lúc 3 đứa hỏi giá cô bán hàng nói 30k, nghĩ là 30k/ bát. Đến lúc ăn xong tính tiền thì ra là 30k/ 3 bát. Trời ơi giá rẻ giật mình. Bún bò Huế thì đâu cũng có. Bọn e toàn lê la các hàng vỉa hè, chứ không vào hàng to. Mọi người khuyên cửa hàng lớn vừa đắt mà vừa không ngon bằng quán vỉa hè. Ở Huế ngoài chè cung đình có món chè bột lọc heo quay nữa. Khá lạ. Vì ăn chè mà có cả thịt, mọi người có thể ăn thử để tự cảm nhận

Sáng hôm sau e chia tay Huế để đi Hội An. Nhẽ ra chương trình sẽ là đi phá Tam Giang buổi sáng rồi chiều mới đi Hội An, nhưng mọi người bảo phá Tam Giang mùa này ra thì lạnh sun, không đẹp nên e chuyển hướng thăm Lăng Cô trên đường đi Hội An. Ở Huế vẫn còn nhiều điểm muốn đi nữa: rừng quốc gia Bạch Mã, vũng Voi, biển Cảnh Vân... mà thời gian và thời tiết không cho phép. E sẽ quay lại Huế 1 lần nữa vào mùa hè để ngắm Huế dưới 1 góc nhìn khác

Lăng Cô e mới được ngắm 1 lần khi đi tàu hỏa qua đèo Hải Vân. Ấn tượng lúc đó là biển rất xanh và cát rất trắng. Lần này dừng lại ở Lăng Cô những mong được zoom gần mắt nhìn tay sờ chân dẫm nhưng quên mất 1 điều quan trọng là bây giờ đang là mùa đông. Và vì mùa đông nên biển không xanh và cát cũng không trắng

Vừa cụt hứng vừa buồn cười, âu cũng là có thêm kinh nghiệm

Nếu mọi người muốn đi thằng từ Huế đến Hội An thì có thể book Sinhcafe hoặc Hanhcafe, ngày có 2 chuyến 08:00 và 13:30, giá vé 80k. Còn nếu muốn qua Đà Nẵng thì cứ ra bến xe, xe Huế - Đà Nẵng là 55k, 10' có 1 chuyến còn bus từ Đà Nẵng - Hội An là 18k.
E đến Hội An là tầm 13:00, ấn tượng đầu tiên hơi xấu vì các bác xe ôm chặt khách ngọt wa. E hỏi giá từ bến xe bus vào đến homestay (e ở homestay Quỳnh Châu đường Nguyễn Hoàng - đối diện Vĩnh Hưng resort) các bác hét 50k/ người, trong khi chị chủ homestay bảo chỉ tầm 20k thôi. 3 đứa quyết định đi taxi cho lành, kết quả là hết 36k

Sợ các bác quá. Giá phòng ở Hội An so với Huế và Đà Nẵng thì đắt hơn. Bọn e ở homestay Quỳnh Châu (Chị Châu 0932.533.977), giá phòng là 200k/ đêm, đi bộ 1 tẹo là sang bên phố cổ. Nhận phòng xong việc đầu tiên là đi ăn. Có nhiều hàng bán bánh và chè các loại dọc đường. Sau đó vào phố cổ ngắm nghía. Giá vé tham quan phố cổ hơi bị đắt: 80k đc tham quan 4 di tích, trong đó 1 di tích là đường phố và cảnh quan

nên tóm lại là 80k chỉ được vào 3 điểm. Nếu muốn có hướng dẫn viên thì thêm 50k/ hướng dẫn viên. Bọn e quyết định chiều đi lòng vòng phố trước còn tối sẽ nhờ hướng dẫn viên để nghe thuyết minh khi phố thắp đèn l*ng cho lung linh

Đồ trong phố cổ cũng đắt tàn bạo, giá hầu như để bán cho khách nước ngoài. Hội An có 1 nét rất thú vị là các ngõ ngách nhỏ thông đường này với đường khác. E nhớ có riêng 1 bài viết về chuyện các con hẻm ở Hội An, giải thích vì sao có các ngách này. Là do ngày trước Hội An vốn là thương cảng nhộn nhịp, các tàu ghé vào mua nước ngọt lên tàu chỉ có cách duy nhất là gánh nước. Mà gánh theo các đường lớn thì rất xa, vì thế mà trổ ra nhiều ngách nhỏ để đi tắt. Lượn quanh các đường trong phố cổ thời gian trôi vèo vèo. 2 đứa bạn e về nhà nghỉ trước, còn e muốn được ngắm giếng cổ Bá Lễ nổi tiếng được công nhận di tích lịch sử quốc gia nên quyết tìm đến tận nơi. Nhìn ngoài giếng này không có gì đặc biệt, là một giếng gạch hình vuông, sâu. Tương truyền cao lầu phải được làm bằng nước lấy từ giếng Bá Lễ mới là cao lầu ngon. Hiện tại ở Hội An vẫn còn vài người sống bằng nghề gánh nước thuê. E hỏi những người sống quanh đấy làm thế nào để múc đc nước giếng uống thử, mọi người bảo chỉ có đợi những người đến lấy nước rồi mượn gầu của họ thôi, chứ ở đây cũng chẳng ai có gầu, mà lúc ấy cũng muộn rồi nên chắc họ cũng về hết rồi, nhưng cứ thử đợi xem sao. Trong lúc đợi ở đây e cũng gặp vài tốp khách Tây dò theo các quyển hướng dẫn du lịch đến ngắm giếng, cũng muốn thử múc nước, uống nước xem có đúng nước trong mát thật không nhưng cuối cùng không Tây nào đủ kiên nhẫn chờ. Chẳng nhẽ lại về không, nghĩ thế nên em cố nán lại đợi. Đúng cái lúc hết hi vọng chuẩn bị đi về thì gặp 2 bác đến lấy nước. Đúng là lòng kiên nhẫn được đền đáp xứng đáng

Không biết có phải vì chờ lâu không mà uống nước ngọt thật

Lại còn được các bác lấy nước bonus thêm chuyện về Hội An, vui vui.
Hội An có các món ăn đặc trưng như: cao lầu, cơm gà, bánh bao bánh vạc, bánh bèo, bánh nậm, bánh tráng đập dập. Bọn e vẫn tuân thủ theo nguyên tắc lê la các quán vỉa hè, vui, ngon, rẻ. Chỉ có món gỏi gà kiểu như nộm, nhưng mà toàn các loại xương cổ cánh, chắc hợp với các bác nhậu nhẹt hơn. 1 điều mà mọi người hay nhầm về Hội An là tưởng ở đây thường tắt điện thắp đèn l*ng vào mùng 1 và ngày rằm, nhưng thực tế là họ thắp đèn l*ng vào ngày 14, chứ không phải ngày rằm. Bác hướng dẫn viên rất nhiệt tình và kể chuyện cũng hay nữa. E nghĩ mọi người nếu đi thăm phố cổ nên nhờ hướng dẫn viên, vừa được ngắm nhìn vừa được nghe giải thích sẽ thú vị hơn chỉ đi ngáo ngơ rất nhiều. Ở Hội An hàng quá đóng cửa sớm, chỉ tầm 9h tối là hầu như các hàng đóng cửa hết. Đi dạo và ngắm đường phố lúc này thấy lòng thư thái lạ

Sáng hôm sau bọn e dậy sớm đi ăn sáng và ngắm Hội An sáng sớm. Ở Hội An e thích nhất lúc tối muộn và lúc sáng sớm khi hàng quán chưa mở và chưa đông người. Có lẽ lúc ấy mới đúng chất phố cổ, không ồn ào mà tĩnh lặng. Khác với các quán bán đồ trong phố cổ đắt khét lẹt, các quán hàng ven đường lúc sáng sớm giá khá bình dân. 3 bánh bèo và 1 bánh nậm hết tất cả 5k. Nghe cô bán hàng nói giá còn giật mình tưởng nghe nhầm.
Sau khi ăn sáng bọn e lên đường đi Mỹ Sơn. Cũng book tour luôn (180k/ người) và cũng được co-load nên được ghép với 1 đoàn khách...nước ngoài Âu Á đủ cả và được thuyết minh bằng tiếng anh. Cũng may mà anh hướng dẫn viên nói khá dễ hiểu, và chỗ nào nghi ngờ hỏi lại luôn chứ không dễ xuyên tạc lịch sử

Hơn nữa đi chung với khách Tây có cái vui là họ không nhốn nháo như khách ta và tự sướng ít hơn rất nhiều. Thánh địa Mỹ Sơn hiện nay chỉ còn lại ít di tích, hầu hết đã bị phá hủy hết trong chiến tranh. Các chuyên gia cả trong và ngoài nước cũng đã cố công để phục dựng lại nhưng đều không thành công. Điều đặc biệt là kỹ thuật xây dựng của thánh địa này vẫn là một điều bí ẩn đến nay vẫn chưa có lời giải. So sánh kiến trúc cũ với những chỗ phục dựng lại có thể thấy ngay sự khác biệt. Lại thêm một lần nữa được à, ồ , ờ vì thán phục người thời xưa. Cá nhân e thấy đây là 1 điểm rất nên đến, mọi người thử xem nhé.
Mỹ Sơn cũng là điểm cuối cùng trong chặng đường du hí của e. Vì phương châm là đi chơi để cảm chứ không phải để lấy thành tích nên e không đi nhiều điểm lắm, nhưng thực sự đều thấy hài lòng với các điểm đã đi qua. Hi vọng mớ lộn xộn trên kia của e (do nhớ ra cái gì viết cái ấy) sẽ giúp ích cho mọi người
