Tổng hợp tư vấn
---------------------------------------------------
Về đường đi thì cứ đi An Dương Vương rồi qua cầu Phao, từ cầu Phao đi qua quốc lộ 23B - Đê Tả Sông Hồng - rồi tối đây hỏi đường ra Quốc lộ 23 - rẽ vào Trần Nguyên Hãn - Cứ đi quốc lộ 2 và 2B là đến được Tam Dảo thôi bạn, chưa quen đường thì để ý mấy chỗ rẽ hay vòng xoay là có biển chỉ dẫn thôi, lúc trước mình đi cũng dễ lắm, chỗ nào khó quá thì dừng xe lại hỏi đường đi tiếp. Trước mình đi có đoạn đang làm bụi với khó đi lắm. Mà chắc giờ cũng xong rồi.
Chỗ chơi thì có:
Tam Đảo thì có Thác Bạc, mùa mưa thì nhiều nước hơn, lưu ý là đi xuống đây thì nên mang dép để lội nước, đi giày muốn lội nước thì phải thuê dép giá 10K 1 đôi thì phải.
Lên cổng trời thì fải qua trạm gác, bữa đó mình đi xe chả có chỗ gửi, cứ quăng xe đó rồi đi bộ vào, mà cũng chả có gì, có rừng với cây thôi, mình cũng không đi hết cái đường mòn đó, vì thấy xa quá, bạn có thời gian thì đi thử xem thế nào.
Có nhà thờ Tam Đảo, lên đây chụp hình thôi.
Ăn thì mình hay ăn mấy hàng quán bên đường lúc lên đến thị trấn, chỗ này có bán cơm lam, thịt nướng, ngô nướng ... đủ cả, giá cả cũng bình dân. Muốn ăn thịnh soạn thì dặn họ, họ nấu cho rồi đi chơi về tha hồ ăn.
Nhà nghỉ thì mình không biết, vì mình đi sáng đi chiều về, không thuê phòng gì cả.
-----------------------------------------------------------------
Nếu thuê phòng khách sạn thì khá đắt, ít người vậy bác thuê nhà nghỉ là được rồi. Lần trc em đi thuê 1 phòng ở nhà nghỉ Phương Vy (gần cổng trời) giá là 350k, phòng rộng 2 giường đẹp đẽ, nhất là view rất đẹp.
chỗ chơi thì lúc tới nơi, 2 người nên đi dạo 1 vòng lên cổng trời, phong cảnh đẹp pose ảnh ngon. Phía dưới là chợ, bán mấy đồ linh tinh chủ yếu là đồ khô, ngọn su su và mấy đồ nướng. có thác gì gì đó em ko nhớ tên mà lúc đi là xuống bậc thang lúc về là lên bậc thang ấy. Đi mỏi chân, bậc thang ẩm ướt nên rất dễ ngã. Ngoài ra còn có chùa gì gì đó em ko nhớ tên, và tháp truyền hình, tất cả đều phải leo rất mỏi chân.
Đó em mới đi đc ngần đó thôi, TĐ là phù hợp với việc bác đi nghỉ dưỡng, hít thở không khí trong lành để thoải mái chứ ko phải đi để vui chơi đâu ạ
Đồ ăn ở đây khá đắt. Lần em đi gọi 1 đĩa su su xào + 1 đĩa thịt rán + 1 bát canh chua mà ~ 300k. Bác cũng nên thử đồ nướng ở đây cho biết. trứng nướng mía nướng thịt nướng. Lạ miệng, ăn cũng đc ( nhớ là mặc cả nhé)
Lúc về nên mua su su ngọn và chuối làm quà
Khi xuống chân núi tiện thể rẽ qua Tây Thiên đi cáp treo cái cho nó máu.
Lần em đi 1 ngày 1 đêm là vừa đủ, nếu 2 ngày sợ chán đó bác.