Hôm vừa rồi em lang thang trên topic nhà mình thấy có mẹ hỏi em là ở Hà Nội 1 ngày thì có thể đi được những đâu. Hôm nay rảnh rỗi em mạn phép gợi ý cho các mẹ nếu có dịp đến Hà Nội thì nên ăn gì ở đâu. Em chỉ dựa vào kinh nghiệm ở Hà Nội mấy năm nay của em =))).
Hồi trước em cũng hay lang thang phố phường Hà Nội lắm, cơ mà dạo này em bị ì cuối tuần là em toàn ngủ nướng thôi á (. Em sẽ viết ra lịch trình cụ thể cho các mẹ tham khảo nhé. Còn các mẹ có thể tùy hứng thay đổi địa điểm hay lịch trình của mình nhá

Buổi sáng khoảng 7 giờ em đi ăn sáng ở quán Phở Thìn ở Lò Đúc ( vì nhà em ở Kim Ngưu) nên đi lên đó chỉ 1 đoạn thôi các mẹ ạ. Sau khi ăn sáng em đi lên Phố đi bộ tản bộ ngắm nhìn phố cổ, đi dạo quanh Hồ Gươm, ghé đến cầu Thê Húc, hay đi thật chậm ở Tràng Tiền Hay nhà hát lớn nơi đạm chất kiến trúc Pháp.

Sau đó ghé vào quán Cafe Lâm nhâm nhi li cafe ngắm nhìn nhịp sống của người Hà Nội.

Rồi thăm quan nhà thờ lớn, dạo quanh phố cổ. Buổi trưa các mẹ có thể thưởng thức món bún chả nổi tiếng bún chả hàng Mành. Sau khi ăn trưa có thể đi đến cột cờ Hà Nội để có thể ngắm nhìn thành phố từ trên cao sau đó đến thăm bảo tàng quân sự Việt Nam.

Tiếp đó dạo bước giữa các ô cỏ và ngắm nhìn lăng chủ tịch Hồ Chí Minh nơi đặt đi hài của vị cha già dân tộc. Buổi chiều các mẹ có thể dạo bước ở con đường gốm sứ, công trình kỷ niệm 1000 năm tuổi của thủ đô.

Sau đó nhâm nhi ly cafe bên Hồ Tây chờ hoàng hôn xuống. Buổi tối các mẹ có thể lên bờ hồ để ngắm nhìn một Hà Nội thật khác nhé, đặc biệt là vào cuối tuần ý các mẹ nhé.

Các mẹ có thể thưởng thức món bò nướng Mã Mây thơm nức mũi, hay cùng hòa vào không khí nhộn nhịp của phố Tạ Hiện nhé =)))
https://goo.gl/vIilOM