Cao nguyên đá Si Ma Cai (Lào Cai) từ lâu nổi tiếng với phiên chợ trâu Cán Cấu của đồng bào dân tộc Mông và Dao, chỉ họp vào ngày thứ bảy hằng tuần.Khác với nhiều chợ phiên ở Lào Cai, ở đây có hẳn một bãi đất bằng, rất rộng - là nơi mua bán trâu, ngựa của mấy xã vùng cao thuộc huyện Bắc Hà và Si Ma Cai. Chợ trâu Cán Cấu sôi động, náo nhiệt bởi thương lái từ khắp mọi miền đổ lên tìm mua trâu, ngựa chở về xuôi mổ thịt.
Giáp tết, tôi lên chợ trâu Cán Cấu thấy vắng tanh, hỏi ra thì được biết chính quyền cấm bán trâu do ở địa phương đang có dịch lở mồm long móng. Bù lại, chỉ toàn thấy bán ngựa.
Phiên chợ cuối cùng của năm vẫn rất đông vui, rộn rã bởi sắc màu thổ cẩm và những sản vật mộc mạc của núi rừng góp mặt. Và góp phần đặc biệt cho không khí ấy là hàng trăm du khách Tây. Họ đã vượt rừng, vượt suối đến khám phá, thưởng ngoạn cảnh sắc phiên chợ tết vùng cao.
Chợ họp trên núi, những ngày này tràn ngập sắc màu váy áo thổ cẩm
Vắng bóng trâu, nhưng hàng trăm con ngựa được thương lái mua đem về xuôi mổ thịt phục vụ tết
Hương tự làm từ lá cây trong rừng rất thơm, ớt khô xâu dây cay nồng, mía xương gà mềm ngọt, những chai rượu ngâm thuốc nam cổ truyền của người Dao và cả chim họa mi (được mệnh danh là sơn ca của núi rừng Tây Bắc) cũng góp mặt
Không thể thiếu những can rượu nấu từ ngô hạt và men lá rừng cay nồng, độ mạnh nhưng êm. Ai mua cũng được uống thử thả sức
Khắp chợ tràn ngập sắc màu váy áo thổ cẩm, ai cũng muốn mua cho bộ váy áo mới diện ngày tết. Họ mặc thử váy, áo ngay giữa chợ
Phụ nữ chọn mua dép mới, còn những cậu bé thì tranh thủ cắt tóc
Rất nhiều du khách Tây "lang thang" ở phiên chợ tết vùng cao, khám phá nét văn hóa dân tộc và mua đồ thổ cẩm làm kỷ niệm
Chợ tan, cô bé người Mông này vác theo cây mía xương gà ngọt lịm về nhàHỒNG THẢO