Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 86,953
  • Total Topics: 61,330
  • Online today: 10,631
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Recent

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

dauxetihon

Xa mẹ lần đầu
Posts: 24
Chia sẻ kinh nghiệm và hình ảnh du lịch
Logged
SG qua ảnh rất đẹp. Cảm ơn đã chia sẻ
https://ihometour.vn - Chia sẻ kinh nghiệm du lịch

bachchinh

Xa mẹ lần đầu
Posts: 5
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged

Luong Hoang

Xa mẹ lần đầu
Posts: 15
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged

BestPriceVietnam

Xa mẹ lần đầu
Posts: 13
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged

hotels-in-hue

Xa mẹ lần đầu
Posts: 17
Logged
ủa SG đông đúc lắm mà, lúc nào bước chân ra cũng đông nghẹt, sao trong hình vắng vẽ thế nhỉ... chắc

Angel Nhu

Xa mẹ lần đầu
Posts: 15
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Mình ở SG bao nhiu năm nay mà bây giờ mới bit nó đẹp như zj ^_^

nthien2012

Xa mẹ lần đầu
Posts: 6
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged

bullbow

Lữ khách
*
Lữ hành cấp 2
Posts: 231
Logged
Tác giả Nguyễn Thế Dương chia sẻ những bức ảnh chụp phơi sáng, mang đến góc nhìn mới về một thành phố phát triển sôi động và tràn trề năng lượng.

Vàng là màu của đèn đường và đèn xe,  còn Xanh (đôi khi tím) là màu bầu trời khi chưa tối hẳn. Khoảnh khắc  chạng vạng và bình minh thường trôi qua rất nhanh trong vài phút nên rất  cần tập trung để có thể bắt kịp thời điểm. "Mỗi  lần chụp được một tấm ảnh "Vàng Xanh" là tôi không chỉ quên hết mệt mỏi  mà còn cảm thấy phấn khích và tự hào vì Sài Gòn thật đẹp, bởi vậy tôi  chưa bao giờ cảm thấy chán khi chụp ảnh Sài Gòn cả", Dương cho hay.

Bộ ảnh 17 tấm phơi sáng này nằm trong  dự án nhiếp ảnh I-LOVE-SAIGON mà Dương đã thực hiện trong hơn 3 năm qua  và dự định sẽ duy trì trong nhiều năm nữa để ghi lại từng bước phát  triển của thành phố.   
       

Khu trung tâm thành phố rực rỡ sắc màu về đêm.


Đại lộ Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) uốn lượn ngang thành phố.


Toàn cảnh bán đảo Thủ Thiêm đón ánh bình minh.


Cầu Mống & Hầm Thủ Thiêm.


Thành phố đón bình minh.


Dọc theo kênh Tàu Hủ là đại lộ Đông Tây bên trái (Q1) & đường Bến Vân Đồn bên phải (Q4).


Thành phố bừng sáng trên sông Sài Gòn.


Những công trình mới tuy còn dang dở.


Cầu Calmette độc đáo với 6 ngã rẽ.


Góc phố trung tâm sầm uất nhất Sài Gòn.


Chợ Bến Thành - một biểu tượng không thể thay thế của Sài Gòn.


Nhà thờ Đức Bà - thêm một biểu tượng không thể thay thế.


Góc phố với nhiều công trình gắn liền với lịch sử của thành phố: khách sạn REX và Tòa nhà UBND.


Công viên 30/4 cũng là một lá phổi xanh của thành phố.


Mới và cũ, cao và thấp là những sự tương phản thưởng thấy ở một đất nước đang phát triển.


Cầu vượt Ngã tư Hàng Xanh - một công trình mới của thành phố.


Một ngày nữa lại trôi qua.


Ảnh: Nguyễn Thế Dương

Tags: