|
-
- Bài viết: 584
|
|
« vào: Tháng Hai 24, 2012, 09:58:12 AM »
Du lịch bụi và nhiếp ảnh cộng thêm sở thích khám phá cảnh đẹp đất nước mến yêu tạo nên động lực cho tôi có nhiều chuyến đi khắp mọi miền đất nước mỗi khi có thời gian.
Sơn Mỹ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Địa danh gắn với sự kiện thảm sát kinh
hoàng của quân đội Mỹ, hơn 504 người đã bị giết trong một trận càn.
Núi Ấn Sông Trà. Địa danh mà mỗi người Quảng Ngãi luôn khắc sâu vào tâm trí như là hình ảnh của quê hương.
Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Hòn đảo gắn liền với hải đội
Hoàng Sa, đến với Lý Sơn du khách đến với vương quốc tỏi, hành.
Chạnh vạng trên ghềnh đá phía bờ Đông của Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.
Bình minh trên QL 1A Long Khánh, Đồng Nai. Kết quả của chuyến phượt 2 ngày từ Sài Gòn về Quảng Ngãi.
Một góc sân Gofl Đồi Cù Dalat. Nắng sớm xuyên qua những hàng thông.
Hồ số 4, sân Gofl Đồi Cù, Dalat. Mặt hồ như gương.
Nam thiên đệ nhất thác là cái tên mà người ta đặt cho thác
Pongour, Đức Trọng, Lâm Đồng. Chắc có lẽ vì vẻ hùng vĩ của nó.
Hồ Lak, Huyện Lak, DakLak. Biểu tượng của Tây Nguyên hùng vĩ, là hồ lớn nhất Tây Nguyên.
Sài Gòn về đêm. Cái rộn ràng, náo nhiệt của trung tâm kinh tế, vắn hóa lớn nhât nước. Nguyễn Tiến Hùng

Bạn chưa đăng nhập
mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.