Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 87,112
  • Total Topics: 61,483
  • Online today: 9,047
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Một buổi chiều ở bản Lao Xa

Started by lamgiang, February 08, 2025, 07:45:20 AM

Previous topic - Next topic

lamgiang

Lữ khách
*
Lữ hành cấp 2
Posts: 102
Logged
MỘT CHIỀU Ở BẢN LAO XA
Đi Hà Giang, thật dễ dàng bắt gặp những ngôi làng giữa lòng thung lũng hay lác đác những ngôi nhà cheo leo bên sườn núi, lẫn giữa những thửa ruộng bậc thang. Nhưng cũng có những ngôi làng nằm tận trên đỉnh núi, nơi cuộc sống của người dân như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Bản Lao Xa là một ngôi làng nhỏ nằm trên đỉnh núi, ở xã Sủng Là, huyện Đồng Văn. Làng không nổi tiếng nên vẫn giữ được vẹn nguyên sự hoang sơ của mình. Đường lên bản quanh co rất đẹp. Mỗi ngôi nhà truyền thống ở đây đều được lợp mái ngói âm dương, có sân ở giữa và tường đá bao quanh. Những ngôi nhà xây dựa lẫn vào đá rất nhiều. Trong sân vườn đồng bào thường trồng những cây đào, cây mận rất đẹp. Hơi tiếc đợt này mình đi hoa đào nở muộn nên chỉ có những cành cây trơ trụi mà thôi nhưng mình thấy vẫn đẹp lắm! Người dân ở đây cũng hồn hậu vô cùng. Những em bé thì cũng rất ngoan và ngây thơ. Mình cảm nhận cuộc sống của họ khá là vất vả nhưng ai cũng nở nụ cười tươi rói trên môi.

Những người H'mong nói riêng hay những đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đã sống nghìn đời trên những cao nguyên và những ngọn núi cheo leo. Cuộc sống của họ vất vả và thiếu thốn nhưng cũng thật giản đơn. Tôi nhiều lần tự hỏi họ có thấy hạnh phúc khi được sống ở giữa đại ngàn rộng lớn và hùng vĩ như những kẻ ở dưới xuôi chúng tôi vẫn hằng ao ước và gọi đó là view triệu đô không?
📷 Cảm ơn chia sẻ và hình ảnh của bạn Trần Trang (Tóc Mây)
















Tags: