Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  24 giờ theo chân Big Bus  (Đã xem 3484 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
Re: 24 giờ theo chân Big Bus
« Trả lời #2 vào: Tháng Tám 14, 2008, 12:26:49 PM »
24 giờ theo chân Big Bus (P2)

Một ngày có thể là rất ngắn và không đủ nếu đi thật tỉ mĩ, nhưng để đi được hết các điểm nổi tiếng nhất thì chắc chắn là kịp
 

 
13h- Cầu tháp và tháp London

Cầu Tháp là một nguồn thú vị thu hút lượng khách bất tận. Du khách thường phải đợi dài cổ để ngắm nhìn giờ phút cây cầu nâng lên để cho những con tàu viễn dương có thể vào Hồ London.
 
Mặc dù hệ thống máy nâng cả một con đường mỗi đầu nặng hơn 1000 tấn, nó hoàn thành nhiệm vụ này không quá 2 phút. Cầu được xây dựng những năm 1886- 1894 với số tiền tốn trên 1 triệu Bảng Anh.



Sát Cầu Tháp là Tháp London, di sản thế giới và là một trong những điểm tham quan thu hút khách dẫn đầu cả nước. Pháo đài cổ này được xây dựng bởi William Người Chiến Thắng (1066- 1087) và suốt 900 năm lịch sử nước Anh đã diễn ra trong bức tường thành của pháo đài này.
 
Chúng tôi bị phấn khích lạ thường khi lọt vào không gian của thời trung cổ nguyên bản ấy. Vây quanh mình là hàng chục bộ sưu tập dao, kiếm treo kín quanh các cây cột từ chân cột lên đến tận trần.



Có cả một không gian trưng bày chân dung các vị vua đã từng trị vì và bộ sưu tập nhưng con ngựa chiến yêu quý của các Ngài.
 
Thông thường sẽ có một tour Yeoman Warder- tour lính canh, trong vòng 60 phút để giúp du khách hiểu rõ hơn về lịch sử của Tháp.
 
Phòng vương miện nằm trong Tháp là nơi cất giữ vương miện và đồ trang sức Hoàng tộc từ đầu thế kỷ 14, mà đến nay vẫn được Nữ hoàng và hoàng tộc dùng.



Cũng như những du khách khác, chúng tôi ngỡ ngàng trước Vương miện Hoàng đế, trầm trồ khi tận mắt mục sở thị viên kim cương Gullinan I lớn nhất thế giới với bề mặt cắt gọt hoàn hảo, được gắn trên cây vương trượng của Hoàng đế.

16h30- Bảo tàng tượng sáp Madame Tussaud’s

Vé vào Bảo tang sẽ giảm sau 17h. Vì vậy chúng tôi lại cuống cuồng nhảy lên e Big Bus đến số 32 trên đường Marylebone.
 
Nữ điêu khắc gia, bà Tussaud (1761 – 1850) đã hoàn thiện kĩ xảo làm tượng sáp của mình trong thời gian cuộc cách mạng Pháp.



Ngày nay, Bảo tàng bà Tussaud có rất nhiều chi nhánh trên toàn thế giới, chứa một bộ sưu tập lớn các doanh nhân và nguyên thủ. Ngay lối vào là chân dung của bà, được làm vào năm 1842, do chính tác giả sáng tác.
 
Tôi ngạc nhiên trước chân dung một người phụ nữ bé nhỏ, cao có lẽ chỉ khoảng 1m50, với khuôn mặt linh hoạt. Có thể chính bà Tussaud cũng không hình dung được hết sự hưng phấn và thích thú mà bà đã mang lại cho hàng triệu du khách trên khắp thế giới khi đến thăm các bảo tàng Sáp. Khỏi phải nói chúng tôi đã khoái chí thế nào khi được chụp ảnh cùng các vĩ nhân nổi tiếng.



Chúng tôi ra khỏi bảo tàng Sáp lúc khoảng hơn 18h. Trời hè Châu Âu đến 21, 22h vẫn như chạng vạng chiều nên giờ là lúc chúng tôi được thong dong tản bộ sau một ngày chạy xô khắp London.
 
8h30 sáng mai mới hết hạn chiếc Big Bus, vậy nên điểm đến ngày mai sẽ là Bảo tàng Quốc Gia trên phố Great Russell. Ở đó đang có trưng bày đặc biệt về Xác ướp Ai Cập. Sẽ còn vô vàn điều đáng để xem
 

Bài: Heritage
 

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699
24 giờ theo chân Big Bus
« vào: Tháng Tám 12, 2008, 08:43:54 PM »
Cứ 5 phút lại có một chuyến Big Bus đón khách, trên xe có tai nghe giới thiệu về các tuyến tham quan, và các nhân viên của Big Bus thì phục vụ tận tình bất cứ khi nào bạn cần sự giúp đỡ.
 

 
8h30 sáng – Tượng Eros

Tất nhiên là tháp đồng hồ Big Ben, biểu tượng của nước Anh là nơi nhất định phải tới, nhưng chiếc xe 2 tầng mui trần theo hành trình đưa chúng tôi lòng vòng trước tiên qua ngã năm Piccadilly Circus, nơi có tượng thần Eros (thần tình yêu) với tên chính thức là Shaftesbury Monument đang vẫy vùng đôi cánh vàng của mình để gieo mầm hạnh phúc xuống những lứa đôi đứng chụp ảnh ở bên dưới.
 
Thực ra nhân vật đặt trên đài phun nước này là biểu tượng của đức tính nhân ái, được khánh thành vào năm 1893, do hầu tước Alfred Gilbert thực hiện.





9h15 – Quảng trường Tranfalgar

Đi tiếp là đến điểm đỗ tại quảng trường Tranfalgar. Đây là nơi được xây dựng để vinh danh Công Tước Nelson sau chiến thắng của ông tại trận thủy chiến ở Trafalgar năm 1805 với quân đội Napoleon.
 
Điều thu hút tầm mắt nhất của quảng trường là Cột Nelson, nơi bức tượng Công Tước Nelson cao 5,5m đặt trên chiếc cột cao 52m.
 
Lời giới thiệu cho biết trước khi bức tượng được đặt chính thức lên chiếc cột này, có đến 14 thợ làm đá đã ăn tối trên đỉnh cột. Những ai muốn thăm bảo tang Mỹ thuật quốc gia và Vòm hải quân thì cũng có thể xuống xe ở điểm này.
 




10h- Hourse Guard, Cung điện Buckingham

Chúng tôi xuống xe ở điểm số 11, trên đường WhiteHall, ở chỗ này có thể đi thăm Horse Guards (điểm gác của đội kỵ binh) và cung điện Buckingham.
 
Cũng phải xếp hàng để chụp ảnh kỷ niệm với người lính trên lưng ngựa vì những du khách thì liên tục đứng cạnh con chiến mã, may mà người lính có vẻ như đã quen với cảnh làm người mẫu bất đắc dĩ, trên mặt cậu chẳng tỏ ra khó chịu chút nào.



Tuy phải vắt chân lên cổ chạy qua bãi cỏ xanh mướt của công viên Thánh James để sang bên cung điện Buckingham, nhưng chúng tôi vẫn kịp cảm nhận cái màu xanh trong veo của những hàng cây trong công viên, không gian sạch và tinh khiết lạ lùng trong ngày hè tháng 7.
 
Thật khó tưởng tượng ra rằng gần 500 năm trước, đây là nơi heo được thả rông vì khu vực này chỉ là một trang trại chăn nuôi lớn.
 
Công viên Thánh James là công viên hoàng gia lâu đời nhất ở London, bao quanh là 3 cung điện: Cung điện cổ nhất Westminster, giờ trở thành nhà quốc hội, Cung điện thánh James và Cung điện Buckingham.



Điện Buckingham nằm phía Tây Nam của công viên. Bây giờ không phải là thời gian Cung điện mở cửa cho khách tham quan, nên chúng tôi chỉ có thể đứng bên ngoài hàng rào để nhìn vào và chụp vài tấm hình với khung tượng đài mạ vàng trước Cung điện.

11h45- Tháp đồng hồ Big Ben

Tạm hài lòng với nhưng tấm ảnh chụp trước điện Buckingham, chúng tôi lại nhảy lên một chiếc Big Bus để đến với Big Ben- chiếc đồng hồ vĩ đại được thiết kế năm 1858 với quả chuống nặng 14 tấn và chỉ bị hỏng có một lần duy nhất vào năm 1975.
 
Để chụp được ảnh với hậu cảnh là Tháp Big Ben thì phải vòng sang bên cầu Westminster, cây cầu bắc qua sông Thames.
 
Sát bên tả ngạn là chiếc đu quay khổng lồ London Eye, nơi có thể cho du khách cái nhìn toàn cảnh thủ đô trên cao 135m.
 






Nhưng chúng tôi lại muốn nhìn thành phố bằng đường thủy, vậy nên chúng tôi xuống bến Westminster trong 20 phút. Cách này cũng dẫn chúng tôi tới tower Bridge ( Cầu tháp) và Tháp London (tower of London)
 

Bài: Heritage
 


Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
5230 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 17, 2008, 09:35:14 PM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
2036 Lượt xem
Bài mới Tháng Một 18, 2017, 04:38:51 PM
Gửi bởi thienho
0 Trả lời
1041 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 20, 2021, 02:31:52 PM
Gửi bởi gasitinh87
0 Trả lời
911 Lượt xem
Bài mới Tháng Hai 21, 2021, 02:28:28 PM
Gửi bởi gasitinh87
0 Trả lời
1537 Lượt xem
Bài mới Tháng Tư 12, 2021, 10:32:47 AM
Gửi bởi gasitinh87

TOUR 1 NGÀY: TÀU RỒNG SÔNG HÀN BUỔI TỐI
Tour: Tham quan
0 ngày 1 đêm
120,000
Đặt ngay
Hà Nội – Hang Múa – Tràng An 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,200,000
Đặt ngay
TOUR CHÈO THUYỀN NGẮM LÁ PHONG ĐÀ LẠT 1 NGÀY
Tour: Thám hiểm
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Đồng Tháp - Châu Đốc 2 ngày 1 đêm
Tour: Ghép đoàn
2 ngày 1 đêm
2,268,000
Đặt ngay
Cái Bè – Cù lao Tân Phong 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,380,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác


Mobile View
SimplePortal