Du lịch bao gồm du lịch trong nước và ngoài nước ,du lịch trong nước dù có khác lạ chút ít cũng vẫn là con người trong đất nước Việt Nam ta.còn với nước ngoài rất nhiều sự bất ngờ khác lạ từ cách sống,sinh hoạt hay tập tục của đất nước họ.Đi được nhiều hay ko còn tùy thuộc vào điều kiện của từng người và sự đam mê nhiệt tình yêu du lich,thích khám phá những điều mới lạ...Dân gian ta vẫn thường có câu" đi một ngày đàng học một sàng khôn" nên cần luôn hoc hỏi những cái tốt hơn cho bản thân mình nói riêng và gia đình cộng đồng nói chung.Nhất là đến với mảnh đất tâm linh được coi như thánh địa như Ấn Độ,hay Myanmar -linh thiêng ấy càng làm cho lòng người thanh thản tìm ra con đường mới đúng đắn cho những ai đã và đang ko đi đúng con đường.một khoảng thời gian tĩnh lặng và suy xét lại những điều đã diễn ra.thật sự có đúng hay chưa ?nên sửa như thế nào cho tốt hơn...các bạn đã bao giờ nghĩ như thế hay chưa?đi du lịch ko chỉ đơn thuần là "cưỡi ngựa xem hoa" mà còn học hỏi đc lẽ sống đúng đắn hơn đó mới là cái đáng quý hơn bất cứ vật chất hay những cái phù du trước mắt.Mà để hiểu được điều này ko phải ai cũng làm được.