Chuyến đi du lịch Singapore của HoaNếu bạn muốn có một tuần xả hơi thật thoải mái, tại sao bạn không một lần thử xách ba lô lên vai và đi?
Nguyễn Thanh Hoa, một cô sinh viên rất năng động đã tự mua vé đi du lịch quốc đảo Singapore mà không qua bất cứ một công ty du lịch nào. Cô đã tìm trên mạng, hỏi bạn bè bên đó về các dịch vụ, địa điểm du lịch cho chuyến đi 3 ngày của mình.
Đảo Sentosa ở SingaporeHoa tâm sự: “Cái thú vị nhất của cuộc du lịch bụi đó là mình thử thách bản thân, xem mình tự tin đến như thế nào. Và mình được tự do khám phá, không phải 9h có mặt lên máy bay, 11h ăn trưa… (cười).”
Hoa cũng cho biết thêm, năm ngoái cô đã đi Hồng Kông nên năm nay cô chọn đảo quốc sư tử là trạm dừng chân tiếp theo của mình. Hoa rất muốn mỗi năm mình lại có một kỳ nghỉ khá khá để khám phá một miền đất mới.”
Đại lộ ngôi sao ở Hồng Kông Hồng Minh, một cô bạn đang theo học trường Đại học Kinh tế thủ Đô ở Trung Quốc. Sau mỗi kỳ nghỉ dài, cô lại xách ba lô đi du lịch các nơi ở Trung Quốc. Minh chia sẻ: “Đến mỗi một vùng đất thì có một nền văn hóa khác nhau, điều đó mang lại cho mình cảm giác mới mẻ, nên mình rất thích đi du lịch.
Cảm giác đi du lịch một mình rất tuyệt vời. Đi một mình, tự mình lên kế hoạch cho chuyến đi, không phụ thuộc bất kỳ ai, gặp những con người thực tế, tiếp xúc với nền văn hóa của nước ngoài. Và khi đi du lịch như thế sẽ khiến cho mình không ỷ lại như khi đi theo tour. Bởi, bạn sẽ phải chủ động giao tiếp với người nước ngoài chứ không có hướng dẫn viên du lịch chỉ đường.”
Hồng Minh đứng dưới cây cầu ở Trịnh Châu - Trung Quốc Sau khi tốt nghiệp, Hải Linh (20 tuổi, cựu du học sinh Úc) đã dành cho bản thân một chuyến du lịch sang thành phố Cairns Đông Bắc Úc, một thành phố nhiệt đới. Cô bạn tâm sự: "Thành phố này có biển rất đep, không khí trong lành. Và đây cũng là nơi mà các sao nổi tiếng trên thế giới chọn làm địa điểm du lịch."
Hải Linh ở thành phố Cairns. Như Thu Hương, cô vừa trải qua một chuyến đi dài ngày tới Ngọn Hải đăng Alexandria - ngọn đèn biển được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên trên hòn đảo Pharos tại Alexandria, Ai Cập. Cô tâm sự: “Mình rất thích chuyến đi này bởi ngoài việc được chiêm ngưỡng một trong những kỳ quan thế giới, mình lại có thêm rất nhiều người bạn mới.”
Những chuyến du lịch này không đơn giản chỉ là cuộc giải trí, những cuộc đi đó còn giúp con gái trưởng thành hơn.
(Nguyễn Hương - Citilink)