Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 86,946
  • Total Topics: 61,323
  • Online today: 6,203
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Recent

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

yushi199x

Xa mẹ lần đầu
Posts: 26
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Sao mềnh ở Hà Nội được gọi là thủ đô văn hóa mà ko thấy hình ảnh này vậy ta ?_?
Uhm chắc là mềnh chưa đi dạo quanh phố phường đi dạo qua đường nhiều nên chưa thấy :)

dzitcon

Lữ khách
*
Lữ hành cấp 2
Posts: 144
Logged
Quote from: huythanh5712 on August 30, 2013, 10:39:24 AM
Thích bài viết của chủ topic. Nhà tớ cũng có đặt một bình. Nhiều khi chính mình đi đường còn thấy khát muốn tìm một ly nước nhỏ, huống gì những người khó khăn...

Nhà bạn ở đâu vậy, hôm nào lỡ đường khát nước còn biết đường ghé qua uống ké ^^

huythanh5712

*
Lữ hành cấp 1
Posts: 93
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Thích bài viết của chủ topic. Nhà tớ cũng có đặt một bình. Nhiều khi chính mình đi đường còn thấy khát muốn tìm một ly nước nhỏ, huống gì những người khó khăn...
Congnghevr.info là chuyên trang cung cấp sản phẩm kính thực tế ảo giá rẻ HCM với chất lượng tốt nhất thị trường bao gồm: kính thực tế ảo VR box, kính thực tế ảo VR Shinecon, kính thực tế ảo VRLA...

caotri

Lữ khách
*
Lữ hành cấp 6
Posts: 1,963
Logged
Trên đời vẫn còn nhiều người tốt thật
- Nơi gởi gắm yêu thương
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
Tô pô - Không gian Tô pô Việt Nam

dzitcon

Lữ khách
*
Lữ hành cấp 2
Posts: 144
Logged
Con người bình dị và chất phát, hiếu khách, hiền hòa. Phải chi lúc nào cũng như vậy, để giữ được hình ảnh thân thiện, tốt đẹp cho khách du lịch trong và ngoài nước.

conan2001

Administrator
*****
Lữ hành cấp 6
Posts: 2,418
Logged
Trên những con đường dọc ngang đất nước, thi thoảng tôi vẫn gặp những bình nước uống miễn phí để trên hè phố dành cho khách qua đường và người nghèo. Đó cũng là những cốc nước xoa dịu cơn khát cho những người đi du lịch.

Những bình nước uống miễn phí bắt đầu xuất hiện tại các đường phố của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong vài năm gần đây và trở thành hình ảnh đẹp trên phố. Một bình nước lọc, nước đá hay thậm chí là một bình trà được ngoài vỉa hè cùng vài chiếc cốc. Có thể chỉ xuất phát từ mong muốn giản dị của người chủ nhà dành món quà nhỏ cho những người khách đi đường đang trong cơn khát và những người nghèo, nhưng hành động này lại rất ý nghĩa với những người được nhận.


Mát lòng với những bình nước miễn phí trên đường du lịch.

Bất kỳ ai đi trên phố cũng có thể dừng lại trước một bình nước miễn phí và uống một cốc nước mát lạnh. Những thùng nước miễn phí được những chủ nhà hảo tâm đặt ngay trước cửa nhà hay trước cổng trường học, cổng chợ, tại một bến xe buýt nào đó hay nằm ngay giữa một ngã ba đường. Những bình nước làm mát lòng bao người qua lại. Một cốc nước mát lạnh giải nhiệt giữa thời tiết nóng bức của vùng Nam Bộ mang theo những lời cảm ơn chân thành.

Khách đến uống nước miễn phí không chỉ có những người qua đường, những người nghèo mà còn có cả những vị khách chạy xe du lịch như chúng tôi. Trên con đường rong ruổi dọc ngang đất nước, mặc dù luôn cẩn thận có sẵn trong balo những bình nước đầy, vẫn không đủ cho một ngày dài nóng bức. Tôi đã dừng lại để đón nhận những cốc nước từ những bình nước miễn phí và thi thoảng xin thêm một bình mang đi đường.


Một bình nước trên đường đến Tịnh Biên, Châu Đốc.

Dọc từ Cần Thơ đến Sóc Trăng, từ Hà Tiên đến Châu Đốc, đâu đâu cũng có những bình nước đứng chờ ở một góc đường nào đó, dành cho những người lữ hành. Những bình nước giải nhiệt cho ngày hè nóng bức, làm mát lòng những vị khách phương xa.

Giờ đây trên khắp cả nước cũng đã bắt đầu có rất nhiều bình nước miễn phí dành cho người đi đường và người nghèo nhưng tôi vẫn mãi nhớ về những bình nước tôi đã uống trên con đường Châu Đốc. Ở đó, dù người dân còn rất nghèo nhưng ấm lòng bởi những bình nước giản dị ngoài hiên nhà.


Trước hiên nhà.

Cảm ơn những bình nước miễn phí trên những con đường dọc ngang khắp đất nước hôm nay.

Bài và ảnh: Lam Linh
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.

Tags: