Nghĩ hè bạn thường đi đâu? Hè 2015 này bạn đã có dự định đi du lịch gì chưa? Một
tour Binh Ba thì thế nào nhỉ?
Nước biển trong xanh, bãi cát trắng mịn, làn gió biển thổi mơn man, hải sản tươi ngon... Những gì bạn tận hưởng khi đi du lịch đảo Bình Ba thuộc Cam Ranh, Khánh Hòa trong mùa hè 2015 này còn nhiều hơn thế nữa. Thật đấy!
Thiên nhiên ban tặng cho đảo Bình Ba sự yên tĩnh, vẽ đẹp trong xanh của biển cả mênh mông. Bạn sẽ có cảm giác bình yên đến lạ kỳ, bỏ qua cái xô bồ của thành thị để tận hưởng những làn gió biển mát lạnh, hay lặng thinh nghe tiếng sóng biển rì rào... những cái cảm giác mà bạn không thể có được ở thành phố.

Đảo Bình Ba đã bắt đầu đón khách du lịch từ 3 năm nay, mùa hè cũng là mùa sôi động nhất của đảo nhỏ này, mùa mà người dân trên đảo "ăn nên làm ra" khi những đoàn khách đi du lịch đảo Bình Ba ngày càng nhiều nhưng vẫn chưa xảy ra tình trạng chen chúc như những bãi biển khác. Khách đến đây vẫn còn được tắm thỏa thích trên bãi biển với nước trong xanh, cát trắng mịn, sạch sẽ. Bãi Nồm được cho là bãi tắm đẹp nhất đảo. Bãi cát hình cánh cung, hai đầu là những ghềnh đá nhiều hình thù kỳ vĩ. Bạn sẽ có những giây phút thoải mái cùng người thân, bạn bè đùa nghịch dưới nắng, gió, với sóng và cát nguyên sơ... Cao hứng lên, bạn có thể trải nghiệm lướt sóng biển bằng mô tô nước.
Đặc biệt, nếu bạn du lịch Bình Ba vào mùa hè, thì đừng bỏ qua cơ hội đón bình minh buổi sáng và ngắm hoàng hôn lúc chiều tà. Bãi Chướng là nơi tuyệt vời nhất để ngắm bình minh trên đảo. Mặt trời nhô lên dần dần, tỏa màu đỏ rực cả một vùng trời vùng nước bao la, mang đến cho bạn khoảnh khắc khó quên. Còn nơi ngắm hoàng hôn lý tưởng nhất là điểm cuối của con đường trên đảo, hai bên có nhiều cỏ may hoang dại. Lớp lớp ráng chiều đổ trên từng tầng cỏ may rồi trải dài trên mặt biển mênh mông lặng sóng, vài chiếc thuyền bồng bềnh thả neo, mang đến cho bạn sự trải nghiệm khó quên, vừa lãng mạn, vừa cô đơn nhưng ấm áp...
Đến Bình Ba du lịch thì đừng quên lặn biển ngắn san hô!Đã đến đây rồi thì đừng quên đi lặn biển ngắm san hô, bãi Nhà Cũ là một lựa chọn cho bạn. Nước biển trong xanh, với những rặng san hô dày đặc nhiều hình thù kỳ lạ. Nước biển lại rất cạn, dễ dàng chiều lòng cho sự trải nghiệm của người biết bơi lẫn không biết bơi. Thậm chí, bạn có thể thuê các thiết bị hỗ trợ lặn để tự do thả mình xuống lòng biển ở độ sâu trên 5 mét. Những rặng san hô càng xa bờ, càng sâu dưới lòng đại dương thì càng độc đáo về vẻ đẹp, chúng như một vườn hoa đa màu sắc mà trong đó không thiếu những chú sao biển, những đàn cá bơi lội thong dong...

Du lịch Bình Ba đang hot là thế, hấp dẫn du khách là thế, nhưng đi đôi với đó là nhiều nỗi lo mà không phải ai cũng cảm nhận. Lo một ngày nào đó Bình Ba "oằn mình" gánh du khách, lo Bình Ba không còn vẻ đẹp hoang sơ vốn có của nó, lo cái thật thà chất phát người dân không còn, mà thay vào đó là sự chặc chém du khách như những điểm du lịch khác đang nhang nhảng hằng ngày.
Hãy đến Bình Ba ngay đi, khi còn có thể cảm nhận sự hoang sơ vốn có của nó. Dù rằng giờ đã đâu đó xuất hiện sự chắc chém, chèo kéo khách. Bạn là một du khách hiện đại thì hãy mang đi những thứ gì không thuộc Bình Ba như rác thãi khi đến đây.
Soha Travel, cảm nhận!