Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 87,072
  • Total Topics: 61,444
  • Online today: 6,189
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

yenlinh1121987

Xa mẹ lần đầu
Posts: 13
Hội du lịch kính chào quý khách
Logged
Tiêu chí đầu tiên khi lựa chọn điểm đến khi đi du lịch một mình thường là một nơi thoải mái để tự do thể hiện chính mình. Do đó, biển, đảo và những bãi cát trắng dài nguyên sơ, có người dân sinh sống nhưng không quá đông đúc thường đứng đầu danh sách được lựa chọn. Hơn nữa, đó phải là vùng đất đã được "điểm mặt đặt tên" trên bản đồ du lịch để tạo độ an toàn cho chuyến đi, đồng thời đảm bảo sự mới mẻ, lôi cuốn trên chặng đường khám phá một mình. Với những tiêu chí đó, 5 địa chỉ sau sẽ là gợi ý không tồi cho chuyến du lịch một mình sắp tới của bạn:

Côn Đảo, Bà Rịa - Vùng Tàu

Là một trong 10 hòn đảo hoang sơ và quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet bầu chọn, Côn Đảo thực sự là điểm đến hấp dẫn ngay cả khi bạn chỉ đi một mình, nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên.
Bạn có thể thuê xe máy hoặc xe đạp để một mình rong ruổi, khám phá một vòng quanh đảo mà không cần lo ngại đến vấn đề an ninh. Các tiểu đảo như hòn Bảy Cạnh, hòn Tài, hòn Tre, hòn Trứng, hòn Trác, hòn Cau là nơi lý tưởng để khám phá thế giới đại dương kỳ thú nhờ sự hội tụ các dải san hô với mật độ cao bậc nhất Việt Nam. Nếu thích khám phá, bạn có thể chinh phục đỉnh Rada, đi bộ xuyên rừng xuống bãi biển Ông Đụng lặn ngắm san hô, hay ghé thăm nhà tù Côn Đảo - nơi ghi dấu những chứng tích hào hùng, đầy máu và nước mắt của dân tộc.

Cù Lao Chàm, Quảng Nam
Nằm cách thị xã Hội An gần 20 km và cách thành phố Đà Nẵng khoảng 40 km, Cù Lao Chàm là điểm đến còn hoang sơ nhưng cũng khá hấp dẫn.
Hơn nữa, trải nghiệm một mình sẽ mang đến cho bạn phút giây yên bình như chính cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây. Phiên chợ cá nhộn nhịp với những con thuyền chở nặng đầy, tấp nập mua bán.

Phú Quốc, Kiên Giang
Là một huyện đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc có nhiều đảo lớn nhỏ nằm rải rác xung quanh đảo chính. Đến đây, bạn sẽ có những ngày nghỉ yên bình giữa các ghềnh và bãi tắm xinh đẹp. Đừng quên ghé qua Nhà thùng – xưởng sản xuất nước mắm, cơ sở nuôi cấy ngọc trai và trại chó xoáy Phú Quốc là những điểm nổi bật hơn cả ở đây.
Du lịch một mình tại Phú Quốc, bạn sẽ có cơ hội đắm mình trong không khí trong lành của cánh rừng nguyên sinh để tận mắt xem các thảm động thực vật quý hiếm mà thiên nhiên đã ưu đãi cho hòn đảo xinh đẹp này.

Lý Sơn, Quảng Ngãi
Lý Sơn – quê hương Hùng binh Hoàng Sa chưa hẳn là thiên đàng du lịch, nhưng dù đi theo nhóm hay một mình đặt chân đến đây, chắc chắn bạn sẽ rất thích thú với những trải nghiệm đầy ý nghĩa trong hành trình về với biển đảo quê hương. Lý Sơn thực sự không chỉ hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ của ngọc, mà dường như níu giữ chân khách thập phương bởi hương thơm của tỏi, hành cùng sắc ấm của hoa sứ và bàng vuông quyện chặt.
Đến với Lý Sơn trong không gian bao la của trời biển, bạn sẽ cảm nhận rõ nét lòng tự hào dân tộc về chủ quyền biển đảo thiêng liêng khi chứng kiến những vật chứng lịch sử được lưu giữ. Khái nghiệm Tổ quốc dường như được định nghĩa đầy đủ hơn. Vẻ đẹp anh dũng, kiên cường của những người dân đảo cũng từ đây được khắc họa rõ nét.

Lăng Cô, Huế
Với vẻ đẹp man mác buồn đặc trưng của xứ Huế, biển Lăng Cô sẽ trở thành "người bạn tâm giao" cho những ai yêu thích du lịch một mình.  Lăng Cô nằm lọt giữa một nhánh rẽ của dãy Trường Sơn đâm ra biển, một đầu là đèo Hải Vân, đầu kia là đèo Phú Gia, trước mặt là mặt biển bao la rộng lớn.
Đến với Lăng Cô, bạn sẽ tìm thấy những giây phút yên bình và thư giãn, trút bầu tâm sự cùng sóng vỗ rì rào và núi mây trùng điệp. Không chỉ đắm mình trong không khí tuyệt đẹp của thiên nhiên đất trời mà bạn còn có thể tham quan những thắng cảnh nổi tiếng như đầm Lập An, bãi biển Chân Mây hay vườn quốc gia Bạch Mã.

Mọi thông tin cần tư vấn về dịch vụ trọn gói, khách sạn, các điểm tham quan; bạn vui lòng liên hệ 0909.581.762 Ms.Linh hoặc yahoo & skype: fiditour.touronline14


conan2001

Administrator
*****
Lữ hành cấp 6
Posts: 2,418
Logged
Quote from: beckerbao on June 24, 2011, 01:47:38 AM
Cho mình hỏi có ai đi chơi biến 1 mình như tui ko?

Đối với đại đa số người Việt mình thì chuyện này còn lạ lẫm, chứ như tây, toàn đi du lịch 1 mình không mà :) !!! Họ còn đi nước ngoài nữa, ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, phong tục tập quán cũng vậy. Mình đi trong nước thì lo j !!!
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.

beckerbao

Xa mẹ lần đầu
Posts: 3
Logged

conan2001

Administrator
*****
Lữ hành cấp 6
Posts: 2,418
Logged
Nếu bạn đi được trong khoảng thời gian 2 ngày thì có thể đi Vũng Tàu hay Long Hải ( tham khảo kinh nghiệm du lịch Vũng TàuLong Hải )

Còn trong 3 ngày thì nên đi Nha Trang, biển ở đây đẹp và trong xanh hơn ( Tham khảo kinh nghiệm du lịch Nha Trang )

Còn dư giả tiền bạc thì đi Đà Nẵng, rồi tham quan Hội AN, đi như vậy vừa đi biển được, vừa đi phố cổ được. ( Tham khảo kinh nghiệm du lịch Đà NẵngHội An )

Chúc bạn đi vui
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.


conan2001

Administrator
*****
Lữ hành cấp 6
Posts: 2,418
Logged
bạn thích lên rừng hay xuống biển ??? chi phí khoảng bao nhiêu, khi đó mới tư vấn cụ thể đc !!!
www.topo.vn - Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
www.tiepthiquangcao.com - Tiếp thị là sáng tạo.

beckerbao

Xa mẹ lần đầu
Posts: 3
Logged
Hè đến rồi, tui muốn đi du lịch nhưng tui thì khoái 1 đi mình cho nó sướng. Muốn làm gì thì làm, chơi gì thì chơi, ăn gì thì ăn, khỏe, khỏi phải chờ đợi ai hết.
Các bạn có chỗ nào tư vấn không?
Mà không biết tui đi 1 mình zị có ổn không nhỉ? Có vẻ hơi tự kỉ.

Tags: