Johnny Depp là một diễn viên, nhà sản xuất và nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, được biết đến với sự nghiệp diễn xuất đầy ấn tượng và tính cách độc đáo.
Anh đã từng nói rằng: "Nhà tù tồi tệ nhất trên đời chính là một mái ấm thiếu đi sự bình yên. Hãy cẩn trọng khi chọn người để kết hôn hoặc yêu thương"
Tiếng nói từ trải nghiệm cay đắng trong quá khứ. Ai cũng có quá khứ, chỉ quá khứ mới làm nên con người ta hiện tại. Đọc qua cuốn "Ý thức siêu việt" có một câu nói khiến tôi rất thích
"Mọi khó khăn đau khổ chắc chắn sẽ xảy đến trong tương lai. Sự vĩnh cửu là hiện tại. Quá khứ, hiện tại và tương lai đều bắt nguồn từ nhận thức của bạn, tồn tại trong hiện tại vĩnh cửu và vô hạn."
Cuối cùng thì sự vĩnh cửu của chúng ta vẫn sẽ tồn tại, các nhà hiền triết gọi trạng thái này là bản ngã - sự toàn vẹn nguyên thủy. Chúng ta sẽ phải bất chấp tất cả mọi đau khổ, khó khăn trong cuộc sống để tồn tại mãi mãi. Vậy nên, cảm xúc xấu xí chúng ta có được chỉ là cảm giác, là trải nghiệm, là quá khứ, là những đám mây. Còn chúng ta sẽ trở thành bầu trời trong vắt, có những ngày đầy mây, có những ngày tối và rồi có những ngày thật nắng đẹp. Hãy sống trọn vẹn ở hiện tại, vì chỉ có hiện tại mới thật sự đáng để tận hưởng.
